Lược trích bài phỏng vấn với Ông Kevin Burke về Một Chương Trình Mới có tên là Vườn Nho của Rachel

BRIDGEPORT, Pennsylvania, -- Cả người nữ lẫn nam đều phải chịu đau đớn, tổn thất khi họ quyết định phá thai của một trẻ sơ sinh, đó là lời nhận xét của một người làm việc trong tổ chức dịch vụ xã hội, người đã giúp tham vấn cho những người đã phá thai.

Ông Kevin Burke, người đảm trách Chương Trình Vườn Nho của Rachel cùng với vợ ông là Thêrêsa, đã chia sẽ với hãng tin Zenit làm thế nào mà những người nam đau buồn về việc mất đi một trẻ sơ sinh, cũng như làm thế nào để giúp các phụ nữ sau khi đã phá thai được chữa lành vết thương của họ.


Hỏi (H): Thưa Ông, tại sao Chương Trình Vườn Nho của Rachel đã quyết định việc chuyển hướng tới những người nam, ngoài những dịch vụ của nó dành cho những người phụ nữ?

Ông Burke (T): Thưa, nó bắt đầu khi chúng tôi có một vài người đàn ông đầu tiên cùng tham dự những buổi tỉnh tâm cuối tuần của chúng tôi với những người phụ nữ. Chúng tôi nhận thấy được tính hiệu quả của việc tĩnh tâm dành cho những người phụ nữ, vì thế chúng tôi cũng muốn thử tìm hiểu xem liệu tiến trình đó có mang lại kết quả tương tự đối với những người đàn ông có liên quan đến hay không. Thì kết quả thật là khả quan và đáng khích lệ. Những người đàn ông tham dự vào tiến trình chữa lành một cách rất sâu sắc, cũng đau buồn không kém khi mất đi đứa con, chẳng khác nào phụ nữ, vì suy cho cùng, họ cũng đều có chung một cảm nghiệm tội lỗi về việc làm đó.

Để nhìn thấy được một người đàn ông biết ăn năn, hối hận và tỏ bày nổi mất mát, đau buồn về việc mất đi đứa con, cũng như biết nhìn nhận những thất bại, mất mát của mình, để cầu mong sự khoan dung, tha thứ từ chính Chúa Kitô, thì đây đúng là một yếu tố thêm vào của việc được chúc phúc và chữa lành từ buổi tĩnh tâm dành cho các tham dự viên. Dần dà, có sự gia tăng số lương người đàn ông tham dự hơn 300 buổi tĩnh tâm của Chương Trình Vườn Nho của Rachel được tổ chức trên khắp đất nước Hoa Kỳ và quốc tế. Giờ đây chúng tôi còn có một phần dành cho nam giới trên trang Web của chúng tôi với rất nhiều email ủng hộ từ những người đàn ông đã cảm nghiệm được sự chữa lành sau khi họ cùng dự phần vào chuyện phá thai, và họ muốn chia sẽ lại những kinh nghiệm đó cho tất cả những người đàn ông khác.

(H): Thưa Ông, đâu là những vấn đề mà những người đàn ông có liên quan đến chuyện phá thai và sau đó, phải diện đối với cách chữa lành sau thời kỳ phá thai?

(T): Thưa, những người đàn ông phải vật lộn với rất nhiều triệu chứng của việc đau khổ trầm trọng, y hệt như là những người phụ nữ vậy.

Theo một bản tham khảo của tờ Los Angeles Times đối với 3,600 người đàn ông, thì 66% trong số họ báo cáo rằng họ cảm thấy xấu hổ, tội lổi và lúng túng với việc can dự của họ vào chuyện phá thai; những cuộc nghiên cứu khác cho thấy rằng những người đàn ông, thật sự, đã phải vật lộn với những cảm giác tội lỗi, trầm uất, lúng túng, lo lắng, giận dữ và bị rối loạn tình dục sau một vụ phá thai. Có lẽ là những người đàn ông được trang bị kỷ càng để hứng chịu với những cảm giác như vậy hay cố gắng lờ đi những nổi khắc khoải, khổ đau đó, thế nhưng, nó phải trả giá qua những cảm xúc và hôn nhân.

Giống như những người phụ nữ, họ phải cố tiếp tục cư xữ như thể chẳng có một nỗi đau nào, và thường khi, hậu quả của nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ về gia đình, về các mối quan hệ trong hôn nhân, cũng như trong công việc. Rất nhiều người đàn ông đã phải hứng chịu những nổi đau cùng cực về việc họ can dự vào quyết định để phá thai.

