Ngày thứ Hai, trong thánh lễ tại nhà thờ Ðức Bà Kalwaria trước 40 Hồng y, các Gíam mục, các linh mục , các tu sĩ và giáo dân chật nhà thờ và bên ngòai có khoảng 20 chục ngàn, người Ðức Thánh Cha đã cầu nguyện như sau: Lạy Mẹ rất Thánh, Ðức Bà Kalwaria, xin Mẹ hãy ban cho con sức mạnh thể xác cũng như tinh thần để tiếp tục sứ mệnh mà Ðức Kitô sống lại đã ủy thác cho con đến hơi thở cuối cùng. Ðức Thánh Cha đã kết thúc lời cầu bằng cách phó thác đời sống và sứ mệnh mục vụ của Ngài cũng như số mệnh của Giáo Hội, và xứ sở Ba lan vào tay Ðức Trinh nữ.

Trong lịch sử Giáo Hội chỉ có sáu Giáo Hoàng thóai vị và vị cuối cùng là Ðức Célestin V vào thế kỷ XIII, mấy ngày nay báo chí cứ phao đồn là Ðức Thánh Cha sẽ ở lại dưỡng gìa tại tu viện Kalwaria, nơi mà Ðức Thánh Cha đã tìm được ơn gọi trong thiếu thời.

Ðức Thánh Cha đã tại vị 24 năm. Giáo triều của Ngài là một trong vài Giaó triều có thời gian dài trong lịch sử Giáo Hội. Hôm thứ Hai, Ngài gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu lúc thân phụ Ngài đưa Ngài đến hành hương tại đền thánh Kalwaria Zebrzydowska cách đây 70 năm, sau khi thân mẫu ngài vừa qua đời.

Lúc cầu nguyện Ngài xin Ðức Mẹ hãy mở rộng lòng các người giàu có để họ sẵn sàng giúp đỡ những kẻ nghèo khó và những kẻ đang đau khổ, giúp những kẻ thất nghiệp có việc làm, giúp chỗ ở cho những kẻ vô gia cư. Ngài cũng cầu xin Ðức Bà che chở những trẻ nhỏ khỏi những nạn nhân của tệ đoan xã hội.

Ðức Thánh Cha đã dùng cơm trưa với các tu sĩ tại tu viện Kalwaria trước khi lên máy bay trở về Roma.