Phong Chân Phước cho nữ tu Emmerich.
“Nhóm Giải độc” (Chống bài Do thái) của người Do thái ở Hoa kỳ chống đối việc phong Chân Phước cho nữ tu Emmerich. Họ báo động là việc tôn phong này làm cho mối giao hảo giữa Kitô giáo và Do thái sẽ trở nên khó khăn. Nữ tu người Ðức này sống vào thế kỷ 19, đã mang dấu thánh của Chúa Giêsu. Bà được thị kiến những cảnh khổ nạn của Chúa thật rùng rợn và khủng khiếp nên đã ghi chép lại. Mel Gibson đã dùng tài liệu này dàn dựng cuốn phim “The Passion of the Christ” và bị một số đông người Do thái kết tội là bài Do thái.
Phá thai và án tử hình.
Phá thai cũng như án tử hình là những bàn thảo sôi nổi đang chia rẽ cử tri Hoa kỳ. Trong giáo huấn của Giáo Hội Công giáo vấn đề được giải thích một cách rỏ ràng. Tuy vậy cũng có những khác biệt: phá thai luôn luôn là một tội ác; án tử hình là không phải luôn là một điều ác. Vậy theo các nhà thần học Hoa kỳ và các chuyên viên về tư tưởng xã hôi Công giáo thì cần phải phân biệt cho rỏ các điều giáo huấn về phá thai và án tử hình.
Quyền tự do ngôn luận.
Theo như Cha Mark S. Massa, giáo sư Ðại Học Fordham ở New York thì Giáo Hội Công giáo đã có truyền thống và bổn phận nêu ra lập trường của Giáo Hội trong cuộc bầu cử quan trọng sắp tới. Ngài nói là vấn đề tôn giáo cũng cần dược tranh luận công khai, nhưng phải đề ra những chi tiết rỏ ràng, hoàn toàn tự do, và ý kiến của những giáo phái dều phải được tôn trọng. Cha Massa cũng nhắc lại lời tuyên bố của Tổng thống Kennedy với các mục sư Tin lành về sự tách biệt giữa Giáo Hội và Nhà Nước: “T6i tin rằng ở xứ Hoa kỳ không một giáo chủ Công giáo nào có quyền ra lệnh cho Tổng Thống phải làm gì mặc dầu Tổng Thống đó là người Công giáo hay một giới chức công quyền nào lại đi nhận lệnh của Giáo Hoàng về công việc của nhà nước.”
Giáo lý hôn nhân và Internet.
Giáo phận Denver dã chấp thuận chương trình dạy giáo lý hôn nhân trên mạng lưới Internet, Ðược một cặp vợ chồng trong nhóm “Mối PhúcThật” (The Beatitudes}đề xướng, chương trình này tương đương với chương trình đã được dạy vào những buổi tối trong những năm qua. Chương trình này được gọi là “pre-cana” đã được thực hiện trong các họ đạo ở Hoa Kỳ và phải đóng học phí khoảng 150 dollars. Vậy chương trình trên Internet cũng phải đóng học phí như trên và sau khi tốt nghiệp cũng được phát một chứng chỉ như vậy. (www.catholicmarriageprepon line.com)
“Nhóm Giải độc” (Chống bài Do thái) của người Do thái ở Hoa kỳ chống đối việc phong Chân Phước cho nữ tu Emmerich. Họ báo động là việc tôn phong này làm cho mối giao hảo giữa Kitô giáo và Do thái sẽ trở nên khó khăn. Nữ tu người Ðức này sống vào thế kỷ 19, đã mang dấu thánh của Chúa Giêsu. Bà được thị kiến những cảnh khổ nạn của Chúa thật rùng rợn và khủng khiếp nên đã ghi chép lại. Mel Gibson đã dùng tài liệu này dàn dựng cuốn phim “The Passion of the Christ” và bị một số đông người Do thái kết tội là bài Do thái.
Phá thai và án tử hình.
Phá thai cũng như án tử hình là những bàn thảo sôi nổi đang chia rẽ cử tri Hoa kỳ. Trong giáo huấn của Giáo Hội Công giáo vấn đề được giải thích một cách rỏ ràng. Tuy vậy cũng có những khác biệt: phá thai luôn luôn là một tội ác; án tử hình là không phải luôn là một điều ác. Vậy theo các nhà thần học Hoa kỳ và các chuyên viên về tư tưởng xã hôi Công giáo thì cần phải phân biệt cho rỏ các điều giáo huấn về phá thai và án tử hình.
Quyền tự do ngôn luận.
Theo như Cha Mark S. Massa, giáo sư Ðại Học Fordham ở New York thì Giáo Hội Công giáo đã có truyền thống và bổn phận nêu ra lập trường của Giáo Hội trong cuộc bầu cử quan trọng sắp tới. Ngài nói là vấn đề tôn giáo cũng cần dược tranh luận công khai, nhưng phải đề ra những chi tiết rỏ ràng, hoàn toàn tự do, và ý kiến của những giáo phái dều phải được tôn trọng. Cha Massa cũng nhắc lại lời tuyên bố của Tổng thống Kennedy với các mục sư Tin lành về sự tách biệt giữa Giáo Hội và Nhà Nước: “T6i tin rằng ở xứ Hoa kỳ không một giáo chủ Công giáo nào có quyền ra lệnh cho Tổng Thống phải làm gì mặc dầu Tổng Thống đó là người Công giáo hay một giới chức công quyền nào lại đi nhận lệnh của Giáo Hoàng về công việc của nhà nước.”
Giáo lý hôn nhân và Internet.
Giáo phận Denver dã chấp thuận chương trình dạy giáo lý hôn nhân trên mạng lưới Internet, Ðược một cặp vợ chồng trong nhóm “Mối PhúcThật” (The Beatitudes}đề xướng, chương trình này tương đương với chương trình đã được dạy vào những buổi tối trong những năm qua. Chương trình này được gọi là “pre-cana” đã được thực hiện trong các họ đạo ở Hoa Kỳ và phải đóng học phí khoảng 150 dollars. Vậy chương trình trên Internet cũng phải đóng học phí như trên và sau khi tốt nghiệp cũng được phát một chứng chỉ như vậy. (www.catholicmarriageprepon line.com)