Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền

HOA NĂM SẮC.

Ảnh của Diệp Hải Dung, Sydney

 Năm sắc Hoa cuộc đời chúng con dâng lên Mẹ.

Màu hoa Hồng chính là màu Máu, Máu Thánh Chúa đã đổ ra để cứu chuộc nhân loại. 

Màu hoa Trắng là màu Trinh Nguyên tinh tuyền trong sạch. Màu hoa Vàng là màu Trung Kiên vâng phục, khi Sứ Thần truyền tin cho Mẹ, Mẹ phó thác hết lên cho Thiên Chúa và vâng phục với hai tiếng Xin Vâng.

Màu hoa Tím chính là sự Khiêm Nhường nhịn nhục, Mẹ đã cùng Đồng Công với Con Chí Thánh của Mẹ là Đức Giêsu KiTô chịu đựng tất cả những sự đau thương nhục nhằn để cứu rỗi thế gian.

Và màu hoa Xanh chính là niềm Hy Vọng, hy vọng mọi người cải thiện đời sống để sống xứng đáng với Thiên Chúa.  

(Trích bài giảng của Đức Giám Mục Vũ Văn Thiên, Hải Phòng)