Giáo xứ Việt Nam Seattle mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
SEATTLE. Chúa Nhật 33 Thường Niên Giáo Hội Việt Nam mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, năm nay là năm mừng kỷ niệm 25 năm ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Hiển Thánh cho 117 vị Tử Đạo Việt Nam. Giáo xứ Việt Nam Seattle, mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bổn mạng của giáo xứ cũng là dịp mừng 25 năm ngôi thánh đường tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Seattle nay là Giáo xứ Thể Nhân của người Việt Nam tại TGP Seattle.
Xem Hình
Tưởng cũng nên biết, kể từ sau biến cố năm 1975, khi những người Công Giáo Việt Nam đến tỵ nạn tại Seattle thì đã tìm kiếm nhiều nơi để lo việc phụng tự theo truyền thống đức tin Công Giáo Việt Nam, mãi đến tháng 9 năm 1984 mới dừng chân tại địa điểm toạ lạc 1230 East Fir St hiện nay. Nhờ sự nâng đỡ của Tòa Giám Mục cũng như toàn thể giáo dân trong Cộng Đồng kể cả những giáo dân cư ngụ từ Bellingham giáp Canada kéo dài đến tận Vancouver giáp Portland đã chung sức đóng góp và xây dựng được một ngôi thánh đường tương đối khang trang so với lúc bấy giờ. Vào ngày 10 tháng 7 năm 1988, ngôi nhà thờ này được Thánh Hiến với thánh lễ đại trào do TGM Hunthausen chủ tế với tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Trong tâm tình tạ ơn và để ghi nhớ nơi cội nguồn mà các thế hệ đầu tiên đến tụ họp nơi đây và đã gầy dựng nên một Cộng Đồng Đức tin lớn mạnh như hôm nay, do vậy năm nay cha chánh xứ đặc biệt muốn mừng lễ Bổn mạng của giáo xứ tại ngôi thánh đường này chứ không thuê mướn nơi khác như mọi năm, để giáo dân cùng nhau tụ họp tại đây lần cuối trước khi di dời về cơ sở mới mà giáo xứ vừa tậu mãi được vào đầu năm vừa qua.
Thánh lễ mừng Bổn Mạng năm nay được cử hành trọng thề trong tất các giờ lễ cuối tuần của Chúa Nhật 33 mùa thường niên từ chiều thứ bảy và các thánh lễ ngày Chúa Nhật. Trước mỗi thánh lễ đều có phần diễn nguyện về các vị anh hùng Tử Đạo Việt Nam để giáo dân cùng hướng đến việc suy niệm, học hỏi theo gương đời sống chứng nhân đức tin của các Ngài. Phần diễn nguyện với lời dẫn như sau:
"Kính thưa cộng đoàn: Ngày 19 tháng 6 năm 2013 vừa qua, Giáo Hội Việt Nam long trọng mừng kỷ niệm 25 năm, ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong hiển Thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Hòa chung niềm vui với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, hôm nay Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Seattle hân hoan mừng lễ Bổn Mạng và tôn kính các Vị Anh Hùng Việt Nam, chúng ta cùng học hỏi, suy niệm về sự can đảm và hy sinh của các vị tiền bối đã một đời làm chứng cho niềm tin của mình vào Thiên Chúa.
Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã nhắc nhở trong dịp này: Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, việc kỷ niệm đặc biệt này lại trùng với năm Đức Tin.
Trong 25 năm qua, chúng ta đã đọc lại lịch sử của các Tổ Tiên anh hùng Tử Đạo, chiêm ngắm chân dung và đời sống đức tin, đức cậy và đức ái của các Ngài. Chúng ta hãnh diện và tự hào khi nói rằng: “ Từ dòng máu Tử Đạo, Giáo Hội Việt Nam đã được sinh ra và lớn lên !” Các Ngài qủa thật là những chứng nhân đức tin, một đức tin trong sáng và trọn vẹn vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ duy nhất của trần gian.
Dịp kỷ niệm 25 năm còn là cơ hội thuận tiện cho Giáo Hội Việt Nam chúng ta ngày nay sống chan hòa, trong tình hiệp thông và hiệp nhất. Tôn kính các bậc tổ tiên Anh hùng Tử Đạo, là thể hiện tinh thần đạo hiếu, và uống nước nhớ nguồn, vốn là những nét đẹp trong truyền thống và văn hóa đáng kính của Dân Tộc Việt Nam.
Các Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19 – 06 – 1988.
