PHAN THIẾT - Ngày 30-6-2013, Chúa Nhật XIII Thường niên, Giáo xứ Mũi Né vinh dự Chầu Lượt thay mặt Giáo Phận Phan Thiết.
Sau thánh lễ sáng, Cha sở Phêrô Nguyễn Hữu Duy đặt Mình Thánh Chúa cho cả giáo xứ thay phiên nhau chầu Thánh Thể suốt buổi sáng.
Xem hình ảnh
Sau giờ chầu hiệp thông của giáo xứ Rạng, đến lúc 11g, Cha Giuse Nguyễn Hữu An, Quản xứ Kim ngọc chủ sự giờ chầu chung. Có hai cha Phêrô Duy và Giuse Long cùng tham dự với đông đảo bà con giáo dân Mũi Né, Kim Ngọc, Rạng, Phú Hội.
Ngày lễ mừng hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô hôm qua cũng như ngày chầu lượt hôm nay, Giáo Xứ Mũi Né hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi nhân dịp 60 năm Linh mục (29-6-1953 đến 29-6-2013) và lễ bổn mạng giáo xứ cũng như của cha quản xứ Phêrô.
Trong bài chia sẽ, cha chủ sự nói lên lời cám ơn Cha Phêrô. Giáo xứ Mũi Né đã từng được các Cha Sở Kim Ngọc coi sóc 40 năm, từ những năm 1910-1950 nên trong tình liên đới đặc biệt này, Cha Sở Mũi Né đã mời Cha Giuse đến chủ sự giờ chầu chung.
Đọc bài lược sử Giáo xứ Mũi Né trên báo liên lạc Phan Thiết, được biết, Mũi Né thành lập khoảng 1890, như vậy giáo xứ đã có 123 năm lịch sử. Đến năm 1910 mới có Cha sở Kim ngọc coi sóc. Như vậy sau 20 năm thành lập, Giáo xứ mới có linh mục đến ban các bí tích. Năm 1951, Mũi né có cha sở tiên khởi Cha Huỳnh Kim Đức, rồi cha Tri, cha Minh, cha Tiến, cha Phan, cha Chiến, cha Ngụ và Cha Duy là cha sở thứ 8.
Nhìn lại một chút lịch sử để tạ ơn các bậc tiền bối, ông bà tổ tiên đã dày công xây đắp nên Múi né lớn mạnh như hôm nay.
Cha chủ sự cũng chia sẻ Lời Chúa qua bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay với lời mời gọi, dùng yêu thương để cám hóa lòng người theo gương Chúa Giêsu.
Năm Đức Tin Giáo Hội muốn nhắc nhở mọi tín hữu cần xác tín niềm tin của mình vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, cũng như làm mới lại đức tin đã nguội lạnh của bản thân mỗi người để đức tin được hâm nóng, được cũng cố và vững mạnh thêm trước những thách đố, sóng gió của cuộc sống. Trong tâm tình đó giáo xứ Mũi Né đã đại diện giáo phận cử hành ngày chầu lượt chung này, để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn của mỗi tín hữu đã nhận được trong năm qua, nhờ tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho Giáo Phận.
Giờ Chầu Chung thật ý nghĩa khi có sự tham gia của giáo dân giáo xứ Kim Ngọc, Rạng, Phú Hội đã nói lên tình thần hiệp nhất trong giáo phận cũng như tinh thần hiệp nhất trong các giáo xứ lân cận của Hạt Phan Thiết.
Sau giờ chầu chung, đại diện giáo dân Mũi Né đã có lời cám ơn cha chủ sự.
Sau đó, Cha quản xứ Phêrô, dân giáo xứ Mũi Né, Kim Ngọc, Rạng và Phú Hội tham dự bữa tiệc mừng chung vui trong ngày hiệp thông đặc biệt này.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng và là Đấng Giàu Lòng Thương Xót qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Phêrô ban cho giáo xứ Múi Né cũng như Giáo Phận thật nhiều hồng ân trong Năm Đức Tin, để con thuyền Giáo Phận luôn vững bước trên hành trình tiến về quên trời.
