Có rất nhiều bài bình luận trong báo chí của nước Thụy sĩ cũng như của quốc tế nêu lên nhưng mâu thuẩn là sự ngưởng mộ nồng nhiệt trong vận động trường lúc Ðức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ và ở phía ngoài thì dân chúng thờ ơ lạnh nhạt với cuộc viếng thăm của ngài.

Có rất nhiều lý do đã được dự trù từ trước: cuộc viếng thăm rất ngắn ngủi, một nước Thụy sĩ với ba ngôn ngữ khác biệt, tiếng Ðức tiếng Pháp và tiếng Ý và nhiều giáo phái Tin lành.

Những giới chức trước đây hai tuần lễ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Ðức Giáo Hoàng cũng không khỏi ngạc nhiên và nhìn nhận sự thành công tốt đẹp này. “Ðức Giáo Hoàng đã phát biểu nhiều điều thật tốt đẹp như: dĩ nhiên Kitô giáo không phải là một lý tưởng cũng không phải là một văn hoá, nhưng là một con người nhận biết Chúa Giêsu Kitô” đó là lời tuyên bố của Hansjorg Leutwyler, Tổng Thư ký Hiệp Hội Tin lành Thụy sĩ.

Nhưng ông ta lấy làm tiếc là thông điệp này bị lu mờ bởi “sự tôn sùng cá nhân của Giáo Hoàng. Ðó là lời chỉ trích rất thường xuyên. Năm 1997, trong cuộc họp của Thanh niên Công giáo Pháp tại Paris, một tham dự viên ngoài Công giáo khi nghe đám đông hô to : “Hoan hô Ðức Thánh Cha” đã đưa cao thánh giá và la lớn: “Chỉ đấng này mới đáng được tung hô và vinh danh.”

Báo “Le Temps” viết: “Cuộc viếng thăm này chẳng giúp giải quyết được gì cả chỉ tạo thêm những căng thẳng “. Việc cấm người Tin lành rước Mình Thánh Chúa trong thánh lễ làm cho họ giận dử, thêm vào đó chính phủ Thụy sĩ đã bổ nhiệm một đại sứ toàn quyền tại Vatican. Hiệp Hội Tin lành đã từ chối lời mời đếm tham dự thánh lễ.

Tờ báo lớn nhất trong xứ “SonntagsBlick” đã giải thích về việc cho đăng tải 16 trang về Ðức Giáo Hoàng. “Người ta chỉ nói về những người ngưởng mộ, tại sao chúng ta không nói đến những kẻ không ưa thích. Ðó cũng là những điều đáng nêu lên.”

Tờ báo “Giornale del Popolo” dành những hàng chữ lớn và dành nhiều trang nói về cuộc viếng thăm này. “ Chưa bao giờ có một cuộc hội họp đông đảo như vậy. Những người yêu mến Ðức Giaó Hoàng, đã làm rung chuyển nước Thụy sĩ.” Tờ báo này cũng nhấn mạnh đến mối tình cha con thắm thiết giửa Ðức Thánh Cha và giới trẻ.

Trên những đường phố của thủ đô Bern, vẫn bình thường như mọi ngày, không có đội kèn dàn chào, cũng không có những trẻ em cầm hoa đến chúc mừng. Có chăng chỉ là khoảng 200 người phản đối mặc dù có lệnh cấm biểu tình, và đã bị cảnh sát giải tán ngay.

Một sự kiện rỏ ràng là cuộc viếng thăm này đã khơi dậy lòng hăng hái nơi giới trẻ và sự kính trọng của những người có lòng ngờ vực. Họ lấy làm ngạc nhiên sự thu hút đặc biệt của Ðức Giáo Hoàng mặc dù cho rằng việc chỉ trích của mình là đúng. Chiều ngày thứ bảy trước những người trẻ lần đầu tiên có cuộc Hop Mặt giới trẻ Công giáo tòan quốc, Ðức Giáo Hoàng đã cho những quan sát viên thấy sự sức mạnh thu hút giới trẻ bằng sự hiện diện và mối liên kết mật thiết của mình.