© Truyền thông Vatican


Daniel Esparza, trong bản tin ngày 19/01/2026 của Aleteia, tường trình rằng: Trong một bức thư đề ngày 21 tháng 11 năm 2025, nhưng chỉ được công bố vào ngày 17 tháng 1 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kỷ niệm 325 năm thành lập Giáo hội vụ Giáo hoàng Học viện (Pontifical Ecclesiastical Academy), một định chế chịu trách nhiệm đào tạo đội ngũ ngoại giao của Tòa Thánh.

Được thành lập năm 1701 theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Clement XI, Học viện từ lâu đã phục vụ Người Kế Vị Thánh Phêrô bằng cách đào tạo các linh mục cho công tác quốc tế.

Khi nền ngoại giao hoàn cầu ngày càng phân cực, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đưa ra một tầm nhìn đối lập: Ngoại giao như một ơn gọi mục vụ bắt nguồn từ Tin Mừng.

Trong khi nhiều người Công Giáo không nhận thức được tầm ảnh hưởng của Giáo hội trong thế giới quan hệ quốc tế, các nhà ngoại giao phục vụ Giáo hoàng là những nhân tố chủ chốt trong các tương tác hoàn cầu.

Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao đầy đủ với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, chỉ trừ một vài trường hợp như Triều Tiên và Afghanistan.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đặt di sản này trong bối cảnh hiện tại, lưu ý rằng những cải cách gần đây đã làm rõ vai trò của Học viện như một trung tâm đào tạo và nghiên cứu học thuật cao cấp về khoa học ngoại giao.

Những cải cách đó, được bắt đầu dưới thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã tích hợp Học viện chặt chẽ hơn với Phủ Quốc vụ khanh và nhấn mạnh sứ mệnh của Học viện như một công cụ trực tiếp cho hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Leo XIV ca ngợi các Bề trên và sinh viên vì đã đón nhận sự đổi mới mà không từ bỏ cội nguồn của mình, gọi lễ kỷ niệm là “một thời điểm tốt lành” để tái cam kết với việc đào tạo.

Cốt lõi thông điệp của Đức Giáo Hoàng là sự định nghĩa lại theo tinh thần Tin Mừng về chính ngoại giao. “Ngành ngoại giao không phải là một nghề nghiệp mà là một ơn gọi mục vụ”, ngài viết, mô tả nó là “nghệ thuật gặp gỡ theo tinh thần Tin Mừng”. Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh rằng nền ngoại giao Vatican không bị chi phối bởi chiến thuật hay kẻ thắng kẻ thua, mà bởi “lòng bác ái thấu đáo” tìm kiếm sự hòa giải nơi những bức tường và sự ngờ vực ngự trị.

Lắng nghe

Nhấn mạnh lại đề xuất nuôi dưỡng việc lắng nghe, Đức Leo XIV gợi ý rằng tầm nhìn về ngoại giao này đòi hỏi một kiểu lắng nghe đặc biệt — trước hết là lắng nghe Chúa, và sau đó là lắng nghe những người ở bên lề xã hội, những người mà tiếng nói của họ thường không được lắng nghe.

Ngài nói: Các nhà ngoại giao của Giáo hoàng được kêu gọi trở thành những cây cầu: đôi khi vô hình, đôi khi gánh vác trọng trách lớn lao, và luôn hướng tới hy vọng.

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện của Học viện trong việc đào tạo, tích hợp các nghiên cứu pháp lý, lịch sử, chính trị, kinh tế và ngôn ngữ với sự trưởng thành về nhân cách và chức tư tế. Ngài lập luận rằng sự chuẩn bị như vậy trang bị cho các nhà ngoại giao tương lai khả năng nói chuyện một cách đáng tin cậy trong một thế giới đầy rạn nứt, đồng thời vẫn giữ vững bản sắc của họ với tư cách là linh mục.

Nhắc đến Thánh Antôn Tu Viện trưởng, vị thánh bảo trợ của Học viện, Đức Leo XIV kêu gọi các sinh viên trau dồi đời sống tâm linh sâu sắc. Cũng như Thánh Antôn đã biến sự im lặng nơi sa mạc thành cuộc đối thoại với Chúa, các nhà ngoại giao tương lai phải rút ra từ lời cầu nguyện sức mạnh cần thiết cho cuộc gặp gỡ chân thành. Bức thư kết thúc bằng lời phó thác cho Đức Mẹ Maria, đặt các sinh viên dưới sự chăm sóc của Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, và với lời chúc phúc Tông tòa của Đức Giáo Hoàng dành cho tất cả những người tham gia lễ kỷ niệm.

