Mục vụ.
Cơ quan CARA, Trung tâm Nghiên cứu Tông đồ Mục vụ cho biết sĩ số người ghi tên gia nhập các chủng viện năm nay thấp hơn năm ngoái là 4%. Sĩ số ghi danh học phó tế vĩnh viễn cũng xuống thấp đến 17%: năm 2002-03 là 2514 người và năm 2003-04 là 2092 người. Số ghi danh học các chương trình thừa tác viên giáo dân cũng giảm sút đến 27%: năm 2003 là 35 4448 người, năm 2004 là 25 964 người.
Ðịa vị của người giáo dân.
Các chức vụ quan trọng trong Giáo Hội Hoa Kỳ cũng được xét đến để giao cho giáo dân điều hành. Trong một cuộc hội thảo tại Ðại Học Thánh Toma ở Miami, Peter Steinfels, tác giả “Dân trôi dạt” (A People adrift) đã tuyên bố là “Giáo Hội chấp nhận có hai sự thay đổi lớn lao: là có nhiều chức vụ điều hành được trao cho giáo dân từ tay các linh mục và tu sĩ. Sau Công đồng Vatican II có nhiều giáo dân đã tỏ ra rất xứng đáng với công việc Giáo Hội giao phó. Lại nữa sau 40 năm sau Công Ðồng Vatican, cần những người sống giữa thế tục để đối thoại với những phong trào đang bành trướng của thế giới hiện đại là nền văn hóa vật chất và sự chết.
Việt Nam.
Ðức Giám mục Ricard của Giáo phận Pensacola ở Florida báo cho Ðại sứ Viẹt Nam tại Washington DC là các Giám mục Hoa kỳ chống lại việc đàn áp các dân thiểu số ở Cao nguyên. Ngài đòi hỏi phải thả ngay Linh mục Nguyễn văn Lý, bị kết án phạt 15 năm tù và đã đưa vấn đề này ra trước Ủy ban Tự do tôn giáo của Hoa Kỳ. Ngài nói: “Linh mục Lý đã trở nên nổi danh trên thế giới khi mạnh dạn chỉ trích việc đàn áp tôn giáo của chính phủ Việt Nam.”
Mức sống nghèo.
Linh mục Wallis, chủ bút của tờ báo “Sojourners” trong một buổi họp “Chương trình Bác Ái Công giáo ở Portmouth, Virginia đã tuyên bố: “Sự nghèo đói đem lại bạo lực, nếu không tìm cách xóa bỏ nghèo đói thì không bao giờ dẹp được những bạo lực.”
Một cuộc chiến chính đáng.
Antonio Maria Baggio, một triết gia đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Ðại Học Gregorio đã tuyên bố là các nhà bảo thủ Hoa kỳ đã giải thích cuộc chiến ở Iraq như là một cuộc chiến chính đáng theo quan điểm cổ điển mà không chú trọng đến những giáo huấn về chiến tranh của Giáo Hội qua các thời đại. Trước những người bảo thủ quá khích điều cần thiết là nghe tiếng nói của Giáo Hội Công giáo khi Vatican cô gắng bảo vệ những bang giao quốc tế và những hành động nhằm bảo vệ nhân phẩm của con người trong một thế giới đang thay đổi quá nhanh chóng. (theo CWS)
Cơ quan CARA, Trung tâm Nghiên cứu Tông đồ Mục vụ cho biết sĩ số người ghi tên gia nhập các chủng viện năm nay thấp hơn năm ngoái là 4%. Sĩ số ghi danh học phó tế vĩnh viễn cũng xuống thấp đến 17%: năm 2002-03 là 2514 người và năm 2003-04 là 2092 người. Số ghi danh học các chương trình thừa tác viên giáo dân cũng giảm sút đến 27%: năm 2003 là 35 4448 người, năm 2004 là 25 964 người.
Ðịa vị của người giáo dân.
Các chức vụ quan trọng trong Giáo Hội Hoa Kỳ cũng được xét đến để giao cho giáo dân điều hành. Trong một cuộc hội thảo tại Ðại Học Thánh Toma ở Miami, Peter Steinfels, tác giả “Dân trôi dạt” (A People adrift) đã tuyên bố là “Giáo Hội chấp nhận có hai sự thay đổi lớn lao: là có nhiều chức vụ điều hành được trao cho giáo dân từ tay các linh mục và tu sĩ. Sau Công đồng Vatican II có nhiều giáo dân đã tỏ ra rất xứng đáng với công việc Giáo Hội giao phó. Lại nữa sau 40 năm sau Công Ðồng Vatican, cần những người sống giữa thế tục để đối thoại với những phong trào đang bành trướng của thế giới hiện đại là nền văn hóa vật chất và sự chết.
Việt Nam.
Ðức Giám mục Ricard của Giáo phận Pensacola ở Florida báo cho Ðại sứ Viẹt Nam tại Washington DC là các Giám mục Hoa kỳ chống lại việc đàn áp các dân thiểu số ở Cao nguyên. Ngài đòi hỏi phải thả ngay Linh mục Nguyễn văn Lý, bị kết án phạt 15 năm tù và đã đưa vấn đề này ra trước Ủy ban Tự do tôn giáo của Hoa Kỳ. Ngài nói: “Linh mục Lý đã trở nên nổi danh trên thế giới khi mạnh dạn chỉ trích việc đàn áp tôn giáo của chính phủ Việt Nam.”
Mức sống nghèo.
Linh mục Wallis, chủ bút của tờ báo “Sojourners” trong một buổi họp “Chương trình Bác Ái Công giáo ở Portmouth, Virginia đã tuyên bố: “Sự nghèo đói đem lại bạo lực, nếu không tìm cách xóa bỏ nghèo đói thì không bao giờ dẹp được những bạo lực.”
Một cuộc chiến chính đáng.
Antonio Maria Baggio, một triết gia đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Ðại Học Gregorio đã tuyên bố là các nhà bảo thủ Hoa kỳ đã giải thích cuộc chiến ở Iraq như là một cuộc chiến chính đáng theo quan điểm cổ điển mà không chú trọng đến những giáo huấn về chiến tranh của Giáo Hội qua các thời đại. Trước những người bảo thủ quá khích điều cần thiết là nghe tiếng nói của Giáo Hội Công giáo khi Vatican cô gắng bảo vệ những bang giao quốc tế và những hành động nhằm bảo vệ nhân phẩm của con người trong một thế giới đang thay đổi quá nhanh chóng. (theo CWS)