LANCASTER. Lancaster thuộc tiểu bang Pennsylvania, về mặt tôn giáo đây là một xứ đạo nằm trong lảnh vực trách nhiệm của Giáo Phận Harrisburg. Đối với người Công Giáo Việt Nam thì nơi đây bao gồm những gia đình giáo dân Việt Nam quy tụ thành Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để cùng nhau sinh hoạt phụng vụ theo truyền thống đức tin Công Giáo Việt Nam. Theo thư mời giáo dân tham dự Lễ Vọng Giáng Sinh được phổ biến trong mấy tuần vừa qua, người viết đến từ Seattle vùng tây Bắc Hoa Kỳ nghĩ rằng Lancaster là trung tâm sinh hoạt của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận Harrisburg, là nơi thường được đảm nhận nhiệm vụ tổ chức những ngày lễ lớn của Cộng Đồng theo phụng vụ của Giáo Hội hoàn vũ như thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay.

Xem Hình

Chiều 24 tháng 12, nhiều thành phố chung quanh vùng Lancaster có tuyết rơi nhẹ, nhiệt độ ngoài trời trên dưới 30 độ F, trời khá lạnh. Từ 3 giờ chiều nhiều giáo dân từ các vùng lân cận đã đổ về khu vực Lancaster để tham dự Thánh Lễ vọng mừng Chúa Giáng Sinh. Thánh lễ được tổ chức tại trường Lancaster Catholic High School. Chương trình vọng Giáng Sinh được bắt đầu từ 3 giờ chiều với nghi thức hòa giải. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoá, Quản nhiệm Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN cũng là Giám Đốc Mục Vụ CĐCGVN Giáo Phận Harrisburg, và linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường Quản nhiệm Giáo đoàn Mẹ Thiên Chúa đến từ Harrisburg. Hai linh mục nói trên có mặt tại Hội trường từ 3 giờ chiều để ngồi tòa giải tội, nhiều giáo dân từ các nơi về tham dự khá đông đảo như từ Carlisle, từ Lebanon, từ Harrisburg, từ York đã sốt sắng đến sớm để kịp đón nhận bí tích hòa giải hầu tâm hồn được thanh thản đón mừng Chúa Giáng Sinh một cách sốt sắng và tham dự tiệc thánh qua việc rước Chúa vào lòng trong thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay. Chương trình ca vọng Giáng Sinh do giới trẻ, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trình diễn khá phong phú từ 4 giờ đến 5 giờ. Sau phần ca vọng Giáng Sinh là cuộc Kiệu Chúa Hài Đồng được cử hành trọng thể. Dẫn đầu đoàn kiệu là Thánh Giá nến cao và tiếp theo là các đoàn thể của các Giáo Đoàn, đội ngũ mục đồng và Thiên thần khá đẹp. Đoàn kiệu cung nghinh Tượng Chúa Hài Đồng đi chung quanh hội trường để tất cả giáo dân hiện diện cùng cung kính thờ lạy Đấng Hài Nhi mà Thiên Chúa Cha đã ban tặng cho loài người. Kết thúc cuộc rước kiệu Chúa Hài Đồng là nghi thức tung hô Đấng Hài Nhi do linh mục Giuse Nguyễn Văn Hóa chủ sự cung kính nâng Chúa Hài Đồng đứng ngay giữa lễ đài. Trong giây phút thiêng liêng của đêm vọng Giáng Sinh, linh mục chủ sự đã hướng dẫn để giáo dân cùng nhau suy niệm về Mầu nhiệm Tình Yêu mà Ngôi Hai đã xuống thế làm người. Tất cả giáo dân hiện diện đều cung kính thờ lạy Người một cách sốt sắng. Sau cuộc rước kiệu là thánh lễ.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh được cử hành trọng thể do linh mục Giuse Nguyễn Văn Hóa chủ tế và linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường cùng đồng tế. Đúng 6 giờ, nghi đoàn cùng với các linh mục tiến lên lễ đài theo tiếng hát của ca đoàn Thánh Tâm trong bài Ca Nhập Lễ.

Trong thánh lễ, linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường quản nhiệm Giáo Đoàn Mẹ Thiên Chúa từ Harrisburg phụ trách giảng lễ. Mở đầu bài chia sẻ ngài nói:Trước tiên tôi xin hỏi trong chúng ta đây vào dịp lễ Giáng Sinh này, những ai trong chúng ta đã tặng quà cho người thân yêu của mình. Những món quà đó có thể là một lời chúc, có thể là một tấm thiệp, hay là một email hoặc gọi celle phone. Iphone, Ipad vân vân hay bất cứ một hình thức nào khác. Những ai là người đã tặng quà cho người thân của mình có thể giơ tay cho biết( rất niều giáo dân đã giơ tay cao).

