Những nỗi thống khổ của Kitô hữu người Ả rập thật lớn lao chua xót. Họ đành phải rời bỏ quê hương chạy trốn những bạo lực và những kỳ thị về tôn giáo. Đó là câu nói chúng ta thường được nghe nhắc đến nhưng chúng ta không biết rỏ đến mức độ nào. Điều này đúng sự thật 100%. Các thống kê cho chúng ta thấy họ phải lìa bỏ quê hương vì muốn có một đời sống ổn định cho con cái và cho chính mình. Những cọng đoàn Kitô hữu đã sống ở những nơi đây trong 2000 năm qua, nay đành phải ra đi vì bị chính quyền làm khó dể và những nhóm quá khích đe dọa và áp bức bằng bạo lực.

Những cọng đoàn Kitô hữu ở trên vùng đất này qua nhiều thế kỷ đã cùng sống chung sát cánh với những cọng đoàn Hồi giáo khác và những cọng đoàn này cũng có chịu đựng nhiều nỗi thống khổ vì tranh chấp nội bộ. Nhưng ngày nay thì người Kitô hữu bị kỳ thị công khai và bị đe dọa bởi các nhóm quá khích từ các tôn giáo khác, họ bị đàn áp về tôn giáo, kinh tế, cấm đi lại v.v. Những nỗi thống khổ nhiều không kể xiết ở những nơi như ở Palestine, ở Iraq, ở Sudan, ở Liban, ở Ai cập và ở nhiều nơi khác nữa ở miền Trung đông..

Một sự kiện điển hình là có hơn bốn triệu Kitô hữu người Liban phải rời quê hương vì bị áp bức; hơn nửa triệu Kitô hữu Iraq phải rời quê hương cũng vì các lý do trên..