Tình thương của sơ Trish trải rộng cho giới trẻ hè phố tại Việt Nam.
Sơ Trish Franklin dòng Loreto cùng chị Lê Hồ, chụp chung với học sinh đại diện Trường Loretto là Samantha Barrett và Natalie McNamee
Trẻ em hè phố là một vấn nạn lớn của các nước nghèo, mà Việt Nam không thoát khỏi thảm trạng đó. Tại thành phố Sàigòn hiện nay có tới 25,000 trẻ em hè phố.
Trong số các trẻ em trên một số lớn bị vướng vào vòng xì ke ma túy và đĩ điếm để mưu sinh khi chúng tới sinh sống trong các thành phố lớn. Các sơ dòng Loreto với sự giúp đỡ của những người Việt hải ngoại và thân hữu người Úc đã và đang giúp cho các trẻ em này.
Hoạt động của các sơ đã và đang làm đổi đời rất nhiều người trẻ hè phố đáng thương tại Việt Nam qua tổ chức của Chương Trình hỗ tương Loretto Úc Việt (Loreto Vietnam-Australia Program) (LVAP).
Người khởi xứng ra phong trào này là sơ Trish Franklin, và trong tám năm qua sơ đã và đang làm việc cho các trẻ em đáng thương này ở Việt Nam.
Sơ Franklin sinh ra và lớn lên ở Ballarat; gia nhập dòng Loreto năm 1970, và đã giảng dậy 15 năm trong các trường sở của dòng ở Úc.
Khi bề trên gửi sơ đi làm việc ở Thái Lan, vào năm 1985 sơ nhận ra ơn gọi của sơ là làm việc cho và giữ những kẻ bần cùng. Rồi năm 1997 sơ được gửi đi Việt Nam gầy dựng dòng Loretto ở Việt Nam và làm việc cho chương trình Úc Việt. Sơ đề ra nhiều dự án như làm việc cho các trẻ em hè phố, mở một trường mù, một trường cho trẻ khuyết tật ở Sàigòn và các vùng quê. Trong bối cảnh khó khăn để được làm việc tại quê nhà, sơ đã phải làm việc thiện nguyện và làm nhân viên của chính phủ Úc trong các công cuộc từ thiện.
Trong lần về thăm quê hương Úc Châu sơ đến trường dòng Loreto ở Toorak, Victoria và một cuộc họp trong Mandeville Hall của trường do các học sinh lớp 12 tổ chức để sơ có dơ hội cám ơn các vị ân nhân và trình bày kế hoạch sơ đã và đang phát triển nhằm giúp cho 2000 người mù và rất đông trẻ hè phố từ năm 1997 tới nay.
Sơ chia sẻ rất nhiều gia đình ồ ạt lên thành phố kiếm sống, nhiều trẻ em phải lang thang kiếm sống trên hè phố, các em đánh giấy, bán ve1 số, lau nhà rửa chén và làm bất luận nghề gì có thể kiếm ra đồng tiền, thậm chí nhiều em dấn thân vào nghề mãi dâm hay bị bán làm đĩ điếm để kiếm sống.
Ở Việt Nam có khoảng 70,000 trẻ em bị mù, khoảng 5.2 triệu bị tật nguyền vì chiến tranh trong số đó có 22,000 em tật nguyền sống ở thành phố Sàigòn.
Tổ chức LVAP của sơ điều hành trường mù ở đướng Nguyễn Đình Chiểu nơi có 200 học sinh mù đang học Anh văn và hy vọng các em sẽ tìm được việc làm.
Tổ chức LVAP của sơ còn hỗ trợ cho nhiều trung tâm nhỏ, các nhà nuôi trẻ bụi đời nam cũng như nhà hoàn lương cho các cô gái mại dâm.
Mọi giúp đỡ quí vị có thể gửi về: LVAP, PO Box 74, Albert Park, Vic 3206.
Sơ Trish Franklin dòng Loreto cùng chị Lê Hồ, chụp chung với học sinh đại diện Trường Loretto là Samantha Barrett và Natalie McNamee
Trẻ em hè phố là một vấn nạn lớn của các nước nghèo, mà Việt Nam không thoát khỏi thảm trạng đó. Tại thành phố Sàigòn hiện nay có tới 25,000 trẻ em hè phố.
Trong số các trẻ em trên một số lớn bị vướng vào vòng xì ke ma túy và đĩ điếm để mưu sinh khi chúng tới sinh sống trong các thành phố lớn. Các sơ dòng Loreto với sự giúp đỡ của những người Việt hải ngoại và thân hữu người Úc đã và đang giúp cho các trẻ em này.
Hoạt động của các sơ đã và đang làm đổi đời rất nhiều người trẻ hè phố đáng thương tại Việt Nam qua tổ chức của Chương Trình hỗ tương Loretto Úc Việt (Loreto Vietnam-Australia Program) (LVAP).
Người khởi xứng ra phong trào này là sơ Trish Franklin, và trong tám năm qua sơ đã và đang làm việc cho các trẻ em đáng thương này ở Việt Nam.
Sơ Franklin sinh ra và lớn lên ở Ballarat; gia nhập dòng Loreto năm 1970, và đã giảng dậy 15 năm trong các trường sở của dòng ở Úc.
Khi bề trên gửi sơ đi làm việc ở Thái Lan, vào năm 1985 sơ nhận ra ơn gọi của sơ là làm việc cho và giữ những kẻ bần cùng. Rồi năm 1997 sơ được gửi đi Việt Nam gầy dựng dòng Loretto ở Việt Nam và làm việc cho chương trình Úc Việt. Sơ đề ra nhiều dự án như làm việc cho các trẻ em hè phố, mở một trường mù, một trường cho trẻ khuyết tật ở Sàigòn và các vùng quê. Trong bối cảnh khó khăn để được làm việc tại quê nhà, sơ đã phải làm việc thiện nguyện và làm nhân viên của chính phủ Úc trong các công cuộc từ thiện.
Trong lần về thăm quê hương Úc Châu sơ đến trường dòng Loreto ở Toorak, Victoria và một cuộc họp trong Mandeville Hall của trường do các học sinh lớp 12 tổ chức để sơ có dơ hội cám ơn các vị ân nhân và trình bày kế hoạch sơ đã và đang phát triển nhằm giúp cho 2000 người mù và rất đông trẻ hè phố từ năm 1997 tới nay.
Sơ chia sẻ rất nhiều gia đình ồ ạt lên thành phố kiếm sống, nhiều trẻ em phải lang thang kiếm sống trên hè phố, các em đánh giấy, bán ve1 số, lau nhà rửa chén và làm bất luận nghề gì có thể kiếm ra đồng tiền, thậm chí nhiều em dấn thân vào nghề mãi dâm hay bị bán làm đĩ điếm để kiếm sống.
Ở Việt Nam có khoảng 70,000 trẻ em bị mù, khoảng 5.2 triệu bị tật nguyền vì chiến tranh trong số đó có 22,000 em tật nguyền sống ở thành phố Sàigòn.
Tổ chức LVAP của sơ điều hành trường mù ở đướng Nguyễn Đình Chiểu nơi có 200 học sinh mù đang học Anh văn và hy vọng các em sẽ tìm được việc làm.
Tổ chức LVAP của sơ còn hỗ trợ cho nhiều trung tâm nhỏ, các nhà nuôi trẻ bụi đời nam cũng như nhà hoàn lương cho các cô gái mại dâm.
Mọi giúp đỡ quí vị có thể gửi về: LVAP, PO Box 74, Albert Park, Vic 3206.