Anh em thân mến trong hàng Giám mục,
Các gia đình thân mến,
Anh chị em thân mến
,

Như anh chị em biết, những ngày này tôi không thể ở cùng anh chị em được. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện và công việc anh chị em đã cùng nhau thực hiện. Việc chia sẻ kinh nghiệm và sự lắng nghe chăm chú của anh chị em thực sự là một quà phúc cho toàn thể Giáo hội.

Tôi đặc biệt biết ơn những gia đình đã nói về những niềm vui, những đấu tranh và hy vọng của họ, cũng như những người đứng đầu các Giáo Hội Công Giáo Đông phương và các Chủ tịch Hội đồng Giám mục vì sự chuẩn bị và thời gian họ đã dành cho cuộc gặp gỡ này.

Tôi sẽ đọc thành quả công việc và các cuộc thảo luận của anh chị em, đồng thời đưa ra những suy nghĩ của mình vào thời điểm thích hợp. Trong khi chờ đợi, tôi khuyến khích anh chị em hãy bắt đầu chia sẻ với các Hội đồng Giám mục và Giáo phận của mình những gì anh chị em đã sống và tiếp nhận, đồng thời tiếp tục loan báo Tin Mừng với các gia đình, dựa trên sự phong phú của Amoris Laetitia.

Một cách đặc biệt, tôi hy vọng rằng các gia đình sẽ luôn là những người tham gia tích cực vào đời sống và sứ mệnh của Giáo hội địa phương của các bạn, và họ sẽ giúp các bạn nhận ra những con đường phía trước. Khi anh chị em trở về nhà, xin hãy bảo đảm với tất cả cộng đồng của anh chị em về sự gần gũi và khích lệ tinh thần của tôi.

Ủy thác mỗi người trong số anh chị em cho sự bảo vệ của Thánh Gia Na-da-rét, tôi xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi, như tôi cầu nguyện cho anh chị em. Tôi vui mừng ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả aanh chị em.

Từ Vatican, ngày 13 tháng 10 năm 2026