VATICAN, 27 Sept, 2004 (Zenit) Đức Thánh Cha quả quyết: “Chứng nhân tử đạo không bao giờ thiếu trong vườn nho của Chúa.”

Nhân dịp lễ kỷ niệm cuộc tử đạo cuả thánh Benoit Giám Mục sẽ được cử hành vào ngày Chúa Nhật 3 tháng 10 tại thành phố mang tên của vị thánh này, San Benedetto del Tronto, Đức Thánh Cha đề cử Đức Hồng Y Silvano Piovanelli, Tổng Giám Mục Florence đại diện đến tham dự ngày lễ.

Trong thư ĐTC nói “thánh tử đạo là chứng nhân cao cả của Chúa Kitô” là những đấng đã đuợc rửa sạch trong máu của “Con Chiên” như trong sách Khải Huyền.

Trong thời Giáo Hội sơ khai nhiều đấng tử đạo thuộc mọi thành phần, mọi giai cấp, mọi lứa tuổi và phái nam cũng như phái nữ đã bị bách hại vì đức tin.

Thành phố San Benedetto del Tronto mang tên của vị thánh tử đạo thế kỷ thứ IV. Ngài bị giam tù và bị chặt đầu vì cương quyết giữ vững đức tin Công giáo. Tiểu sử của ngài được tu viện trưởng Polidore viết lại vào thế kỷ thứ XVII.

Thánh Benoit sinh tại Cupra Marittima. Tin Mừng đã đánh động con tim ngài lúc ngài đã trưởng thành và đã được chịu phép rửa tội. Dưới triều đại Hoàng đế Dioclétian và tổng trấn Grifon, người Kitô hữu bị bách hại dử dội. Chúng bắt bỏ tù thánh Benoit và tìm mọi cách thuyết phục thánh Benoit bỏ đạo. Thánh Benoit cương quyết từ chối, một lòng theo Chúa Kitô đến cùng. Chúng đã chặt đầu ngài và quảng xác xuống dòng sông Menocchia. Xác của ngài đã trôi ra biển và được các tín hữu tìm thấy gần nơi thành phố mà ngày nay mang tên ngài. Các tín hữu đã bí mật khâm liệm và chôn cất xác ngài. Nhưng đến năm 313 dưới thời Hoàng đế Constantin thì một ngôi thánh đường đồ sộ đã được xây cất trên mộ ngài.