117 Vị Thánh TĐVN là cả một kho tàng châu báu của dân tộc Việt Nam, tiềm tàng chứa đựng cái gì là tinh hoa của Đạo Thiên Chúa, hơn 3 thế kỷ đã được truyền bá trên khắp giang sơn đất việt. Đức tin thuần túy, Đức tin sắt đá, Đức tin nồng nàn quảng đại của tổ tiên Việt Nam.
117 Vị Thánh Tử Đạo là 117 đoạn lịch sử oai hùng riêng biệt, không ai giống ai, trừ một điểm, ai cũng chết oanh liệt để làm chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô.
Sau lời diễn nguyện là phần chiếu Slide show giới thiệu tượng trưng một số vị thánh tiêu biểu như: Thánh Phaolô Quí với những dòng thơ gởi Mẹ hiền:“Dù trăng trói, gông cùm tù rạc, chén ngục hình xiềng tỏa chi nề, miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo trung thần hiếu tử” Thánh Kim Thông đáp lại quan tỉnh rằng: “Thánh Giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được” (Thánh Anrê DũngLạc) “Đông qua tiết lại thì xuân tới, Khổ trảm mai sau hưởng phúc an, làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng” Thánh Phaolô Tịnh: “Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được.” Một vị thánh khác thưa với quan tổng đốc rằng: “Tôi đã suy xét kỹ và tin nhận đạo Thiên Chúa,là đạo thật, nên tôi không chối bỏ bao giờ”
Từng đoàn lớp những người con Giáo Hội, đến pháp trường niềm vui mới trào dâng, mắt hướng cao, hồn tràn ngập Thánh thần, cùng tiến tới đỉnh vinh quang núi sọ.
Từng giọt máu các anh hùng tử đạo, ngàn đời sau còn thắp sáng trời nam,lòng trung kiên danh lợi thú đâu màng, được Thiên Chúa muôn đời là phần thưởng.
Sự hy sinh của các anh hùng Tử Đạo Việt Nam đã viết lên những trang sử thật vinh quang cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Phần chiếu hình ảnh các vị anh hùng tử đạo Việt Nam đuợc dừng lại vơí lơì khẩn nguyện do một MC đọc chậm rãi để cùng nhau cầu xin Chúa nhậm lời: "Lạy Chúa, đọc lại những trang sử oai hùng của Giáo Hội Việt Nam, chúng con tạ ơn Chúa, vì nhờ dòng máu của các Thánh Tử Đạo đã xây đắp Giáo Hội tươi xinh và tốt đẹp, Giáo Hội Việt Nam đã phát sinh những nhân chứng thật kiên trung khi chịu biết bao những cực hình cay đắng và khốn khổ, các Ngài đã tin vào Lời Chúa: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt”.
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng con hãnh diện được làm con cháu các Ngài, xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng con dũng khí, lòng kiên cường, đức hy sinh, lòng trung thành với niềm tin, để chúng con vượt thắng mọi trở ngại từ bên ngoài cũng như từ chính trong tâm hồn chúng con trong đời sống chứng tá hôm nay. Phần diễn nguyện được kết thúc sau: " kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"do toàn thể dân Chúa hiện diện cùng đọc chung.
Người viết tham dự thánh lễ lúc 6 giờ chiều thứ bảy do linh mục phụ tá Nguyễn Sơn Miên chủ tế. Phần diễn nguyện trước thánh lễ vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ: Tiếng nhạc oai hùng do ca đoàn Cung chiều hát lễ. Nghi đoàn tiến lên bàn thờ. Bàn thờ các Thánh Tử Đạo với di ảnh của 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam được đặt ở vị trí trang trọng nơi cung thánh.
Bài chia sẻ trong thánh lễ, cha chủ tế đã nhấn mạnh: "Đời sống của con người có hai nơi: nơi trần thế và nơi chốn vĩnh cửu ở nước Trời. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã coi thường đời sống ở trần gian và các ngài đã chọn cuộc sống vĩnh cửu nơi nước Trời nên các ngài đã không sợ chêt vì đạo Chúa, chết vì đức tin, chết cho Chúa...Chúng ta là hậu duệ của các ngài, phải theo gương các ngài để sống trọn vẹn cho Chúa, vì Chúa và vỉ tha nhân.."
Sau thánh lễ, anh em đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách phần tiếp tân đã ân cần trao cho mỗi giáo dân một hộp bánh để chung vui với giáo xứ trong ngày mừng Bổn mạng. Đặc biệt thánh lễ lúc 12 giờ ngày Chúa Nhật, sau lễ có buổi tiệc mừng tại Hội trường giáo xứ với sự tham dự của các Cộng Đoàn, Hội Đoàn sum họp để cùng chung vui trong ngày trọng đại này.
