“Anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui”

Truyền thống tốt đẹp hằng năm của anh chị em tu sĩ Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ là họp mặt nhau một tuần tại Houston, TX. Đặc biệt năm nay nhóm anh chị em tu sĩ Việt Nam du học không họp mặt ở Houston, TX nhưng sẽ họp mặt tại Giáo Phận Baton Rouge từ ngày 27/12 đến ngày 1/1/ 2014. Một bầu khí huynh đệ gia đình không phân biệt Bắc Trung Nam, cùng quây quần bên nhau để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và cùng thể hiện một niềm tin, một lý tưởng, một quyết tâm học tập .

Khi xa quê mới nhớ quê nhà. Vâng! Anh chị em tu sĩ là những người xa quê hương, có người đã đi xa đất mẹ nhiều năm, có người mới có một năm thôi, đều cùng một tâm trạng nhớ về quê hương. Nhớ không phải để buồn rầu, nhưng nhớ để nhắc bảo nhau về trách nhiệm và bổn phận học tập và tu luyện cho thành tài để trở về quê hương Việt Nam yêu dấu mà phục vụ cho đất nước, cho nhà dòng, cho giáo phận mẹ, cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Ở nơi đất khách quê người, gặp một người cùng màu da, cùng tiếng nói, cùng là con rồng cháu gióng thì thật là vui, thật là may mắn. Hơn thế nữa, anh chị em tu sĩ gặp nhau thì niềm vui càng nhân lên gấp bội. Phải nói rằng: Thật là tốt đẹp! Thật là sướng vui! Bởi vì đã cùng là màu da, cùng tiếng nói, cùng là con rồng cháu gióng, anh chị em tu sĩ du học tại Hoa Kỳ còn là con cùng Một Cha trên trời, con cùng một Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đều cùng một sứ mạng tu học. Cho nên, cuộc họp mặt của anh chị em tu sĩ là truyền thống tốt đẹp cần được duy trì và phát huy hơn nữa.

Thời gian anh chị em tu sĩ gặp nhau không quá ngắn cũng không quá dài, nó đủ để quý anh chị em tu sĩ trao đổi, học hỏi, nâng đỡ nhau và vui vầy bên nhau. Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian quý báu để mọi người chia sẻ cho nhau về đời sống thiêng liêng nơi môi trường học đường, nơi môi trường đất khách quê người, không còn ở trong khuôn phép như ở Việt Nam.

Năm nay nhóm có tổ chức một buổi diễn Văn Nghệ tại Hội trường Giáo xứ Thánh Antôn & Lê Văn Phụng – Giáo Phận Baton Rouge vào lúc 7:30p.m – 9:30p.m. Ngày 29 tháng 12. Mỗi Miền điều có những nét văn hóa khác nhau, chung cùng với nhau dâng lên những tiếng hát giọng ca thanh thót, những điệu múa thướt tha cho nhau của cả ba miền với mục đích tạ ơn Chúa và nói lên tâm tình tri ân đến Qúy ân nhân đã luôn cầu nguyện, nâng đỡ, động viên cho nhóm tu sĩ. Đây cũng là dịp để giới thiệu nhóm đến Quý Khách gần xa để biết thêm về nhóm và tiếp tục cầu nguyện cho nhóm tu sĩ .

Nguyện xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng xuống trên quý anh chị em tu sĩ trong dịp họp mặt năm nay và xin Chúa chúc lành cho buổi hợp mặt của nhóm tu sĩ được diển ra tốt đẹp.

Nhóm Du Học