THÁNH LỄ VÀ RƯỚC ẢNH MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT-NAM

“Trong Tâm Tình Tạ Ơn Nhân Ngày Thanksgiving Tại Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas”

Trong niềm trân kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhân ngày Lễ Tạ Ơn “Thanksgiving” như để cảm tạ các ngài qua những giọt máu “Hạt Giống” đức tin gieo trên đất Việt, Cộng Đoàn Mẹ La Vang cùng cha Giám Đốc Đền Thánh, các soeur Dòng Mến Thánh Giá (Soeur Vy Quyên, Lệ Hằng, Bích Ngọc) và một số khách hành hương đã long trọng cử hành nghi thức rước ảnh Các Thánh Tử Đảo Việt Nam và hiệp dâng thánh lễ mừng kinh các ngài nhân ngày Thanksgiving Day để như nói lên lời cảm tạ đến các ngài vì những hy sinh cao cả của các ngài đã tiên phong đem máu đào tưới gội cho hạt giống đức tin Kitô Giáo được triển nở và nay phát triển lan rộng khắp nơi trên hoàn vũ. Các ngài đã kiên cường sống đúng theo Lời Chúa: “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xẩy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy” (Lc 21,12-14)

Đúng 10:00AM. Ngày Thứ Năm 28-11-2013, mọi người tập trung tại 14 Chặng Đàng Thánh Giá, nơi có lư Hương lớn, biểu tượng của nghi lễ cổ truyền dân tộc Việt Nam. Mở đầu ca đoàn La Vang cùng mọi người cất cao giọng hát vang vang bài: “Anh Hùng Tử Đạo” của hai nhạc sĩ Hồ Khanh và Minh Hương: “Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang. Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng…Xin Các Thánh Tử Đảo Việt Nam nơi vinh phúc chiếu soi…Ban phúc ơn xuống trên Việt Nam…”. Hòa chung tiếng hát với ca đoàn, mọi người bước theo chân vị chủ chăn và kiệu hình Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đi hai bên kiệu bức ảnh Các Thánh Tử Đảo là hàng cờ ngũ hành, nến giơ cao và các em giúp lễ cùng thánh gia nâng cao đang từ từ tiến vào thánh đường trong hồi trống, chiêng thật linh thiêng, thật uy hùng. Trên lư Hương khói hương nghi ngút tỏa ngát cao bay dâng về uy linh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong lời ca cảm tạ.

Theo dòng lịch sử Giáo Hội Việt Nam, có hàng trăm ngàn người đã lấy máu mình để làm chứng cho đức tin qua bao thế hệ, bao thời đại từ thời vua Trịnh Doanh 1740 -1767, đến các đời vua như: Trịnh Sâm 1767 – 1782, Cảnh Thịnh 1782 – 1802, Minh Mạng 1820 – 1841, Thiệu Trị 1841 – 1847 và Tự Đức 1847 – 1883. Tháng 8 năm 1798, từ Phú Xuân, vua Cảnh Thịnh ban hành sắc chỉ truyền phá hủy tất cả các nhà thờ, các nhà ở của linh mục, bắt giam cầm tất cả giáo hữu. đây là cuộc bắt bớ, cấm đạo, giết chóc tàn bạo và khốc liệt nhất diễn ra khắp nơi trên đất nước. tiếng khóc lóc, kêu cứu đã thấu trời khiến Mẹ La Vang phải ra tay cứu giúp con cái Mẹ tại La Vang, nay uy danh Mẹ La Vang đã oan truyền đi khắp năm châu bốn biển. Để trân trọng và tri ân đối với các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đức Giáo Hoàng Phaolồ Đệ II vào ngày 19-6-1988 đã phong thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Riêng thánh Anrê Phú Yên được phong Chân Phước ngày 05-03-2000. Hiện chúng ta đang chờ hoàn tất hồ sơ để Đức Thánh Cha Phanxicô phong Chân Phước và Thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận và cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Nhân ngày Mừng Lễ Tạ Ơn và Lễ Các Thánh, chúng ta hướng về các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam như những bậc vĩ nhân, anh hùng, bất khuất, là những hạt giống quí hiếm đã gieo vào lòng đất mẹ Việt Nam để những con cái Việt Nam sau này được triển nở và phát huy dồi dào nhân đức và lòng sống đạo theo gương tiền nhân.

Sau bài hát nhập lễ, lại một hồi trống chiêng nổi lên và mọi người hiệp ý cùng cha Quang chủ tế dâng thánh lễ. Thánh lễ hôm nay thật trang nghiêm, thật kính cẩn. Mọi gia đình trong Cộng Đoàn đến tham dự thật đông, chật cả thánh đường lan ra tới sân. Trong bài chia sẻ sau phần Lời Chúa, cha Quang nói: “Chúng ta phải luôn cám ơn Các Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhờ các ngài đã hy sinh chịu chết gieo vào lòng đất mẹ những hạt giống đức tin kiên cường, để khiến phát sinh, nẩy nở một Giáo Hội Việt Nam bất khuất ngày nay và đã lan tràn đi khắp thế giới. Các ngài đã can đảm nhất định không bước qua Thập Giá Chúa để bị trói tay, chịu gông cùm, chịu giam mình trong ngục tối và chịu chém đầu hoặc hành hình cho đến chết vì đức tin Công Giáo, nhờ vậy Giáo Hội Việt Nam được trường tồn và phát triển. Trên thế giới nơi đâu có dấu chân người Việt, nơi đó đức tin Kitô Giáo được phát triển mạnh mẽ”.

Sau thánh lễ là tiệc vui do mỗi gia đình nấu một món đem đến để cùng chung vui mừng kinh Các Thánh Tử Đảo Việt Nam và cùng cảm tạ Chúa, cảm tạ Mẹ La Vang, nhờ các ngài mọi người chúng ta có nhau hôm nay. Trong tiệc mừng, anh Đại Diện JB. Trần Xuân Huân có đôi lời cảm ơn cha Giuse Đồng Minh Quang đã hy sinh về dìu dắt Cộng Đoàn từ ngày cha Sáng Lập Giuse Nguyễn Đức Trọng nghỉ hưu, thời gian thắm thoát đã gần ba năm tròn. Nhân lễ Tạ Ơn hôm nay, anh thay mặt Cộng Đoàn cám ơn cha và kinh chúc cha nhiều sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt Cộng Đoàn Mẹ La Vang trong những ngày tháng sắp đến, anh cũng xin Chúa qua Mẹ La Vang chuyển cầu luôn ban nhiều ơn lành phần hồn, phần xác xuống trên cha để cha tiếp nối những công trình tim óc cha đã đề ra để xây dựng Đền Thánh và phát triển Cộng Đoàn. Buổi tiệc Lễ Tạ Ơn mừng kinh Các Thánh Tử Đạo kết thúc lúc 12:45 trưa cùng ngày./.

Las Vegas ngày Thanhsgiving Day 28-11-2013

Phan Văn Sỹ