Giáo xứ Vạn Phần được thành lập vào năm 1924, với số giáo dân khoảng 3 ngàn, được chia thành 3 giáo họ: Vạn Phần, Phúc Thịnh và Tân Vạn, nghề nghiệp của bà con rất đa dạng như đi biển, buôn bán, làm kẹo lạc, thợ xây, thợ mộc…
Giáo xứ Vạn Phần đã có một luồng sinh khí mới khi có Cha An-tôn Nguyễn Quang Trung về quản xứ từ năm 2012 cho đến nay. Cùng với sự cộng tác của bà con giáo dân, Cha Trung đã khơi dậy các phong trào trong giáo xứ nhất là phong trào giới trẻ. Ngoài ra, Ngài đã và đang kiến thiết nhiều cơ sở vật chất rất quy mô trong giáo xứ.
Noel năm 2013, là một dấu ấn không chỉ để lại trong lòng mỗi người giáo dân của giáo xứ, nhưng cho những ai đến với giáo xứ trong dịp lễ long trọng này. Cụ thể như: để chuẩn bị cho đại lễ đón mừng Con Chúa giáng trần, giáo xứ đã tổ chức 3 ngày hội trại cho các bạn giới trẻ.
Điều ấn tượng nhất đó là vào chiều 24 áp lễ Noel, vì ý thức sự cao cả của việc Nhập Thể của Đức Giê-su là đến đem bình an và hơi ấm đến với những người nghèo khổ, giáo xứ đã tổ chức một bữa tiệc cho tất cả ông già bà lão không phân biệt lương giáo, những người nghèo khổ, những người có bệnh nan y …và tặng cho họ những món quà giá trị. Điều đó càng thêm ý nghĩa và giá trị hơn đó là có sự hiện diện đầy tôn quý của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Chính Đức Cha đã cùng đến chia sẻ với quý khách đặc biệt đó trong bữa tiệc và trao những món quà của giáo xứ cho họ. Sau đó, Đức Cha Phaolô đã thắp lên ngọn lửa khai mạc hội trại Noel 2013.
Với tinh thần tươi trẻ và sống động, các bạn trẻ giáo xứ Vạn Phần đã nhiệt tình, hăng say và chơi hết mình trong ngày trại của mình. Họ tham gia thi đua cắm trại theo kích cỡ của ban tổ chức, thi đua ẩm thực cùng với tham gia vào các trò chơi thi đua. Qua đó, khơi dậy tình đoàn kết và sức mạnh của các bạn trẻ. Phải nói được rằng họ là những mầm sống và là ngọn đuốc đang bừng cháy trong lòng Giáo Hội.
Hơn nữa, để tạo nên bầu khí vui vẻ và hào hứng đón mừng đại lễ Giáng sinh, giáo xứ đã tổ chức một đêm diễn nguyện thật hoành tráng và long trọng với chủ để “Đêm ánh sáng 2”. Với các tiết mục phong phú được dàn dựng theo công trình từ sáng tạo cho đến cứu chuộc đã làm bừng lên trong lòng mỗi người một niềm vui và niềm cậy trông vào Ngôi Lời Thiên Chúa, Ngài là Emmanuel. Đỉnh cao của đêm diễn nguyện là bước vào bầu khí sốt sắng qua thánh lễ đêm, thánh lễ mừng Con Chúa giáng trần.
Đặc biệt hơn nữa, để tăng thêm niềm vui trong ngày đại lễ, được phép của Cha quản xứ, giáo xứ đã tổ chức một trận giao hữu bóng đá độc nhất vô nhị giữa đội tuyển nữ giới trẻ giáo xứ với Đệ Tử Viện Mến Thánh Giá Vinh. Với kết quả 4-1 nghiêng về quý xơ, nhưng đây không là vấn đề quan trọng cho bằng đây là cơ hội để các bạn nữ giao lưu và hiểu rõ đời sống dâng hiến qua quý xơ. Đây cũng là cơ hội để quý xơ đi ra và gặp gỡ giáo dân thay vì cứ ở trong khuôn khổ tu viện ngõ hầu dễ dàng làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống của mình.
Giờ chầu Thánh Thể sốt sắng và trang nghiêm đã khép lại những ngày hội trại và ngày đại lễ. Hồng ân nối tiếp hồng ân. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Cộng đoàn giáo xứ hình như đã được lãnh nhận một món quà thật ý nghĩa và cao cả từ Ngôi Lời Nhập Thể qua mấy ngày hội trại và đại lễ. Ước mong món quà đó được sinh hoa kết quả trong suốt hành trình sống của tất cả mọi người.
