Vatican -- Trong buổi tiếp kiến hằng tuần của Ngài vào thứ tư hôm nay, ngày 10 tháng 3, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trích dẫn lời Thiên Chúa “Không phải là một thông điệp trừu tượng, mà là một lời mời gọi vào sự tín thác, tin tưởng vào Ngài cho dẫu hoàn cảnh chung quanh có như thế nào đi nữa.”

Đức Thánh Cha chia sẽ việc suy niệm của Ngài cho đám đông khoảng 10,000 người tụ về tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Sau khi hủy bỏ cuộc tiếp kiến chung của Ngài vào tuần qua, vì Ngài phải tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay thường niên, Đức Thánh Cha tiếp tục lại việc chiêm niệm của Ngài về Sách Thi Ca trong Cựu Ước, đặc biệt là về Thi Ca đoạn 19 câu 20.

Ngài nói, “một lời cầu nguyện cho chiến thắng của nhà vua” là “một lời thi ca xứng hợp với thời vua chúa của triều đại Israel cổ xưa, và đó cũng là điều dễ hiểu tại sao truyền thống Kitô Giáo xưa đã chuyễn những lời tán tụng đó cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng Làm Vua của vũ trụ, vạn vật.”

Mặc dầu, Sách Thi Ca sử dụng ngôn ngữ của thời chiến, qua lời chào Vua của Israel, nhưng qua đó nó hàm chứa một ý tưởng sâu kín về sự phó thác tin tưỏng mà Thiên Chú sẽ đem đến cho các tín hữu của Ngài. Chính vì thế, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, lời chào trên được hiểu như là “một lời mời gọi nhằm xua tránh bạo quyền bằng mọi giá.” Người công chính, theo như giải thích của Đức Thánh Cha, luôn đặt niềm hi vọng của riêng mình trong bối cảnh của “đức tin, qua những hành động bác ái, tương trợ; qua sự tha thứ, hòa giải; và qua sự hòa bình” hơn là qua gươm giáo.