Castelgandolfo - Trong buổi tiếp kiến khách hành hương hôm nay, trước cả ngàn người tụ tập tại lâu đài Mùa Hạ của Giáo Hoàng, Đức Gioan Phaolô II nói với họ rằng: “Cha sẽ mang đi trong trái tim Cha (tới Lộ Đức) tấm lòng biết ơn và khẩn nguyện của toàn thể Giáo Hội, và có thể nói của tòan thể thế giới, vì hòa bình và sự cứu độ của nhân loại không thể tìm nơi đâu khác, mà chỉ có thể từ chính Thiên Chúa mà thôi".
Ngài cũng cho các khách hành hương biết rằng đối với riêng Ngài “được trở lại thăm viếng Lộ Đức là món quà đặc biệt của Chúa Quan Phòng. Đấng đã cho ngài được cử hành “hai mầu nhiệm trọng đại của Đức Maria, đó là “Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Mẹ hồn xác lên trời”.
Đức Thánh Cha kết luận bài nói truyện với khách hành hương như sau: “Ngài đến Lộ Đức để cầu xin Thiên Chúa chữa lành tinh thần của con người tân tiến hôm nay. Thật bất hạnh thay, đôi khi con người thời mới đã đánh mất đi quyền hiểu biết cái gì là tội lỗi. Chúng ta cần phải kêu van cho người thời nay hầu họ có thể kinh nghiệm được một cuộc thức tỉnh nội tâm”.
Ngài cũng cho các khách hành hương biết rằng đối với riêng Ngài “được trở lại thăm viếng Lộ Đức là món quà đặc biệt của Chúa Quan Phòng. Đấng đã cho ngài được cử hành “hai mầu nhiệm trọng đại của Đức Maria, đó là “Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Mẹ hồn xác lên trời”.Đức Thánh Cha kết luận bài nói truyện với khách hành hương như sau: “Ngài đến Lộ Đức để cầu xin Thiên Chúa chữa lành tinh thần của con người tân tiến hôm nay. Thật bất hạnh thay, đôi khi con người thời mới đã đánh mất đi quyền hiểu biết cái gì là tội lỗi. Chúng ta cần phải kêu van cho người thời nay hầu họ có thể kinh nghiệm được một cuộc thức tỉnh nội tâm”.