Tối qua Cộng đoàn giáo xứ St Margaret Mary Việt Nam Brunswick Úc Châu đã có những giây phút tuyệt vời và cảm nghiệm sâu sắc của Mầu nhiệm Giáng sinh bắt đầu từ 8 giời tối với sự trình diễn Thánh ca của ca đoàn Don Bosco. Những bài Thánh ca dẫn nhập từ tinh thần Mùa Vọng dẫn tới Nguồn Sáng niềm vui Giáng sinh… Trong đợi chờ và tâm từ ước vọng một Mùa Giáng sinh an bình chan chứa tình yêu thương cho nhân thế như Thiên thần đã xướng ca trong đêm xưa được hiện thực cho Quê hương… Ca đoàn đã thắp lên những ngọn nến lúc hợp ca bài Giáng sinh cho Quê hương, cầu nguyện cho hòa bình công lý và nhân quyền trên quê hương Việt Nam mến yêu… và những bài Thánh ca được khép lại với những bản thánh ca tràn trề ánh sáng tình yêu và hy vọng tươi vui của Mùa Giáng sinh.

Kế tiếp Đoàn thanh thiếu niên Salesian cùng các trưởng đã trình bày một hoạt cảnh từ Tạo dựng với các loài thụ tạo mà những em nhỏ đơn sơ trình bày với các điệu ca múa… Những nét đẹp đó, tài năng đó đã bị hủy diệt do tội lỗi, bài bạc, rượu chè trai gái và ngay cả cảnh giết nhau, một thực tại u buồn của nhân thế… Trong những lúc đen tối ấy Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người, Chúa đã gửi nhiều ngôn sứ cùng các chủ chăn tới như cảnh Don Bosco thăm các em trong tù và biến đổi các em… Với tâm tư hoán cải và trở về đã làm bừng lên những luồng sáng và hy vọng khi các trường và các em từ các góc cạnh của thánh đường tiến lên hát ca và nhẩy múa để khép lại thời Cựu ước dẫn vào thánh lễ…

Trong Thánh lễ một lần nữa các em trình bày bài Phúc âm Chúa giáng trần thật hay với các mục đồng, Thiên thần và cảnh thánh Giuse và Mẹ Maria sinh hạ Chúa Giêsu… Em bé làm Chúa Hài Nhi đơn sơ làm mọi người như đang sống những giờ phút ân thiêng của người thế lòng ngay cúi lạy tôn thờ Ngôi Thánh Tử năm xưa…

Trong bài giảng thuyết rất ngắn linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng đã xoáy sâu vào sự bất ngờ của các hoạt cảnh Giáng sinh do các em thiếu nhi trình diễn để quảng diễn tư tưởng “Thiên Chúa luôn là một bất ngờ cho chúng ta”… Dù là Vua trời nhưng giáng sinh hang đá khó nghèo, dù là Đấng rao giảng quyền uy nhưng đã chết ô nhục… Dù là Thày là Chúa nhưng đã hạ mình rửa chân cho môn sinh… An Bình Chúa đã mang đến 2000 năm trước, thế nhưng tại sao hòa bình vẫn chưa ngự trị? Không phải vì Chúa không ban sự an bình tròn đầy mà vì lòng người còn qúa nhiều tham vọng, tâm trí con người lắm hận thù làm cho bình an của Chúa ban chưa được hiện thực…