(Bogota 12/12/2003) Cuộc thương thuyết giữa đại diện Giáo Hội Công Giáo và quân du kích cộng sản thuộc Lực Lượng Vũ Trang Giải Phóng Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia - FARC) về vấn đề trả tự do cho các con tin đã không thành công. Vì thế, bốn con tin người Do Thái và một người Anh có ít hy vọng sẽ được trả tự do trước Lễ Giáng Sinh tới đây. Năm con tin vừa nói đã bị quân du kích cộng sản thuộc tổ chức Quân Đội Giải Phóng Quốc Gia (National Liberation Army - ELN) bắt cóc và giam giữ từ ba tháng nay.

Hôm 9/12/2003, Cha Dario Echeverri thành viên trong Ủy Ban Giáo Hội Vận Động Trả Tự Do Cho Con Tin cho biết nhóm ELN dự trù sẽ đối phó lại với các cuộc hành quân giải thoát con tin của quân chính phủ Colombia. Hôm 24/11/2003 ELN đã trả tự do cho 3 du khách người Đức bị họ bắt cóc tại một vị trí khảo cổ cách thủ đô Bogota 900km về phía Bắc. Một con tin người Anh đã trốn thoát được cùng ngày sau khi bị bắt cóc.

Mặt khác, hôm 9/12/2003 vừa qua 20 người lớn và 5 trẻ em thân nhân của những người bị bắt cóc đã tràn vào nhà thờ chánh tòa thủ đô Bogota và ở lỳ tại đây để yêu cầu tổng thống Alvaro Uribe tìm một thỏa hiệp với phiến quân FARC để những người thân của họ được trả tự do. Trong số những người chiếm nhà thờ có ông Juan Carlos Lecompte, chồng của cựu thượng nghị sĩ Ingrid Betancourt, chủ tịch đảng Xanh, ứng cử viên tổng thống, người đã bị bắt cóc hồi tháng 2/2002 khi đang vận động tranh cử chức vụ tổng thống.

Nhóm người chiếm nhà thờ đã ra về sau khi được tổng thống Alvaro Uribe hứa tiếp kiến cùng với Đức Hồng Y Pedro Rubiano Sàenz. Họ đã chiếm đóng nhà thờ chính tòa Bogota trong vòng 28 tiếng đồng hồ.