Thật là quan trọng khi nhìn vào vai trò của họ như là những người đàn ông có can dự vào quyết định phá thai. Đối với những ai có sự mâu thuẩn trong cách thức giao tiếp, bị lúng túng hay bị áp lực vì chuyện phá thai, hoặc là bỏ mặc cả người mẹ lẫn đứa trẻ trong lúc nguy kịch và sợ hãi, thì phần lớn đó chính là lầm lỗi của họ vì lẽ, người nam phải biết làm tròn sứ vụ của họ về ơn gọi-chính là việc bảo vệ và chăm sóc cho người mẹ và đứa trẻ. Khi hiện thực về hành động của họ đã quá rõ ràng, khi nó phá vở cả đi việc họ mãi mê làm việc để bất chấp tất cả; hoặc khi họ bị cuốn hút vào các tranh ảnh, sách báo khiêu dâm tình dục; hoặc khi họ năm thê bảy thiếp; hoặc khi họ bị trầm uất, hay bị lạm dụng bởi chất men say và rất nhiều hình thức khác nữa, để họ cố tình vùi lấy nổi đau, thì đó lại chính là phút giây đau đớn nhất của họ,, và cũng là lúc bắt đầu để chữa lành và hòa giải. Họ sẽ nhận rõ rằng họ đã mất đi điều gì và phải diện đối với nổi đau cùng cực vì bị mất đi một đứa trẻ quý giá. Đây chính là lúc mà họ cần nhận được sự ủng hộ từ những người khác, vốn hiểu được nổi đau của họ, để giúp họ được hòa giải và chữa lành trong Giáo Hội.

Điểm quan trọng đặc biệt là tiến trình chữa lành cũng giống như Chương Trình Vườn Nho của Rachel nhằm cho phép họ hướng về nổi đau thẳm sâu đó một cách an toàn, để họ biết mở rộng tấm lòng hòng nhận được sự chữa lành của Thiên Chúa, và với niềm tin mạnh mẽ dành cho đứa trẻ chưa được sinh ra đó, theo như Đức Thánh Cha đã nói trong hiến chế “Evangelium Vitae”, thì giờ đây, đứa trẻ đó “được sống trong Thiên Chúa.” Đối với những người đàn ông nào tranh đấu cho sự sống của đứa trẻ của họ, biết khuyến kích người mẹ nên sinh con và hứa sẽ hổ trợ về mặt tinh thần lẫn tài chánh, thì việc phá thai có thể là chuyện tàn phá không tưởng. Ý nghĩa về sự bất lực có thể dẫn đến sự giận dữ, sự trầm uất và những yếu tố đau buồn phức tạp khác nữa. Thì trong những trường hợp này, những buổi tĩnh tâm của Chương Trình Vườn Nho của Rachel giúp họ tỏ bày nổi đau, và tạo cơ hội cho sự tha thứ, hòa giải, và hòa bình mà những người đàn ông này rất cần đến.

(H): Thưa Ông, đâu là những xung đột thường xảy ra giữa người đàn ông và người phụ nữ trước và sau khi họ cùng dự phần vào việc phá thai?

(T): Thưa, hầu hết các mối quan hệ đều chấm dứt sau khi phá thai. Một số còn tiếp tục với tính năng động bất thường giữa các cặp vợ chồng như hình thức tự đày đọa bản thân họ khi họ nhớ về việc một đứa trẻ đã bị phá bỏ đi. Cũng còn có một lý do nữa mà hầu hết không được báo cáo lại, nhưng cực kỳ quan trọng. Rất nhiều cặp vợ-chồng trẻ phá thai trong thời gian còn đính ước hay khi mới bắt đầu một đời sống hôn nhân, vì họ cảm thấy rằng họ chưa sẳn sàng về cả mặt tâm lý lẫn tài chánh để có một đứa trẻ. Điều đó như là một lưỡi dao găm đặt trọng tâm trong mối quan hệ của họ-việc phá thai, dẫu rằng nó được xem như là một chọn lựa ngẫu nhiên, thế nhưng nó lại xảy ra qua việc họ gần gũi thân mật với nhau về mặt thể lý và có những tình cảm sâu đậm dành cho nhau. Thì khi đó, việc phá thai cũng chẳng khác gì một vết thương trong mối quan hệ hôn nhân. Khi sự chết đã được tiềm ẩn qua việc quen biết thân tình, đậm đà với nhau, thì ảnh hưởng của nó thấm và làm mất hẳn đi niềm tin cẩn của họ, sự gần gũi thân mật về mặt tính dục và việc giao tiếp của họ dành cho nhau. Đôi lúc, các cặp vợ-chồng phải diện đối với những điều chẳng có liên quan gì cả đến sự bí mật hay một nổi đau thầm kính từ việc quyết định phá thai, thế nhưng nó lại là yếu tố gây ra sự rối loạn trong hôn nhân, và chuyện ly dị.

