




Caviezel trong vai Đức Giêsu, Maia Morgenstern vai Đức Mẹ, và Monica Belluci vai Maria Madaglene



Đức Maria và Magdelene, Đức Kitô bị đánh đòn, Chúa vác thánh giá
c


Veronica và Chúa Giêsu, Chúa Giêsu với các Môn Đệ


Hristo Iirtov trong vai thánh Gioan, Tài tử Caviezel và đạo diễn Gibson


Tóm tắt truyện phim:
Cuốn phim về “Cuộc Thương Khó của Đức Kitô” đặc biệt diễn tả về 12 giờ cuối cùng cuả cuộc đời Đức Giêsu Kitô, vào ngày Người bị đóng đanh trên cây thánh giá ở thành Giêrusalem nước Do thái.
Truyện phim được rút ra từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, gồm cả nhật ký của thánh Anne Catherine Emmerich (1774-1824) được thu thập và viết lại trong sách có nhan đề là “Cuộc Thương Khó đau khổ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ), cũng lấy nguồn từ sách “Thành huyền nhiệm của Thiên Chúa” (The Mystical City of God") do thánh Mary of Agreda viết, và căn cứ trên 4 Sách Tân Ước của Gioan, Luca, marcô và Mátthêu.
Phim bắt đầu từ cảnh cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu ở Giệt-si-ma-ni, nơi Chúa cầu nguyện sau khi đã dùng Bữa Tiệc Ly với các Môn Đệ của Người.
Trong vườn cây dầu, Chúa trải qua cuộc cám dỗ bởi Satan (qua hình ảnh nữ diễn viên có cái nhìn hắc ám, bí nhiệm và với giọng nói của đàn ông), nhưng Đức Giêsu đã cự tuyệt.
Thế rồi cảnh Giuda bán Chúa với 30 đồng bạc, và tiếp theo sau là việc Chúa bị bắt.
Các trưởng lão Do thái và nhóm Pharisiêu hạch hẹ, tra hỏi Chúa Giêsu với những lời tố cáo buộc tôi Người nói phạm thượng.
Tiếp đền là cảnh xử án Người trước tổng trấn Philatô. Vì hèn nhát Philatô biết là Đức Giêsu vô tội nhưng vẫn trao cho người Do thái đem đi hành hình.
Quân lính đã cột Người vào cột đá và hành hình dã man vô cùng.
Tiếp đến là chặng Đường Chúa Giêsu vác thánh giá qua thành Giêrusalem đi lên núi Sọ. Trên đường có ông Simon thành Cyrênê vác đỡ thánh giá cho Chúa và bà Veronica lau mặt cho Chúa Giêsu. Còn Đức Maria thì âm thầm theo Người trên con đường tử nạn. Mẹ Maria lau những giọt máu trên đường.
Cuộc đóng đanh Đức Giêsu rất tàn bạo. Quân lính dựng thập tự lên cùng với hai tên cướp bị đóng đinh chung với Người.
Trời mở ra và sấm sét bão bùng…
Các đệ tử của Chúa mai táng Người trong mồ.
Chúa sống lại, hình người thấp thoáng đi ngang qua mồ là cao điểm của cốt truyện, cảnh này gieo vòng lòng người xem một suy nghĩ trước khi ra về và mở đường cho cuộc hành trình Đức Tin của mỗi người chúng ta.