Ngài nói tiếp: Chẳng biết từ bao giờ mà tại đất nước Hoa Kỳ là cứ bắt đầu vào ngày lễ Thanksgiving thì người ta lại bắt đầu đi shopping mua sắm, chuẩn bị quà cáp để trao tăng cho nhau trong dịp lễ Giáng Sinh. Như thế thì ngày lễ Giáng Sinh ở đất nước này còn được gọi là ngày lễ tình thương hay ngày lễ tặng quà, bởi vì có yêu thương nhau thì người ta mới tặng quà cho nhau.

Ngài kể câu chuyện cảm động: Có một đôi vợ chồng trẻ kia, tuy nghèo tiền nghèo của nhưng mà rất giàu tình, giàu nghĩa. Vào một năm nọ khi mùa lễ Giáng Sinh đang đến dần. Cả hai vợ chồng rất là băn khoăn lo lắng không biết tặng cho nhau món quà gì. Sau nhiều đêm suy nghĩ như vậy, người vợ mới quyết định sẽ mua một dây đồng hồ vàng để tặng cho chồng trong dịp lễ, nhưng khốn nổi tiền đâu để mua. Sau nhiều suy nghĩ chị quyết định cắt đi mái tóc mượt mà óng ả của mình, đem bán đi để mua một chiếc dây đồng hồ tặng cho chồng. Đêm Giáng sinh chị về nhà và trên tay cầm chiếc hộp đựng dây đồng hồ. Chị rất là hồi hộp không biết chồng mình sẽ phản ứng như thế nào khi thấy mái tóc của mình đã cắt đi. Khi chị mở cửa bước vào nhà thì thấy người chồng cũng đang đứng ở cửa chờ mình, chị thấy trên tay người chồng cũng đang cầm chiếc hộp để tặng quà cho chị. Khi thấy mái tóc của chị bị cắt đi, mắt của người chồng hoa lên như không còn tin vào mắt mình nữa. Anh ta rất ngở ngàng nhưng cũng cố gắng đề kìm chế cái cảm xúc của mình. Anh bình tĩnh đưa tặng cho vợ chiếc hộp. Người vợ khi mở chiếc hộp thì đôi mắt của chị cũng hoa lên với nổi cảm xúc khi nhìn thấy một món quà quá ư đặc biệt đó cái lược chải tóc bằng xà cừ tuyệt đẹp. Đây là món quà qúa quý giá đối với mình, thì ra người chồng cũng đã bán đi chiếc đồng hồ duy nhất của mình đang có để mua cái lược quý giá này tặng vợ mình chải tóc. Thì ra cả hai vợ chồng đều bán hết cái gì qúy nhất của mình đó là mái tóc của người vợ và chiếc đồng hồ của ngươì chồng để mua quà tặng cho nhau trong dịp lễ Giáng Sinh vì yêu thương nhau.

Kính thưa qúy ông bà và anh chị em, ngày lễ Giáng Sinh là ngày mà chúng ta cử hành mầu nhiệm Ngôi hai Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Ngày lễ Giáng Sinh cũng là dịp để mỗi người chúng ta trao tặng cho nhau những lời cầu chúc, trao tặng cho nhau những tấm thiệp, trao tặng cho nhau những món quà. Tất cả những món quà đó có khi rất đơn sơ, giá trị vật chất chẳng đáng là bao, nhưng cũng có những món quà rất là công phu và rất giá trị về mặt vật chất, tựu trung, tất cả đều gói ghém một thông điệp yêu thương, gói ghém tấm lòng chân thật của người cho gởi đến người nhận. Tất cả những món quà đó đều gói trọn tình yêu thương mà người ta trao tặng cho nhau.