Nguyễn An Quý
SEATTLE. Chúa Nhật 33 Thường Niên Giáo Hội Việt Nam mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, năm nay là năm mừng kỷ niệm 25 năm ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Hiển Thánh cho 117 vị Tử Đạo Việt Nam. Giáo xứ Việt Nam Seattle, mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bổn mạng của giáo xứ cũng là dịp mừng 25 năm ngôi thánh đường tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Seattle nay là Giáo xứ Thể Nhân của người Việt Nam tại TGP Seattle.
Xem Hình
Tưởng cũng nên biết, kể từ sau biến cố năm 1975, khi những người Công Giáo Việt Nam đến tỵ nạn tại Seattle thì đã tìm kiếm nhiều nơi để lo việc phụng tự theo truyền thống đức tin Công Giáo Việt Nam, mãi đến tháng 9 năm 1984 mới dừng chân tại địa điểm toạ lạc 1230 East Fir St hiện nay. Nhờ sự nâng đỡ của Tòa Giám Mục cũng như toàn thể giáo dân trong Cộng Đồng kể cả những giáo dân cư ngụ từ Bellingham giáp Canada kéo dài đến tận Vancouver giáp Portland đã chung sức đóng góp và xây dựng được một ngôi thánh đường tương đối khang trang so với lúc bấy giờ. Vào ngày 10 tháng 7 năm 1988, ngôi nhà thờ này được Thánh Hiến với thánh lễ đại trào do TGM Hunthausen chủ tế với tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Trong tâm tình tạ ơn và để ghi nhớ nơi cội nguồn mà các thế hệ đầu tiên đến tụ họp nơi đây và đã gầy dựng nên một Cộng Đồng Đức tin lớn mạnh như hôm nay, do vậy năm nay cha chánh xứ đặc biệt muốn mừng lễ Bổn mạng của giáo xứ tại ngôi thánh đường này chứ không thuê mướn nơi khác như mọi năm, để giáo dân cùng nhau tụ họp tại đây lần cuối trước khi di dời về cơ sở mới mà giáo xứ vừa tậu mãi được vào đầu năm vừa qua.
Thánh lễ mừng Bổn Mạng năm nay được cử hành trọng thề trong tất các giờ lễ cuối tuần của Chúa Nhật 33 mùa thường niên từ chiều thứ bảy và các thánh lễ ngày Chúa Nhật. Trước mỗi thánh lễ đều có phần diễn nguyện về các vị anh hùng Tử Đạo Việt Nam để giáo dân cùng hướng đến việc suy niệm, học hỏi theo gương đời sống chứng nhân đức tin của các Ngài. Phần diễn nguyện với lời dẫn như sau:
"Kính thưa cộng đoàn: Ngày 19 tháng 6 năm 2013 vừa qua, Giáo Hội Việt Nam long trọng mừng kỷ niệm 25 năm, ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong hiển Thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Hòa chung niềm vui với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, hôm nay Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Seattle hân hoan mừng lễ Bổn Mạng và tôn kính các Vị Anh Hùng Việt Nam, chúng ta cùng học hỏi, suy niệm về sự can đảm và hy sinh của các vị tiền bối đã một đời làm chứng cho niềm tin của mình vào Thiên Chúa.
Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã nhắc nhở trong dịp này: Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, việc kỷ niệm đặc biệt này lại trùng với năm Đức Tin.
Trong 25 năm qua, chúng ta đã đọc lại lịch sử của các Tổ Tiên anh hùng Tử Đạo, chiêm ngắm chân dung và đời sống đức tin, đức cậy và đức ái của các Ngài. Chúng ta hãnh diện và tự hào khi nói rằng: “ Từ dòng máu Tử Đạo, Giáo Hội Việt Nam đã được sinh ra và lớn lên !” Các Ngài qủa thật là những chứng nhân đức tin, một đức tin trong sáng và trọn vẹn vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ duy nhất của trần gian.
Dịp kỷ niệm 25 năm còn là cơ hội thuận tiện cho Giáo Hội Việt Nam chúng ta ngày nay sống chan hòa, trong tình hiệp thông và hiệp nhất. Tôn kính các bậc tổ tiên Anh hùng Tử Đạo, là thể hiện tinh thần đạo hiếu, và uống nước nhớ nguồn, vốn là những nét đẹp trong truyền thống và văn hóa đáng kính của Dân Tộc Việt Nam.
Các Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19 – 06 – 1988.