Chúng tôi biết được điều này từ những mẫu chuyện của những người đến tìm phương cách chữa lành; bạn có thể tìm ra rất nhiều chuyện như vậy trong một cuốn sách mà vợ tôi là Thêrêsa đã viết có nhan đề là: “Nổi Đau Bị Cấm Đoán: Những Nổi Đau Chưa Từng Được Nói Ra từ Việc Phá Thai.”

Đối với những ai có thể tham dự vào một cuộc tĩnh tâm của Chương Trình Vườn Nho của Rachel, thì hôn nhân của họ sẽ được bảo tồn theo đúng như kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa. Thật là một điều tốt đẹp khi thấy các cặp vợ-chồng cùng đi dự cuộc tỉnh tâm của Chương Trình Vườn Nho của Rachel với nhau. Càng ngày chúng tôi càng thấy nhiều cặp vợ chồng đến tham dự. Cũng có lúc, một người đến để tìm việc chữa lành trước, và qua những ảnh hưởng tích cực dần dà họ dẫn người bạn đời của mình cùng tới để tham dự vào một số cơ hội chữa lành trong tương lai.

(H): Thưa Ông, sự giúp đở nào mà Ông sẽ đưa ra cho người đàn ông chẳng có liên quan gì cả đến chuyện phá thai, nhưng là trong mối quan hệ của một người phụ nữ đã từng phá thai trước khi họ gặp nhau?

(T): Thưa, điều này rất quan trọng, vì lẽ rất nhiều người đàn ông có thể bị lúng túng, rối bời bởi tình trạng khủng hoảng gia tăng của những người vợ của họ hay là sự không thỏa mãn trong đời sống hôn nhân. Họ không thể nào hiểu được hành vi, cử chỉ từ những người vợ của họ-giống có vẽ như những người vợ đó, chối từ họ về mặt thể lý lẫn tinh thần, vốn là hậu quả sau thời kỳ phá thai, và những cặp hôn nhân đó sẽ mau chóng chấm dứt mà cả hai đều không còn cơ hội để tìm cách chữa lành về cả chuyện phá thai lẫn hôn nhân. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích những người đàn ông trong những trường hợp này nên tháp tùng những người vợ của họ tới những buổi gặp gở cuối tuần của Chương Trình Vườn Nho của Rachel. Hiệu quả mang lại quả là không thể ngờ tới được. Bằng việc có người chồng hổ trợ cho những người vợ trong lúc thống khổ, não nề, và qua việc họ gặp gỡ với Chúa Kitô, niềm vui của sự hòa giải và sự kết liên lại với đứa trẻ thông qua những buổi tĩnh tâm và các bí tích, thì đó chính là phương cách chữa trị rất hiệu quả trong hôn nhân.

Những người đàn ông luôn được mời gọi về mặt thiêng liêng để biết nhận người con quá cố của vợ mình làm con nuôi trong lễ truy điệu. Đây đúng là một kinh nghiệm chữa lành rất cảm động. Và thêm vào đó, những người đàn ông cũng nên đọc sách về “Nổi Đau Bị Cấm Đoán” để giúp họ hiểu rõ hơn những nổi đau của vợ mình.

(H): Thưa Ông, làm cách nào mà những người đàn ông - những người chồng, những người bạn trai, những người anh/em, những người cha, và những người làm ông nội/ngoại - có thể hiểu và giúp đở những người phụ nữ được chữa lành từ việc phá thai?

