Đức Giáo Hoàng thương tiếc cho một linh mục bị giết ở Lebanon, ngài cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV thương tiếc cho một linh mục người Lebanon bị chết, Cha Pierre El-Rahi, người đã bị giết trong cuộc xung đột ở Trung Đông, ĐTC bày tỏ sự gần gũi của ngài với người dân Lebanon và mời gọi các tín hữu Kitô giáo cầu nguyện cho nhiều nạn nhân vô tội của chiến tranh.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
"Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Iran và khắp Trung Đông, đặc biệt là cho nhiều nạn nhân dân sự, bao gồm trẻ em vô tội. Mong rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ là niềm an ủi cho những người đang đau khổ và là hạt giống hy vọng cho tương lai."
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi này tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Vatican hôm thứ Tư, ngài nhắc lại rằng lễ tang của Cha Pierre El-Rahi được cử hành vào thứ Tư tại Qlayaa, Lebanon.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Cha El-Rahi là linh mục quản xứ thuộc giáo xứ Maronite của một trong những ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Lebanon, nơi mà những ngày qua, "một lần nữa đang trải qua thảm kịch chiến tranh."
ĐTC nói: “Tôi nhớ tới tất cả người dân Lebanon trong thời khắc thử thách lớn lao này”.
Một linh mục Công Giáo thuộc nghi lễ Maronite đã thiệt mạng ở Qlayaa, Lebanon, hôm thứ Hai khi cha tìm cách giúp đỡ giáo dân có nhà bị xe tăng Israel bắn phá, theo các báo cáo của truyền thông Lebanon.

Cha El-Rahi đã vội vã đến ngôi nhà ở vùng núi thuộc giáo xứ của mình cùng với một số người trẻ tuổi khi xe tăng bắn trúng ngôi nhà đó một lần nữa, làm cha El-Rahi bị thương. Cha ấy được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi ngài qua đời vì trọng thương.
Đức Giáo Hoàng thừa nhận rằng trong tiếng Ả Rập, El-Rahi có nghĩa là “người chăn chiên”.
“Cha Pierre,” ngài nói, “là một người chăn chiên đích thực, luôn bên cạnh giáo dân của mình với tình yêu thương và sự hy sinh của Chúa Giêsu, Người Chăn Chiên Nhân Lành.”
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng ngay khi nghe tin một số giáo dân bị thương do bom đạn, vị linh mục đã chạy đến giúp đỡ họ mà không chút quản ngại.
“Nguyện xin Chúa ban cho dòng máu mà ngài đã đổ ra,” Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện, “trở thành hạt giống hòa bình cho đất nước Lebanon thân yêu.”
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm thứ Hai đã ra thông cáo báo chí cho biết Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho việc chấm dứt các cuộc xung đột ở Trung Đông. Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của nhiều người vô tội, trong đó có trẻ em và những người chăm sóc chúng, đặc biệt là Cha El-Rahi.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV thương tiếc cho một linh mục người Lebanon bị chết, Cha Pierre El-Rahi, người đã bị giết trong cuộc xung đột ở Trung Đông, ĐTC bày tỏ sự gần gũi của ngài với người dân Lebanon và mời gọi các tín hữu Kitô giáo cầu nguyện cho nhiều nạn nhân vô tội của chiến tranh.
(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)
"Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Iran và khắp Trung Đông, đặc biệt là cho nhiều nạn nhân dân sự, bao gồm trẻ em vô tội. Mong rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ là niềm an ủi cho những người đang đau khổ và là hạt giống hy vọng cho tương lai."
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi này tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Vatican hôm thứ Tư, ngài nhắc lại rằng lễ tang của Cha Pierre El-Rahi được cử hành vào thứ Tư tại Qlayaa, Lebanon.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Cha El-Rahi là linh mục quản xứ thuộc giáo xứ Maronite của một trong những ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Lebanon, nơi mà những ngày qua, "một lần nữa đang trải qua thảm kịch chiến tranh."
ĐTC nói: “Tôi nhớ tới tất cả người dân Lebanon trong thời khắc thử thách lớn lao này”.
Một linh mục Công Giáo thuộc nghi lễ Maronite đã thiệt mạng ở Qlayaa, Lebanon, hôm thứ Hai khi cha tìm cách giúp đỡ giáo dân có nhà bị xe tăng Israel bắn phá, theo các báo cáo của truyền thông Lebanon.

Cha El-Rahi đã vội vã đến ngôi nhà ở vùng núi thuộc giáo xứ của mình cùng với một số người trẻ tuổi khi xe tăng bắn trúng ngôi nhà đó một lần nữa, làm cha El-Rahi bị thương. Cha ấy được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi ngài qua đời vì trọng thương.
Đức Giáo Hoàng thừa nhận rằng trong tiếng Ả Rập, El-Rahi có nghĩa là “người chăn chiên”.
“Cha Pierre,” ngài nói, “là một người chăn chiên đích thực, luôn bên cạnh giáo dân của mình với tình yêu thương và sự hy sinh của Chúa Giêsu, Người Chăn Chiên Nhân Lành.”
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng ngay khi nghe tin một số giáo dân bị thương do bom đạn, vị linh mục đã chạy đến giúp đỡ họ mà không chút quản ngại.
“Nguyện xin Chúa ban cho dòng máu mà ngài đã đổ ra,” Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện, “trở thành hạt giống hòa bình cho đất nước Lebanon thân yêu.”
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm thứ Hai đã ra thông cáo báo chí cho biết Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho việc chấm dứt các cuộc xung đột ở Trung Đông. Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của nhiều người vô tội, trong đó có trẻ em và những người chăm sóc chúng, đặc biệt là Cha El-Rahi.