Đức Giáo Hoàng Lêô cảm thương các nạn nhân ở Trung Đông và cầu nguyện cho hòa bình

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với các nạn nhân của các vụ ném bom ở Trung Đông, đặc biệt là trẻ em và Cha Pierre El-Rahi, một linh mục dòng Maronite bị chết ở Lebanon.
(Tin Vatican)
“Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với tất cả các nạn nhân của các vụ ném bom trong những ngày này ở Trung Đông, đối với nhiều người vô tội, bao gồm trẻ em, và với những người đang giúp đỡ họ, chẳng hạn như Cha Pierre El-Rahi, linh mục dòng Maronite bị giết chiều nay ở Qlayaa,” tuyên cái cho biết. “ĐTC đang theo dõi những gì đang xảy ra với sự quan tâm và cầu nguyện cho mọi cuộc xung đột được chấm dứt càng sớm càng tốt.”
Một linh mục Công Giáo thuộc nghi lễ Maronite đã thiệt mạng ở Qlayaa, Lebanon, hôm thứ Hai khi cha ấy đang tìm cách giúp đỡ giáo dân có nhà bị xe tăng Israel bắn phá, theo các báo cáo của truyền thông Lebanon.
Cha El-Rahi đã vội vã đến ngôi nhà ở vùng núi thuộc giáo xứ của mình cùng với một số người trẻ tuổi khi xe tăng bắn trúng ngôi nhà lần nữa, làm Cha El-Rahi bị thương.
Cha được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi cha qua đời vì vết thương.
Phát biểu với Vatican News, Cha Toufic Bou Merhi, linh mục quản xứ thuộc nghi lễ Latinh ở Tyre và Deirmimas, cho biết Cha El-Rahi, 50 tuổi, là một mục tử tận tụy đối với các tín hữu trong giáo xứ của cha.

Mặc dù có nhiều lệnh sơ tán của Israel đối với khu vực này, Cha El-Rahi vẫn ở lại để phục vụ giáo dân của mình.
Cha Merhi cho biết giáo xứ thương tiếc cái chết của Cha El-Rahi. Cha El-Rahi và những người khác hiện đang lo sợ, vì nhà của một linh mục khác đã bị tấn công trực tiếp.
“Cho đến nay, người dân ở các làng Kitô giáo không muốn rời bỏ nhà cửa, nhưng trong tình huống này, mọi thứ đã thay đổi,” Cha Merhi nói.
Rời bỏ nhà cửa có nghĩa là sống trên đường phố hoặc cố gắng thuê một nơi khác, nhưng người dân không đủ khả năng, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đất nước vốn đã rất khó khăn.”
Các tu sĩ dòng Phanxicô thuộc Tòa Giám quản Thánh Địa hiện đang tiếp nhận 200 người tị nạn, tất cả đều là người Hồi giáo, tại tu viện của họ ở Tyre, theo Cha Merhi, cho hay rằng hơn 300.000 người đã rời khỏi miền nam Lebanon để tìm kiếm sự an toàn.
“Chúng tôi nói và nhắc lại rằng điều cuối cùng nếu chúng tôi chết, chúng tôi hy vọng chết trong tay Chúa, Đấng ban cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục,” Cha Merhi nói. “Chiến tranh quá đủ rồi; bạo lực, vũ khí, như Đức Giáo Hoàng đã nói, không đưa ra hòa bình; chúng chỉ gây ra thảm sát và hận thù. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là được sống với một chút phẩm giá.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với các nạn nhân của các vụ ném bom ở Trung Đông, đặc biệt là trẻ em và Cha Pierre El-Rahi, một linh mục dòng Maronite bị chết ở Lebanon.
(Tin Vatican)
“Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với tất cả các nạn nhân của các vụ ném bom trong những ngày này ở Trung Đông, đối với nhiều người vô tội, bao gồm trẻ em, và với những người đang giúp đỡ họ, chẳng hạn như Cha Pierre El-Rahi, linh mục dòng Maronite bị giết chiều nay ở Qlayaa,” tuyên cái cho biết. “ĐTC đang theo dõi những gì đang xảy ra với sự quan tâm và cầu nguyện cho mọi cuộc xung đột được chấm dứt càng sớm càng tốt.”
Một linh mục Công Giáo thuộc nghi lễ Maronite đã thiệt mạng ở Qlayaa, Lebanon, hôm thứ Hai khi cha ấy đang tìm cách giúp đỡ giáo dân có nhà bị xe tăng Israel bắn phá, theo các báo cáo của truyền thông Lebanon.
Cha El-Rahi đã vội vã đến ngôi nhà ở vùng núi thuộc giáo xứ của mình cùng với một số người trẻ tuổi khi xe tăng bắn trúng ngôi nhà lần nữa, làm Cha El-Rahi bị thương.
Cha được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi cha qua đời vì vết thương.
Phát biểu với Vatican News, Cha Toufic Bou Merhi, linh mục quản xứ thuộc nghi lễ Latinh ở Tyre và Deirmimas, cho biết Cha El-Rahi, 50 tuổi, là một mục tử tận tụy đối với các tín hữu trong giáo xứ của cha.

Mặc dù có nhiều lệnh sơ tán của Israel đối với khu vực này, Cha El-Rahi vẫn ở lại để phục vụ giáo dân của mình.
Cha Merhi cho biết giáo xứ thương tiếc cái chết của Cha El-Rahi. Cha El-Rahi và những người khác hiện đang lo sợ, vì nhà của một linh mục khác đã bị tấn công trực tiếp.
“Cho đến nay, người dân ở các làng Kitô giáo không muốn rời bỏ nhà cửa, nhưng trong tình huống này, mọi thứ đã thay đổi,” Cha Merhi nói.
Rời bỏ nhà cửa có nghĩa là sống trên đường phố hoặc cố gắng thuê một nơi khác, nhưng người dân không đủ khả năng, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đất nước vốn đã rất khó khăn.”
Các tu sĩ dòng Phanxicô thuộc Tòa Giám quản Thánh Địa hiện đang tiếp nhận 200 người tị nạn, tất cả đều là người Hồi giáo, tại tu viện của họ ở Tyre, theo Cha Merhi, cho hay rằng hơn 300.000 người đã rời khỏi miền nam Lebanon để tìm kiếm sự an toàn.
“Chúng tôi nói và nhắc lại rằng điều cuối cùng nếu chúng tôi chết, chúng tôi hy vọng chết trong tay Chúa, Đấng ban cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục,” Cha Merhi nói. “Chiến tranh quá đủ rồi; bạo lực, vũ khí, như Đức Giáo Hoàng đã nói, không đưa ra hòa bình; chúng chỉ gây ra thảm sát và hận thù. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là được sống với một chút phẩm giá.”