BEIRUT, Lebanon (CNS) -- Chuông nhà thờ sẽ vang rền khắp xứ Lebanon khi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II phong hiển thánh cho Chân Phước Nimatullah Kassab al-Hardini vào ngày 16 tháng 5 sắp đến.

“Chân Phước Hardini là rường cột của đời sống tinh thần trong các tu viện ở Lebanon từ thế kỷ thứ 5” Cha Martin McDermott thuộc Dòng Tên đã phục vụ ở Lebanon trong 32 năm đã nhận xét như vậy.

“Việc phong hiển thánh cho Chân Phước Hardini là một niềm hảnh diện cho dân chúng Lebanon về di sản tôn giáo và miền đất của họ. Hơn lúc nào hết Lebanon cần phải bày tỏ nhiều hơn nữa, đây là miền đất an bình, khoan dung và đầy yêu thương.” Cha Miled Tarabay, Bề Trên Tu viện Sts Justine và Cyprian ở Kfifan, nơi có phần mộ của Chân Phước Hardini đã phát biểu.

Chân Phước Hardini, qua đời năm 1858 lúc 50 tuổi, sinh năm 1808 trong thành phố mang tên Hardine. Vào thời bây giờ trong xứ Lebanon, tên họ của sơ sinh thường là địa danh nơi sinh trưởng hoặc là nghề nghiệp của người cha.

Vào năm 20 tuổi, ngài vào tu tại tu viện Thánh Anthony, lấy tên là Sư Huynh Nimatullah. Ngài được phong chức linh mục năm 1833 tại tu viện Kfifan và ngài đã chọn sống trong tu viện thay vì sống ẩn tu như một số tu sĩ khác.

Ngài nói: “Người tu sĩ là vua trong tu viện của mình như là vua của một quốc vương, anh em trong tu viện là binh lính của mình, đạo đức và thánh thiện là vinh quang của mình, yêu mến Chúa và tu viện là mủ triều thiên của mình, sự trinh bạch và tinh khiết là gậy phương trượng, cầu nguyện,vâng phục và nghèo khó là vũ khí, hiền lành và khiêm nhu là áo hoàng bào của mình”

Cha Nimatullah al-Kafri, là giáo sư chủng viện Kfifan cùng thời với chân phước Hardini đã có mặt lúc ngài hấp hối đã viết lại như sau: ngài là một người nóng cháy yêu mến Chúa và rất thánh thiện, ngài đã dùng nhiều giờ suy niệm trước Mình Thánh Chúa.

Ngài yêu mến đặt biệt Bí tích Thánh Thể. Khi cử hành Thánh Lễ, ngài như trầm mình trong yêu đương. Ngài yêu Chúa đến cực độ và thân xác như bất động, mắt nhìn lên trời trong một tư thế thoát tục.”

Chân Phước Hardini cũng hết lòng sùng kính Ðức Bà Maria và xưng tội mỗi ngày. Là một nhà thông thái, ngài rất ham mê đọc sách nên trở thành một người đóng sách rất khéo léo mỹ thuật. Ngài đã ba lần làm phụ tá cho Bề trên tu viện Kfifan.

Chân Phước Hardini rất tôn trọng tiếng Syriac và phụng vụ theo môn phái Công giáo Maronite, và khuyến khích những ai muốn trở thành linh mục hãy học hỏi ngôn ngữ phụng vụ này.

CP Hardini ăn chay và hãm mình thường xuyên, ngài nằm ngủ trên một tấm chăn bằng da dê sần sù. Dù trong mùa đông tháng giá ngài cũng không mặc gì hơn ngoài chiếc áo bằng vải gai thô sơ. Nên năm 1858 ngài bị chứng bệnh sưng phổi mà qua đời.

Cha Raphael al-Bizaouni, là cha linh hướng và cũng là người ban những bí tích cuối cùng cho Chân Phước Hardini, đã nhìn thấy những tia sáng bao phủ căn phòng khi linh hồn ngài lià khỏi xác và mùi hương trầm thơm ngát tỏa ra khắp phòng trong nhiều ngày.

Chân Phước Hardini được mọi người tôn sùng như một đấng thánh của Kfifan. Sau khi ngài vừa qua đời dân chúng đông đảo đến hành hương nơi mộ ngài cầu xin ơn lành và chửa bệnh. Các phép lạ đã xẩy ra rất nhiều, như làm sống lại một đứa bé đã chết, chửa lành một người mù và chửa cho một một người mang bệnh bạch huyết cầu được lành bệnh…

Chân Phước Hardini là đấng thánh thứ ba của xứ Lebanon và là đấng thứ hai được Ðức Gioan Phao lồ II phong hiển thánh. Thánh Charbel Makhlouf được Ðức Phao lồ VI phong hiển thánh là học trò của ngài.

Cha Phao lồ Sfeir, khoa trưởng khoa Thần học trường Ðại Học ở Kaslik đã phát biểu như sau:“Thiên Chúa toàn năng muốn Hardini rời trần thế trước sự hiện diện của môn sinh mình là thánh Charbel người được diễm phúc ban phép lành cho xác thầy của mình. Phải chăng đây là ngọn đuốc thánh thiện được trao từ tay thầy vào tay học trò” Cha Sfeir cũng là tác giả sách: “Chân Phước Nimatullah al-Hardini: Cuộc đời, Ngôn từ và Ðờì sống thiêng liêng."

Cha Tarabay ước lượng sẽ có vài chục ngàn ngườI sẽ đến hành hương viếng mộ Chân Phước Hardini trong tuần lễ ngài được phong hiển thánh.

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II cũng đã phong hiển thánh cho Thánh Rafqa Pietra Choboa ar-Rayes, một nữ tu người Lebanon vào năm 2001.