Có lẽ chỉ có ở Việt Nam và chỉ riêng Dòng Đaminh mới có ngày truyền thống gia đình Đaminh. Cứ vào thứ bảy tuần thứ nhất của tháng 11 hàng năm là ngày truyền thống lại đến, mỗi năm đăng cai ở một Hội dòng khác nhau và năm nay ở Đaminh Rosa Lima. Khi được hỏi ngày truyền thống này bắt đầu từ khi nào, cha đặc trách Gia đình Đaminh Vinh sơn Phạm Xuân Hưng thậm chí không nhớ nổi, chỉ biết là đã lâu lắm rồi, từ hồi cha còn là một thầy học viện thì đã có ngày này rồi, mà hiện nay cha đang là phụ tá giám tỉnh !

Hôm nay mùng 9 tháng 11 năm 2013, anh chị em Đaminh lại được dịp tề tựu bên nhau, những lời chào và những tay bắt mặt mừng cho những anh chị em đã từng quen biết, những cái bắt tay xiết chặt tình thân cho những người lâu quá không gặp và những lời chào cùng tiếng cười rộn vang khuôn viên tu viện nhà Mẹ của Hội dòng Đaminh Rosa Lima.

Phần đầu tiên làm quen nhau với bài múa Chung sống của các em Tiền Tập thuộc đơn vị tổ chức mời gọi tất cả anh chị em cùng múa theo cho “ thư giãn gân cốt” và “ tập thể dục buổi sáng”. Sau đó là vài phút cho tất cả 600 anh chị em tham dự hướng về giáo phận Vinh với những hình ảnh bão lũ; cũng như hướng lòng về những anh chị em đang gặp thử thách khi thi hành sứ vụ.

Tiếp đến là diễn nguyện sứ vụ của các nữ tu Đaminh trên đất Việt do các chị em Đaminh Rosa Lima trình diễn. Dù ngắn gọn nhưng đầy đủ trên mọi cánh đồng truyền giáo, từ dạy trẻ mẫu giáo đến dạy giáo lý tân tòng, đến dạy giáo lý thiếu nhi, truyền giáo cho lương dân, đến với người đau bệnh, truyền giáo cho anh chị em Vùng Cao, đến đời sống cầu nguyện, học hành ...

Năm nay với chủ đề NGƯỜI NỮ ĐAMINH, những câu hỏi gợi mở về những tương quan với người nữ tu Đaminh như: linh đạo nữ Đaminh là gì? lịch sử khai sinh nữ tu Đaminh, những hoạt động và lịch sử hình thành nữ liên hiệp Đaminh Việt Nam, tương quan giữa nữ tu Đaminh và anh chị em huynh đoàn Đaminh... và hình thức tổ chức cũng khác với những năm trước. Thay vì nghe một đề tài thuyết trình thì năm nay chương trình theo kiểu tọa đàm. Với năm diễn giả gồm hai linh mục và ba nữ tu Đaminh. Tất cả chia sẻ về những vấn đề liên quan đến những câu hỏi gợi mở đã được nêu.... sau những chia sẻ, anh chị em ngồi ở dưới cũng được quyền đặt câu hỏi, nhưng chỉ tiếc thời gian giới hạn nên không giải đáp được hết những thắc mắc. Những thao thức và băn khoăn để biết về lịch sử Dòng, để biết về các hội Dòng khác là một điều cho thấy mọi người vẫn còn khao khát với đời tu Đaminh. Phải khao khát ơn gọi này mới tìm hiểu và muốn biết rõ hơn và để sống xứng đáng hơn. Và đó chính là những người khao khát chân lý.

Sau phần tọa đàm này cũng là phần kịch hài do các thầy Đaminh phụ trách tựa đề hỏi xoáy, đáp xoay chung quanh những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống thường nhật. Quả thực người Đaminh đúng nghĩa là người tay cầm quyển sách kinh và tay kia cầm tờ báo, để biết những trăn trở, những thao thức và những biến chuyển của ngày hôm nay.

Hiện diện hôm nay là 16 đơn vị gồm Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam, Đan viện ĐỨC Maria Chúa Thánh Linh, Hội Dòng Nữ Đaminh Bà Rịa, Hội Dòng Nữ Đaminh Bắc Ninh, Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu, Hội Dòng Nữ Đaminh Lạng Sơn, Hội Dòng Nữ Đaminh Phú Cường, Hội Dòng Nữ Đaminh Thánh Tâm, Hội Dòng Nữ Đaminh Tam Hiệp, Hội Dòng Nữ Đaminh Thái Bình, Phụ Tỉnh Đaminh Thánh Thể Việt Nam – thuộc Hội Dòng Nữ Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Monteils, Đaminh Truyền Giáo, Huynh đoàn giáo dân Đaminh, Huynh đoàn cựu tu sinh Đaminh, Câu lạc bộ Huynh đệ Đaminh và cuối cùng là đơn vị chủ nhà Hội Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima.

Trong phần chia sẻ, chúng tôi cũng được biết thêm rằng hiện nay số huynh đoàn Đaminh Việt Nam đã lên tới con số hơn một trăm ngàn người. Có người gọi Việt Nam là vương quốc huynh đoàn của thế giới vì nếu so sánh thì số huynh đoàn ở một giáo phận tại Việt Nam đã hơn tổng số huynh đoàn của một nước.

Bên lề của ngày gia đình Đaminh, tôi cũng nhận thấy phần giới thiệu sách thật ấn tượng của tủ sách Đaminh, một tờ bướm thật đẹp mắt với những bìa sách và những tóm tắt nội dung ngắn gọn, đủ các loại sách về Dòng Đaminh và hầu hết do các cha và các thầy Dòng Đaminh viết hoặc dịch, không biết có bán được nhiều không, nhưng tôi thấy các sơ đến hỏi giá rồi trả giá ì xèo, thật vui, và ra về hình như cặp của ai cũng nặng hơn một tí vì có thêm một đầu sách mới !!!!!!!!!!!!!! ( ai cần sách xin đến trang tusachdaminh.blogspot.com.)

Hướng tới kỷ niệm 800 năm ngày thành lập Dòng Đaminh năm 2016, cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình chia sẻ: anh chị em Đaminh nhắc nhau hãy ôn lại nhiệt tâm của Cha Anh trong những ngày đầu lập Dòng; hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cho dòng nhiều gia sản trong 800 năm qua và cuối cùng là hun đúc tinh thần truyền giáo.

Xin cảm ơn ngày truyền thống gia đình Đaminh, xin cảm ơn quý Anh Chị đi trước đã có những khởi đầu tốt đẹp làm nền tảng cho các em được thừa hưởng.

Trong tâm tình tạ ơn, anh chị em cùng tiến vào ngôi nguyện đường để dâng lên Chúa giờ kinh Trưa và Chầu Thánh Thể. Cuối cùng là bữa tiệc buffet thân tình huynh đệ.

Nhẹ nhàng và ấm cúng, thân tình và gần gũi anh chị em Đaminh gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau hay chỉ là những ánh mắt thấy nhau, nhưng có một sự nâng đỡ hiệu quả trên những bước chân sứ vụ, để mỗi khi chia tay ra về, lòng lại nghĩ đến “ sang năm, đến hẹn lại lên”.