65. DIỆU PHÁP RU NGỦ

Có một bà vợ, vì con nhỏ khóc hoài không nín nên rất lo. Đột nhiên như có linh cơ bèn nói với chồng:

- “Mau cầm quyển sách lại đây.”

Chồng hỏi:

- “Để làm gì?”

Người vợ trả lời:

- “Tôi nhìn ông thường cười cười nói nói rất có tinh thần, nhưng vừa cầm đến sách là ngáp không ngừng, nhất định nó sẽ làm cho con mình ngủ rất nhanh !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 65:

Có người vừa cầm đến quyển sách thì ngủ rất nhanh, có người “vớ” được quyển sách hay thì như mừng như được kho báu, có người đọc sách quên cả ngủ nghỉ, quên cả cơm nước…

Sách, nó là ông thầy của mọi người, nhưng không phải hể làm thầy cô là tốt, sách cũng có những loại sách hay làm cho người đọc sách cảm thấy vui thích, và cũng có những loại sách xấu đầu độc con người ta, nhất là những thanh niên nam nữ. Có những người uyên bác nhờ đọc sách, và cũng có những người vì đọc sách (xấu) mà trở thành người nguy hiểm cho xã hội…

Đọc sách mà ngủ là chuyện thường, nhưng hể cầm đến quyển sách mà ngủ thì lại là chuyện bất thường, bởi vì từ trước đến nay chưa hề có chuyện người ham đọc sách hể cầm sách là ngủ, chỉ có những ai lười biếng, tự cao tự đại cho rằng mình có sách nhiều để trên kệ, trong bụng đầy chữ nghĩa mới không muốn đọc sách mà thôi.

Thật tội nghiệp cho họ biết chừng nào, bởi vì giọt nước thì không thể sánh bằng đại dương…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info