117 Vị Thánh TĐVN là cả một kho tàng châu báu của dân tộc Việt Nam, tiềm tàng chứa đựng cái gì là tinh hoa của Đạo Thiên Chúa, hơn 3 thế kỷ đã được truyền bá trên khắp giang sơn đất việt. Đức tin thuần túy, Đức tin sắt đá, Đức tin nồng nàn quảng đại của tổ tiên Việt Nam.
117 Vị Thánh Tử Đạo là 117 đoạn lịch sử oai hùng riêng biệt, không ai giống ai, trừ một điểm, ai cũng chết oanh liệt để làm chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô.
Sau lời diễn nguyện là phần chiếu Slide show giới thiệu tượng trưng một số vị thánh tiêu biểu như: Thánh Phaolô Quí với những dòng thơ gởi Mẹ hiền:“Dù trăng trói, gông cùm tù rạc, chén ngục hình xiềng tỏa chi nề, miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo trung thần hiếu tử” Thánh Kim Thông đáp lại quan tỉnh rằng: “Thánh Giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được” (Thánh Anrê DũngLạc) “Đông qua tiết lại thì xuân tới, Khổ trảm mai sau hưởng phúc an, làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng” Thánh Phaolô Tịnh: “Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được.” Một vị thánh khác thưa với quan tổng đốc rằng: “Tôi đã suy xét kỹ và tin nhận đạo Thiên Chúa,là đạo thật, nên tôi không chối bỏ bao giờ”
Từng đoàn lớp những người con Giáo Hội, đến pháp trường niềm vui mới trào dâng, mắt hướng cao, hồn tràn ngập Thánh thần, cùng tiến tới đỉnh vinh quang núi sọ.
Từng giọt máu các anh hùng tử đạo, ngàn đời sau còn thắp sáng trời nam,lòng trung kiên danh lợi thú đâu màng, được Thiên Chúa muôn đời là phần thưởng.
Sự hy sinh của các anh hùng Tử Đạo Việt Nam đã viết lên những trang sử thật vinh quang cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Phần chiếu hình ảnh các vị anh hùng tử đạo Việt Nam đuợc dừng lại vơí lơì khẩn nguyện do một MC đọc chậm rãi để cùng nhau cầu xin Chúa nhậm lời: "Lạy Chúa, đọc lại những trang sử oai hùng của Giáo Hội Việt Nam, chúng con tạ ơn Chúa, vì nhờ dòng máu của các Thánh Tử Đạo đã xây đắp Giáo Hội tươi xinh và tốt đẹp, Giáo Hội Việt Nam đã phát sinh những nhân chứng thật kiên trung khi chịu biết bao những cực hình cay đắng và khốn khổ, các Ngài đã tin vào Lời Chúa: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt”.
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng con hãnh diện được làm con cháu các Ngài, xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng con dũng khí, lòng kiên cường, đức hy sinh, lòng trung thành với niềm tin, để chúng con vượt thắng mọi trở ngại từ bên ngoài cũng như từ chính trong tâm hồn chúng con trong đời sống chứng tá hôm nay. Phần diễn nguyện được kết thúc sau: " kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"do toàn thể dân Chúa hiện diện cùng đọc chung.
Người viết tham dự thánh lễ lúc 6 giờ chiều thứ bảy do linh mục phụ tá Nguyễn Sơn Miên chủ tế. Phần diễn nguyện trước thánh lễ vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ: Tiếng nhạc oai hùng do ca đoàn Cung chiều hát lễ. Nghi đoàn tiến lên bàn thờ. Bàn thờ các Thánh Tử Đạo với di ảnh của 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam được đặt ở vị trí trang trọng nơi cung thánh.
Bài chia sẻ trong thánh lễ, cha chủ tế đã nhấn mạnh: "Đời sống của con người có hai nơi: nơi trần thế và nơi chốn vĩnh cửu ở nước Trời. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã coi thường đời sống ở trần gian và các ngài đã chọn cuộc sống vĩnh cửu nơi nước Trời nên các ngài đã không sợ chêt vì đạo Chúa, chết vì đức tin, chết cho Chúa...Chúng ta là hậu duệ của các ngài, phải theo gương các ngài để sống trọn vẹn cho Chúa, vì Chúa và vỉ tha nhân.."
Sau thánh lễ, anh em đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách phần tiếp tân đã ân cần trao cho mỗi giáo dân một hộp bánh để chung vui với giáo xứ trong ngày mừng Bổn mạng. Đặc biệt thánh lễ lúc 12 giờ ngày Chúa Nhật, sau lễ có buổi tiệc mừng tại Hội trường giáo xứ với sự tham dự của các Cộng Đoàn, Hội Đoàn sum họp để cùng chung vui trong ngày trọng đại này.
Nguyễn An Quý