Vườn Địa Đàng, ảnh của Cao Tường

ĐỒNG XANH THƠ 2



THƠ NGUYÊN HƯƠNG



THÁC LŨ



Mỗi năm về một mùa thác lũ

Bến đò ngang ông lái gác chèo

Bãi ngô nào người thợ chẳng tung gieo

Bìm bìm trôi, trôi xa, hàng liễu rủ.



Mỗi năm về một mùa thác lũ

Dấu chân dồn đắp lại con đê

Trai làng quê khắp nẻo đổ về

Ngăn dòng nước cứu những người dân khổ.



Đôi khi nghĩ tội mình như thác lũ

Để thuyền yêu tình Chúa phải gác chèo

Tôi cuốn đi những hạt giống ai gieo

Tôi trả lại những bọt bèo tăm tối.



Nhiều khi tôi không biêt mình lỗi tội

Để tơ lòng tạc những bức phù điêu

Mê chốn phồn hoa như cơn gió say diều

Hồn nghiêng ngả nuôi chiều cơn cám dỗ.



Và hôm nay ta thấy lòng tủi hổ

Tìm đến mùa hồng phúc thức tâm mê

Đắp lại con đê, quay gót trở về

Gục đầu xuống xin ơn mùa Chay thánh.





LỖI HẸN



Lỗi hẹn với quê ta không về

Cùng bạn thả diều trên triền đê

Hái hoa đồng nội về đan áo

Dệt những khúc tình, đậm hương quê.



Lỗi hẹn cùng hoa để chiều tàn

Cánh giấy rủ cành rụng lan can

Vô tâm không nhớ dòng sông cạn

Lỗi hẹn mấy lần ước mơ tan.



Lỗi hẹn cùng xuân để ngày buồn

Mảnh hồn thánh thót giọt sầu tuôn

Không may áo mới, không ca hát

Chẳng đếm thời gian, dạ bồn chồn.



Ta lỗi hẹn nhiều có phải không ?

Để đời đơn chiếc giấc mơ hồng

Chân đi muôn lối, lòng muôn hướng

Quên lãng tình người vẫn ngóng trông.



Ta lỗi hẹn nhiều có phải không ?

Hồn khô như đá giữa nương đồng

Không mơ ngày mới, không thương nhớ

Nghe tiếng thở than chẳng động lòng.



Ở LẠI ĐI



Ở lại đi ! Chúa ơi đừng cất bước

Đêm nay tàn trăng lạnh rủ đầu non

Gió từng cơn lòng lữ khách héo hon

Con đường vắng lối mòn thêm đơn chiếc.



Ở lại đi ! Ngài ơi đừng cách biệt

Tháng năm dài nào ai biết cho ai

Dòng đời trôi má thắm ắt phôi phai

Thề non nước rồi có ngày cũng nhạt.



Ở lại đi ! Chúa ơi đời bát ngát

Chân con mòn những dấu bước tìm vui

Đôi tay nhỏ đòi ôm cả đất trời

Không gian tĩnh trả lại lời trống vắng.



Ở lại đi ! Chúa ơi đêm tĩnh lặng

Vũng cô liêu dìm ngập cả hồn thơ

Ở lại đi cho con được ước mơ

Ngày nắng đẹp sương không mờ giăng phủ.



Ở lại đi cho lòng con ấp ủ

Những hương xuân không tàn úa bao giờ

Vạn năm trường mở ra những mùa thơ

Lấp đầy lòng những khoảng không nhung nhớ.



Ở lại đi lòng con thôi nức nở

Hết thương sầu bởi kiếp sống bể dâu

Niềm hạnh phúc đi tìm ở đâu đâu

Ở lại đi, Ngài ơi xin ở lại.



HÃY TÌM VỀ



Hãy tìm về cùng thiên Chúa đi em

Em sẽ thấy vầng ô đang toả rạng

Đêm đen dài bình minh về chiếu sáng

Ngọn đèn dầu nay lại thắp ngời lên.



Hãy tìm về cùng thiên Chúa đi em

Dòng sông cạn nay phù sa ắp đỏ

Sa mạc hoang sẽ rực màu hoa cỏ

Bến đợi buồn thuyền lại chở khách sang.





Hãy tìm về cùng thiên Chúa đi em

Bột ô – mô sẵn nơi toà hoà giải

Người thợ giặt kỳ khôi còn đợi mãi

Mà hồn em vẫn đầy những lấm lem.



Hay tìm về cùng Thiên Chúa đi em

Vòng tay rộng Người dang trên Thập tự

Em có nghe Người gọi em đấy chứ ?

Co lẽ nào lời xa lạ không gian.



Hãy tìm về cùng Thiên Chúa đi em

Cho tôi được dắt em vào Đền thánh

Đưa đôi tay nhận lấy từng tấm bánh

Cho hồn ta được sống mãi muôn đời.



Hãy tìm về cùng Thiên Chúa em ơi

Mặt đất lạnh sao lòng người ấm được,

Sa mạc hoang tìm đâu ra suối nước,

Không địa đàng nào hạnh phúc tuôn rơi ?



Hãy tìm về cùng Thiên Chúa em ơi

Cho trái đất bầu trời đưa tay bắt

Cho đàn tơ được buông cung dìu dặt

Cho tình mình hoà trong cả đại dương.



Hãy tìm vè, tìm về chốn yêu thương

Em sẽ thấy tình yêu Người sâu rộng

Thả diều ta trong bầu trời gió lộng

Gội xanh hồn cuộc sống hêt phong sương.



(sẽ tiếp một số tác giả khác)

www.dunglac.net - Mạng Lưới Dũng Lạc, góp tư liệu xây nhà Văn Hóa Công Giáo