(VATICAN 21-2-2004) -- Vào lúc 6h chiều ngày 21 tháng 2 tại Phủ Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha gặp gỡ với những thành viện của cộng đoàn Đại Chủng Viện Giáo Hoàng nhân dịp họ mừng lễ bổn mạng quan thầy của mình, Đức Bà Cậy Trông. Cũng có sự hiện diện của các sinh viên đến từ các Dòng khác như Capranica, Dòng Chúa Cứu Thế và Dòng Ngôi Lời. Ca đoàn và dàn nhạc thuộc địa phận Rôma chơi một bản thánh nhạc được truyền cảm bởi “Roman Triptych” (Ba Tuyển Tập La Tinh), một cuốn sách về Thơ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị xuất bản hồi năm ngoái.

Theo sau phần trình diễn âm nhạc, Đức Thánh Cha ứng khẩu bày tỏ sự cám ơn của Ngài với các chủng sinh trẻ qua bản nhạc, “Debitor factus sum”. Ngài nói, “Cha lấy làm biết ơn Chủng Viện Roma về việc trình tấu bản thánh nhạc một cách tuyệt hảo, được truyền cảm bởi “Roman Triptych”, một công trình về thơ ca được viết ra bởi nhiều người. Nhưng có lẽ, đây lại là lần đầu tiên Cha được nghe phần chuyển nhạc này”.

Ngài nói tiếp, “Cha muốn nói với các con rằng sáng hôm nay, Cha đã dâng thánh lễ theo ý chỉ của Đại Chủng Viện Giáo Hoàng Rôma.” Và để kết thúc, “Ngài lặp lại rằng “Debitor factus sum” Cha lấy làm biết ơn các con và Cha phải đáp lại sự biết ơn đó, có lẽ, bằng một cái giá vừa phải. Và Cha sẽ cố gắng làm điều đó.”

Trong bài diễn văn đã được dọn sẵn, Đức Thánh Cha khẳng định với các chủng sinh rằng, “Theo một cách đặc biệt, thì các con chính là tương lai và niềm hy vọng của Giáo Hội. Sự hiện diện của các con nơi chủng viện này làm chứng cho sứ mạnh thu hút mà Chúa Giêsu đang tác động qua mỗi trái tim của người trẻ. Một sức mạnh không phải được tách rời khỏi quyền tự do của con người, mà trái lại, nó dưỡng nuôi bằng cách đưa người trẻ tìm đến một sự chọn lựa tốt đẹp và thánh thiện hơn, đó là hiến mình phục vụ cho Thiên Chúa mãi mãi.

“Phục vụ mãi mãi!” Ngài kêu lên, “Trong thời đại ngày nay, giới trẽ lưỡng lự khi phải diện đối với những cam kết từ bỏ. Họ ngần ngại đưa ra quyết định vốn ảnh hưởng suốt trọn cả cuộc đời họ. Tạ ơn Thiên Chúa, vì trong địa phận Rôma này, có rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng tận hiến cuộc đời của họ cho Thiên Chúa và cho các anh em bằng hữu mình qua tác vụ linh mục. Chính vì lẽ đó, mà chúng ta sẽ không ngừng nghỉ nguyện cầu với Thiên CHúa, Chủ Gặt Hái để Ngài gởi thêm nhiều thợ gặt cho cánh đồng truyền gíáo của Ngài để Ngài duy trì trong họ lời cam kết vững bền trước những đòi hỏi của Phúc Âm.”

Đức Thánh Cha kết thúc cuộc thăm viếng của Ngài bằng việc dẫn ra một ví dụ của Đức Maria Đồng Trinh, “Nếu như không có sự khiêm cung từ bỏ mình vì ý chỉ của Thiên Chúa qua câu trả lời “Xin Vâng” của Mẹ, thì ai mới có thễ lãnh nhận chức vụ thừa tác viên của người linh mục? Và đó cũng là điều tối quan trọng đối với người trẻ trong việc chuẩn bị một cuộc sống hôn nhân Kitô giáo.”