Trong Thánh lể mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay, chúng ta cùng nói đến một món quà đặc biệt, một món quà vô giá, một món quà độc nhất vô nhị. Đó là món quà chính Thiên Chúa Cha đã ban tặng cho loài người: Ngôi Hai Thiên Chúa. Vỉ yêu thương nhân loại cho nên Ngài đã tặng món quà vô giá cho chúng ta chính là con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Những ai tin vào con của Ngài thì sẽ được sống muôn đời. Như vậy chính Đức Giêsu Kitô là món quà đặc biệt vô giá mà chính Chúa Cha đã ban tặng cho chúng ta. Vì yêu chúng ta Ngôi Hai đã từ bỏ điạ vị cao sang của mình, mặc lấy thân phận con người xuống thế và ở giữa chúng ta. Ngài đền để yêu thương, đến để giúp đỡ. để an uỉ và để cứu chuộc chúng ta. Ngài cũng muốn mỗi ngươì chúng ta đây cũng trở nên món quà quý giá để trao tặng cho mỗi người anh chị em chung quanh của chúng ta. Chúng ta cũng biết rằng món quà của sự hiện diện là món quà rất quan trọng đối với người nhận. Quả thật không có một quà nào qúy giá bằng sự hiện diện của chúng ta đối với người thân của mình khi gặp chuyện vui cũng như chuyẹn buồn. Một trăm bó hồng, một ngàn bông hồng của người bạn trai trao tặng cho người bạn gái trong ngày lễ Valentine cũng không giá trị bằng sự hiện diện của anh ta đối với người bạn gái trong ngày lễ tình yêu này. Một trăm lần gọi điện thoại đến ngươì thân của mình cũng không bằng sự hiện diện của chúng ta qua việc đến thăm người thân của mình khi họ gặp chuyện vui hay buồn... .Chính vì vậy, cái cao qúy nhất là chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã hiện diện giữa chúng ta, đã cư ngụ giữa chúng ta, Ngài đã đến bằng xương bằng thịt để nói lên rằng tình yêu thương bao la của Ngài đã dành cho chúng ta một cách tuyệt vời và trọn vẹn. Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy trao tặng cho nhau món quà mà Ngài mong muốn, đó là sự yêu thương của chúng ta đối với anh chị em chung quanh và đối với tha nhân.

Ngài kể tiếp câu chuyện: Vào môt sáng kia, có một chị nọ đến sở làm việc của mình, chị xin vơí người Surpervise của chị cho chị nghỉ việc để lo lễ an táng của người mẹ chồng. Người này nói: chị chỉ đuợc nghỉ việc 2 tiếng hồ để lo việc chôn cất, xong chị phải trở lạ làm việc, nếu chị không trở lại làm việc chị sẽ bị đuổi vệc. Chị ta nghe nói như vậy thì chị trả lời: đối với tôi việc lo mai táng cho mẹ chồng tôi nó quan trọng hơn công việc của tôi làm, cho nên tôi nói với anh, hôm nay tôi nghỉ cả ngày và tôi sẽ không quay lại đâu, sau khi nói xong, chị liền đi về nhà ngay và xong việc chôn cất, chị không quay trở lại sở làm trong ngày. Và chuyện trớ trêu là sau đó, người mất việc không phải là chị mà chính là người surpervise kia, chị lại được chủ hảng cử thay thế người kia. Câu chuyện khiến chúng ta phải suy nghĩ ngày hôm nay, ngày lễ Chúa Giáng Sinh, mời gọi tất cả chúng ta hãy biết mở lòng ra để đón nhận món quà đặc biệt mà Thiuên Chúa Cha ban tặng cho chúng ta, đó là chính là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy biết mở lòng ra để cho Chúa Giêsu được một lần Giáng Sinh trong tâm hồn của chúng ta và xin Chúa Giêsu hạ sinh và cư ngụ trong lòng chúng ta để Ngài biến đổi mỗi người chúng ta, để chúng ta trở thành món quà quý giá hầu chúng ta biết trao tặng cho anh chị em của mình.

Chúng ta tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay, chúng ta hãy cầu cho mỗi người chúng ta cũng trở nên món quà để trao ban cho anh chị em của mình. Đó là hồng ân mà chúng t ađược đón nhận trong ngày Lễ Chúa Giáng Sinh hôm nay. Xin cám ơn tất cả quý ông bà và anh chị em."

Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ sau phần cám ơn của ông Trần Mạnh Tường chủ tịch Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đại diện ban tổ chức.

Sau thánh lễ, giáo dân được mời ngồi tại chỗ để tiếp tục thưởng thức chương trình ca vũ mừng Giáng Sinh. Ban tiếp tân đã nhanh chóng trao thức ăn nhẹ đến từng người tại chỗ. Chương trình Ca vũ mừng Giáng Sinh được trình diễn khá phong phú trong đó cũng có chương trình xổ số vui. Nhiều người đã trúng giải, đặc biệt có một vị trúng giải độc đắc đã trao tặng lại ban tổ chức. Các em thiếu nhi hiện diện cũng được trao tặng quà như bánh kẹo, đồ chơi trẻ em. Cuộc vui mừng Chúa Giáng Sinh kết thúc lúc 9 giờ. Ngoài trời lạnh buốt, mọi người chia tay ra về trong lời chúc nhau một lễ Giáng Sinh an bình.

Nguyễn An Quý