Thư Của Đức Giáo Hoàng Leo XIV Nhân Dịp Kỷ Niệm 325 Năm Thành Lập Giáo Hội Vụ Giáo Hoàng Học Viện

Gửi Cộng Đồng
Giáo Hội Vụ Giáo Hoàng Học Viện


Nhân dịp kỷ niệm 325 năm thành lập, cùng với quý vị, tôi tạ ơn Chúa về lịch sử lâu dài và hiệu quả của Học viện danh giá này, được đặt dưới sự phục vụ của Người kế vị Thánh Phêrô.

Năm 1701, theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Clement XI, một sứ mệnh rất đáng khen ngợi đã được khởi xướng, tinh thần của sứ mệnh đó đã được nhiều vị tiền nhiệm của tôi gìn giữ và sự phát triển của nó được các ngài hướng dẫn, đồng hành cùng sự phát triển của nó trong bối cảnh những nhu cầu mà Giáo Hội và ngoại giao đã thể hiện qua nhiều thế kỷ. Trong những năm gần đây, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, với Tông Hiến Praedicate Evangelium, đã củng cố vị trí của Học viện trong cơ cấu của Phủ Quốc vụ khanh, kết nối Học viện với Ban Nhân viên Ngoại giao của Tòa Thánh; sau đó, với Thủ bút Thừa tác vụ Phêrô ngày 25 tháng 3 năm 2025, ngài đã công nhận Học viện là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu học thuật cao cấp về Khoa học Ngoại giao, như một công cụ trực tiếp cho hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh.

Những cải cách mới nhất này thể hiện mục tiêu cung cấp một chương trình đào tạo, với nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng tích hợp các kỹ năng pháp lý, lịch sử, chính trị, kinh tế và ngôn ngữ, đồng thời kết hợp chúng với những ơn phúc nhân bản và tư tế của các linh mục trẻ. Tôi cảm ơn các Bề trên và các học viên của Giáo hội vụ Giáo hoàng Học viện vì hành trình hiệp thông và đổi mới, được thực hiện với tinh thần đức tin và sự sẵn lòng, đón nhận những thay đổi mà không quên cội nguồn của mình.

Tôi hy vọng dịp kỷ niệm tốt lành này sẽ linh hứng cho các sinh viên một cam kết mới để kiên trì trong quá trình đào tạo của mình, ghi nhớ rằng ngành ngoại giao không phải là một nghề nghiệp mà là một ơn gọi mục vụ: đó là nghệ thuật gặp gỡ Tin Mừng, tìm kiếm con đường hòa giải nơi con người dựng lên những bức tường và sự ngờ vực. Thật vậy, nền ngoại giao của chúng ta được sinh ra từ Tin Mừng: nó không bao gồm các chiến thuật, mà là lòng bác ái chu đáo; nó không tìm kiếm người thắng hay kẻ thua, nó không xây dựng rào cản, mà xây dựng lại những mối liên kết chân thành.

Để xây dựng sự hiệp thông này, mỗi lời nói phải được bắt đầu bằng sự lắng nghe: lắng nghe Chúa và lắng nghe những người bé nhỏ, những người mà tiếng nói của họ thường không được lắng nghe. Các nhà ngoại giao của Đức Giáo Hoàng được kêu gọi trở thành những cây cầu: những cây cầu vô hình để nâng đỡ, những cây cầu vững chắc khi các sự kiện dường như khó kiểm soát, và những cây cầu hy vọng khi lòng tốt lung lay.

Noi gương Thánh Antôn Tu Viện trưởng, vị thánh bổn mạng của các con, người biết cách biến sự im lặng của sa mạc thành cuộc đối thoại hiệu quả với Chúa, hãy là những linh mục có đời sống tâm linh sâu sắc, để rút ra từ lời cầu nguyện sức mạnh của cuộc gặp gỡ với người khác. Và khi ánh mắt các con hướng về sứ mệnh đang chờ đợi, cha phó thác mỗi người trong các con cho Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, để Mẹ che chở các con và giúp các con vâng phục ý Chúa trong việc phục vụ Tòa Phêrô.

Với những lời chúc phúc này, cha trân trọng ban phép lành Tông tòa cho các con và tất cả những người tham dự lễ kỷ niệm trọng đại này.

Từ Vatican, ngày 21 tháng 11 năm 2025
LEO PP. XIV