Vatican, 24-3 (CWN) --Tại buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào ngày hôm qua, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc lại rằng 20 năm trước đây, Ngài đã dâng hiến “toàn thể nhân loại” cho Đức Trinh Nữ Maria, nhằm chu toàn “lời yêu cầu của Đức Mẹ tại Fatima.”

Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ của Ngài bằng cách nhắc nhở mọi người hiện diện rằng vào ngày thứ năm, 25 tháng 3 chính là Ngày Lễ Truyền Tin, “nhằm cho phép chúng ta suy tưởng lại Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, được sinh ra từ trong bụng Đức Mẹ Maria.” Ngài nói thêm rằng, “sự xin vâng” của Đức Mẹ Maria nhắc nhở cho chúng ta về sự phục tùng của Chúa Giêsu qua kế hoạch của Thiên Chúa, “để chúng ta phải luôn biết nói ‘Xin Vâng’”.

Đức Thánh Cha nói tiếp, vào ba thời điểm khác nhau trong triều đại giáo hoàng của Ngài, Ngài đã dâng hiến nhân loại cho Đức Trinh Nữ Maria. Vào ngày 8 tháng 12 năm 1978, chỉ vài tuần sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, Ngài đã hiến dâng Giáo Hội và thế giới cho Đức Nữ Đồng Trinh. Vào tháng 6 năm 1979, Ngài lặp lại lời dâng hứa trong chuyến viếng thăm Đền Thờ Đức Mẹ Màu Đen tại đất nước Ba Lan. Và vào ngày 25 tháng 3 năm 1984, và đây là lần thứ ba, Ngài dâng hiến toàn thể nhân loại cho Đức Mẹ Maria, như thế là trọn lời yêu cầu của Đức Nữ Đồng Trinh tại Fatima.

Đức Thánh Cha nói: “Hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Cha cùng hiệp thông với các vị Giám Mục trên toàn thế giới trong tình huynh đệ thiêng liêng, và vào lúc đó, Cha cũng đã dâng hiến toàn thể nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, nhằm đáp lời lời thỉnh cầu của Mẹ tại Fatima. Ngày hôm nay đây, thế giới hiện vẫn còn đầy dẫy những sự oán thù, bạo lực, khủng bố và chiến tranh. Vậy Cha mời gọi các con hãy cầu nguyện cho những người vô tội đang phải đương đầu với bạo lực, với cảnh máu đổ thịt rơi. Cha khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria hãy giúp biến đổi trái tim và tâm trí chai đá của con người, để bạo lực hung tàn không còn tồn tại nữa.”

Mặc dầu giọng nói của Ngài có lúc đứt quãng, nhưng Ngài vẫn đọc hết toàn bản văn huấn dụ bằng tiếng Ý. Khi Ngài kết thúc bài huấn dụ, Ngài gởi lời chào đến 14,000 khách hành hương có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài gởi lời chào đến họ bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ba Lan. Ngài ở lại quảng trường gần một tiếng đồng hồ để ban phép lành cho những cặp vợ-chồng trẻ, cho người bệnh và cùng chụp hình lưu niệm với những nhóm hành hương.