Sau thánh lễ sáng, Cha sở Phêrô Nguyễn Hữu Duy đặt Mình Thánh Chúa cho cả giáo xứ thay phiên nhau chầu Thánh Thể suốt buổi sáng.
Xem hình ảnh
Sau giờ chầu hiệp thông của giáo xứ Rạng, đến lúc 11g, Cha Giuse Nguyễn Hữu An, Quản xứ Kim ngọc chủ sự giờ chầu chung. Có hai cha Phêrô Duy và Giuse Long cùng tham dự với đông đảo bà con giáo dân Mũi Né, Kim Ngọc, Rạng, Phú Hội.
Ngày lễ mừng hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô hôm qua cũng như ngày chầu lượt hôm nay, Giáo Xứ Mũi Né hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi nhân dịp 60 năm Linh mục (29-6-1953 đến 29-6-2013) và lễ bổn mạng giáo xứ cũng như của cha quản xứ Phêrô.
Trong bài chia sẽ, cha chủ sự nói lên lời cám ơn Cha Phêrô. Giáo xứ Mũi Né đã từng được các Cha Sở Kim Ngọc coi sóc 40 năm, từ những năm 1910-1950 nên trong tình liên đới đặc biệt này, Cha Sở Mũi Né đã mời Cha Giuse đến chủ sự giờ chầu chung.
Đọc bài lược sử Giáo xứ Mũi Né trên báo liên lạc Phan Thiết, được biết, Mũi Né thành lập khoảng 1890, như vậy giáo xứ đã có 123 năm lịch sử. Đến năm 1910 mới có Cha sở Kim ngọc coi sóc. Như vậy sau 20 năm thành lập, Giáo xứ mới có linh mục đến ban các bí tích. Năm 1951, Mũi né có cha sở tiên khởi Cha Huỳnh Kim Đức, rồi cha Tri, cha Minh, cha Tiến, cha Phan, cha Chiến, cha Ngụ và Cha Duy là cha sở thứ 8.
Nhìn lại một chút lịch sử để tạ ơn các bậc tiền bối, ông bà tổ tiên đã dày công xây đắp nên Múi né lớn mạnh như hôm nay.
Cha chủ sự cũng chia sẻ Lời Chúa qua bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay với lời mời gọi, dùng yêu thương để cám hóa lòng người theo gương Chúa Giêsu.
Năm Đức Tin Giáo Hội muốn nhắc nhở mọi tín hữu cần xác tín niềm tin của mình vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, cũng như làm mới lại đức tin đã nguội lạnh của bản thân mỗi người để đức tin được hâm nóng, được cũng cố và vững mạnh thêm trước những thách đố, sóng gió của cuộc sống. Trong tâm tình đó giáo xứ Mũi Né đã đại diện giáo phận cử hành ngày chầu lượt chung này, để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn của mỗi tín hữu đã nhận được trong năm qua, nhờ tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho Giáo Phận.
Giờ Chầu Chung thật ý nghĩa khi có sự tham gia của giáo dân giáo xứ Kim Ngọc, Rạng, Phú Hội đã nói lên tình thần hiệp nhất trong giáo phận cũng như tinh thần hiệp nhất trong các giáo xứ lân cận của Hạt Phan Thiết.
Sau giờ chầu chung, đại diện giáo dân Mũi Né đã có lời cám ơn cha chủ sự.
Sau đó, Cha quản xứ Phêrô, dân giáo xứ Mũi Né, Kim Ngọc, Rạng và Phú Hội tham dự bữa tiệc mừng chung vui trong ngày hiệp thông đặc biệt này.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng và là Đấng Giàu Lòng Thương Xót qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Phêrô ban cho giáo xứ Múi Né cũng như Giáo Phận thật nhiều hồng ân trong Năm Đức Tin, để con thuyền Giáo Phận luôn vững bước trên hành trình tiến về quên trời.