KHI ĐẠO MANG XƯƠNG THỊT VIỆT
Ảnh của Phạm Mân, chụp nhà thờ Phát Diệm với mộ Cụ Sáu Trần Lục.

Lý tưởng nghệ thuật là cố gắng biểu lộ vô biên xuyên qua những cái hữu hạn...
Có thể nói, lý tưởng của nghệ thuật sao, lý tưởng con người cũng vậy:
tức cũng như nghệ thuật, con người luôn cố gắng kết hợp với cái chi vô biên
thường được gọi là thần là thánh.
(Kim Định, Sứ Ðiệp Trống Ðồng, trang 90)
Ảnh của Phạm Mân, chụp nhà thờ Phát Diệm với mộ Cụ Sáu Trần Lục.

Lý tưởng nghệ thuật là cố gắng biểu lộ vô biên xuyên qua những cái hữu hạn...
Có thể nói, lý tưởng của nghệ thuật sao, lý tưởng con người cũng vậy:
tức cũng như nghệ thuật, con người luôn cố gắng kết hợp với cái chi vô biên
thường được gọi là thần là thánh.
(Kim Định, Sứ Ðiệp Trống Ðồng, trang 90)