Ðức Thánh Cha mời gọi giới trẻ hướng về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 và cầu nguyện cho hòa bình

Vatican, ngày 16.03.2003 - Vào cuối tuần tĩnh tâm Mùa Chay, mặc dù sức khỏe bị suy kém, Ðức Thánh Cha cũng đã gặp giới trẻ tại hội trường rộng lớn Phaolô 6 và mời gọi giới trẻ hướng về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 sẽ được tổ chức tại thành phố Köln (Cologne) của Ðức.
Ðức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ chiều hôm thứ bẩy 15.03 rằng: “Cha cảm ơn Ðức Hồng Y Köln, Joachim Meisner đã gửi lời mời, cha tin chắn rằng thế nào Ngài cũng gửi thư mời Cha, dù mà các con đã biết, là cha không còn trẻ nữa”. Các bạn trẻ reo hò vỗ tay hoan hô Ðức Thánh Cha.
Tiếp đó, Ðức Thánh Cha đã lần hạt Mân Côi với hàng ngàn sinh viên. Cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ mở đầu cho những cuộc gặp gỡ với dân chúng, sau một tuần tham dự tĩnh tâm Mùa Chay của Ðức Thánh Cha với giáo triều Roma.
Hàng ngàn bạn trẻ khác từ các thành phố Köln, Krakow, Fatima, Uppsala (Thụy Ðiển), Batislava, Slovakia và Wien (Áo) cũng đã theo dõi cuộc gặp gỡ này qua màn ảnh truyền hình.
Ðức Giáo Hoàng nhắn nhủ các bạn trẻ: “Các bạn trẻ Kitô giáo được mời gọi rao giảng làm chứng tá cho Chúa Kitô và trở thành các kiến trúc sư xây dựng hiệp nhất trong khác biệt, của hòa bình trong chân lý, hòa bình mà thế giới hiện nay đang khao khát”.
Ðức Thánh Cha đòi hỏi các sinh viên phải trung tín: “với các nguyên tắc tinh thần và luân lý đã linh hứng cho cha ông của liên hiệp châu Âu”.
Ðức Thánh Cha đã vạch đường chỉ lối cho các sinh viên thấy rằng châu Âu đang trải qua một giai đoạn lịch sử quan trọng, và vì lẽ đó các bạn trẻ phải đóng góp phần của mình trong các khát vọng, với lý tưởng, qua học vấn và hiến thân quảng đại”.
Khi thoáng nhìn thấy bóng đức hồng y giáo chủ ở Krakow xuất hiện trên màn ảnh truyền hình… Ðức Thánh Cha đã dí dỏm khôi hài về sức mạnh của truyền hình, vì qua màn ảnh truyền hình, ngài cũng có thể “kiểm soát” được các đức hồng y “từ xa”,
Sau cùng, Ðức Thánh Cha đã mời gọi các sinh viên tham dự buổi lần hạt mân côi vào ngày 10.04 tới tại quảng trường thánh Phêrô để cầu nguyện “cho số mệnh của thế giới được thay đổi”.