(T): Thưa, là đừng có coi thường nổi đau mà họ phải gánh chịu-hãy ủng hộ và giúp họ tìm đến việc chữa lành và hòa giải, và cũng đừng đe dọa họ bằng việc chữa lành này; có như thế thì đó mới đúng là những lời chúc phúc lớn lao cho hôn nhân và các con cái của họ. Nếu bạn khuyến khích con gái bạn hay người vợ của bạn hãy phá thai, thì nổi đau và sự thống khổ của cô ta có thể sẽ đe dọa tới bạn, vì lẽ, bạn đã có can dự vào quyết định phá thai đó. Điều hết sức quan trọng là đừng có làm bực tức những triệu chứng và nổi đau của cô ta bằng cách ngăn chặn hay ngầm ngầm phá hoại những nổ lực của cô ta nhằm tìm đến việc chữa lành. Có thể bạn cần phải được tham vấn và hổ trợ để làm điều này, do vậy, hãy tiếp xúc với chúng tôi hay những nguồn chữa lành khác để giúp bạn vào việc này.

Hãy theo tháp tùng họ-nếu như họ đồng ý và sẳn lòng tới những buổi tỉnh tâm cuối tuần của Chương Trình Vườn Nho của Rachel hay cùng tham dự với họ vào tiến trình chữa lành. Những ông nội/ngoại, những người cha và những người chồng đã tham dự rất tốt vào cuộc tĩnh tâm và là một phần quan trọng trong việc chữa lành những mối quan hệ trong gia đình vốn đã bị hủy hoại bởi việc phá thai. Hãy biết kiên nhẫn, hãy biết yêu thương, hãy biết ủng hộ và tử tế với họ.

Những người đàn ông có thể giới thiệu những người phụ nữ sau khi đã phá thai vào chương trình website của chúng tôi tại địa chỉ: www.rachelsvineyard.org để họ có thể gởi email tới cho những người phụ nữ khác hay những cặp vợ chồng nào hiểu và sẽ chia với nổi đau của họ. Và những người phụ nữ, cũng có thể gọi điện thoại tới đường dây nóng của chúng tôi tại số miễn phí 1-877-467-3463 hay số (610) 354-0555.

Khoảng 1/3 trong tổng số 300 cuộc tĩnh tâm của Chương Trình Vườn Nho của Rachel sẽ được tổ chức trong năm nay và được chủ trì bởi Nhóm Dự Án Tôn Trọng Sự Sống/Dự Án Rachel hay các văn phòng Phò Sự Sống; sẽ có những chuyên gia cố vấn hổ trợ bạn cũng như những dịch vụ giúp đở khác. Một số chương trình được ủng hộ bởi các giáo xứ, bởi các hội đoàn về tôn trọng sự sống, hay các hội đoàn độc lập và được áp dụng cho tất cả mọi tôn giáo. Hãy luôn nhớ rằng tất cả những địa điểm của chúng tôi đều hân hoan đón chào những người đến từ nhiều tôn giáo khác nhau.

Trong trường hợp của các người đàn ông, họ phải biết đảm nhận lấy trách nhiệm và phải biết ăn năn hối lổi qua việc họ đã bỏ những người phụ nữ. Vào bất cứ lúc nào mà họ có quan hệ tình dục gần gũi với những người phụ nữ, bên ngoài phạm vi của hôn nhân, họ cần phải nói sự thật cho người vợ sắp cưới hay người vợ của họ được biết. Và việc nói rằng: ‘Có lẽ chúng ta chưa sẳn sàng để có đứa trẻ này-hoặc có lẽ là chúng ta nên nghĩ đến chuyện phá thai,” hoặc “đó là quyết định của riêng em, và anh sẽ ủng hộ em bất cứ điều gì mà em quyết định,” thì những lời nói như vậy đã đặt người phụ nữ và đứa trẻ mà họ đang mang nặng vào mối nguy hiểm trầm trọng.

Như những người cha của những đứa trẻ bị phá thai, cũng giống như những người phụ nữ biết can đảm tiên phong tìm đến việc chữa lành sau khi đã phá thai, họ cũng cần phải bước tới để diện đối với nổi khổ đau của họ, để cầu mong được sự khoan hồng, nhân từ, thứ tha từ một tấm lòng biết ăn năn, hối hận và bị thương. Để từ đó, họ có thể được tự do để trở thành những người đàn ông mà Thiên Chúa gọi đến họ, để biết: bảo vệ, che chở và lãnh nhận quyền được Thiên Chúa trao phó, để biết chăm sóc và hiến trọn cuộc sống của họ cho những người vợ, người con, như chính Chúa Kitô đã hiến dâng mạng sống của Ngài cho tất cả nhân loại chúng ta.