Paul Phạm
Giáo xứ Vạn Phần đã có một luồng sinh khí mới khi có Cha An-tôn Nguyễn Quang Trung về quản xứ từ năm 2012 cho đến nay. Cùng với sự cộng tác của bà con giáo dân, Cha Trung đã khơi dậy các phong trào trong giáo xứ nhất là phong trào giới trẻ. Ngoài ra, Ngài đã và đang kiến thiết nhiều cơ sở vật chất rất quy mô trong giáo xứ.
Noel năm 2013, là một dấu ấn không chỉ để lại trong lòng mỗi người giáo dân của giáo xứ, nhưng cho những ai đến với giáo xứ trong dịp lễ long trọng này. Cụ thể như: để chuẩn bị cho đại lễ đón mừng Con Chúa giáng trần, giáo xứ đã tổ chức 3 ngày hội trại cho các bạn giới trẻ.
Điều ấn tượng nhất đó là vào chiều 24 áp lễ Noel, vì ý thức sự cao cả của việc Nhập Thể của Đức Giê-su là đến đem bình an và hơi ấm đến với những người nghèo khổ, giáo xứ đã tổ chức một bữa tiệc cho tất cả ông già bà lão không phân biệt lương giáo, những người nghèo khổ, những người có bệnh nan y …và tặng cho họ những món quà giá trị. Điều đó càng thêm ý nghĩa và giá trị hơn đó là có sự hiện diện đầy tôn quý của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Chính Đức Cha đã cùng đến chia sẻ với quý khách đặc biệt đó trong bữa tiệc và trao những món quà của giáo xứ cho họ. Sau đó, Đức Cha Phaolô đã thắp lên ngọn lửa khai mạc hội trại Noel 2013.
Với tinh thần tươi trẻ và sống động, các bạn trẻ giáo xứ Vạn Phần đã nhiệt tình, hăng say và chơi hết mình trong ngày trại của mình. Họ tham gia thi đua cắm trại theo kích cỡ của ban tổ chức, thi đua ẩm thực cùng với tham gia vào các trò chơi thi đua. Qua đó, khơi dậy tình đoàn kết và sức mạnh của các bạn trẻ. Phải nói được rằng họ là những mầm sống và là ngọn đuốc đang bừng cháy trong lòng Giáo Hội.
Hơn nữa, để tạo nên bầu khí vui vẻ và hào hứng đón mừng đại lễ Giáng sinh, giáo xứ đã tổ chức một đêm diễn nguyện thật hoành tráng và long trọng với chủ để “Đêm ánh sáng 2”. Với các tiết mục phong phú được dàn dựng theo công trình từ sáng tạo cho đến cứu chuộc đã làm bừng lên trong lòng mỗi người một niềm vui và niềm cậy trông vào Ngôi Lời Thiên Chúa, Ngài là Emmanuel. Đỉnh cao của đêm diễn nguyện là bước vào bầu khí sốt sắng qua thánh lễ đêm, thánh lễ mừng Con Chúa giáng trần.
Đặc biệt hơn nữa, để tăng thêm niềm vui trong ngày đại lễ, được phép của Cha quản xứ, giáo xứ đã tổ chức một trận giao hữu bóng đá độc nhất vô nhị giữa đội tuyển nữ giới trẻ giáo xứ với Đệ Tử Viện Mến Thánh Giá Vinh. Với kết quả 4-1 nghiêng về quý xơ, nhưng đây không là vấn đề quan trọng cho bằng đây là cơ hội để các bạn nữ giao lưu và hiểu rõ đời sống dâng hiến qua quý xơ. Đây cũng là cơ hội để quý xơ đi ra và gặp gỡ giáo dân thay vì cứ ở trong khuôn khổ tu viện ngõ hầu dễ dàng làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống của mình.
Giờ chầu Thánh Thể sốt sắng và trang nghiêm đã khép lại những ngày hội trại và ngày đại lễ. Hồng ân nối tiếp hồng ân. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Cộng đoàn giáo xứ hình như đã được lãnh nhận một món quà thật ý nghĩa và cao cả từ Ngôi Lời Nhập Thể qua mấy ngày hội trại và đại lễ. Ước mong món quà đó được sinh hoa kết quả trong suốt hành trình sống của tất cả mọi người.
Paul Phạm