VATICAN (Zenit.org).-Báo L'Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican đã nhắc nhở độc giả rằng theo luật quốc tế, việc phổ biến những hình ảnh các nạn nhân chiến tranh, cho dầu họ là thành phần nào đều bị cấm chỉ.

Báo L'Osservatore Romano xuất bản số ngày thứ Bảy mở ra với một bài đầu nhan đề "Lại một lần nữa bộ mặt bi thảm của Chiến tranh."

Bài báo giải thích: "Không còn coi ra gì đến điều luật quốc tế qui định liên quan với kẻ thất trận, người ta phổ biến các tấm ảnh chụp những xác của mấy người con trai Saddam Hussein, Uday và Qusay đã biến dạng, bị giết hôm thứ Ba tại Mosul trong một cuộc tấn công do binh lính Mỹ thực hiện”.

Báo L'Osservatore Romano nghiêm khắc phê phán buổi truyền hình tại Iraq ngày 25/3 đưa lên những tù binh chiến tranh của Mỹ., vì coi đó là một xúc phạm đến " phẩm giá con người."

Báo Vatican cũng phổ biến sự biện minh do Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Donald Rumsfeld đưa ra mà ông nói trong ngày thứ Ba: "Tôi nghĩ đó là một quyết dịnh đúng và tôi vui mừng đã làm như vậy."

Về mặt lịch sử Ngũ Giác Ðài đã từ chối phổ biến những tấm hình của người Mỹ hay kẻ thù chết vì chiến tranh, nhưng ông bộ trưởng nói ông đích thân ra lệnh việc này.

Ông nói: "Đó không phải là một việc làm mà Hoa Kỳ thực hiện trên một cơ sở bình thường”, nhưng "tôi thành thật tin rằng hai người này đặc biệt là những tên đồi bại, và điều quan trọng để cho nhân dân Iraq thấy chúng, biết chúng đã đi khỏi, biết chúng đã chết, và biết chúng không còn trở lại."