Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền
XIN ĐƯỢC NHƯ MẶT TRỜI
Ảnh của Lm. Nguyễn Tầm Thường, S.J.
Nếu Chúa muốn là linh mụcNhư mặt trời xin cho tôi được cầu kinh
Xin cho tôi biết yêu mến chân tình,
gieo rắc lời thiên đàng xuống khắp miền nhân gian
Xin cho tôi được thênh thang
Xin cho tôi được mênh mang
Như mặt trời giữa không gian
Không vướng víu vào cuộc đời
Đừng tù đầy như tình nhân nô lệ vào lẫn nhau
Như mặt trời đừng biết đến thương đau tưởng lầm mình cô đơn
Như mặt trời xin cho tôi được cầu kinh
Linh hồn này xin cho tôi được bình an
Xin cho tôi được đuốc sáng soi dẫn đường bước tôi đi
Xin cho tôi đừng tăm tối,
đừng ngu si
đừng biết đi
đừng biến đến
đừng biết chọn người yêu riêng
Như mặt trời xin cho tôi được cầu kinh
Đừng chê khinh miền đất đá
vùng xa lạ
đòi tìm về giữa thành phố xa hoa
Như mặt trời yêu tất cả
Xin cho tôi biết phá tan hàng kẽm gai đang vây bọc trái tim tôi
Dù ban ngày, dù đêm tối xin cho tôi dậy mở cửa đón người anh em tôi
Như mặt trời xin cho tôi được cầu kinh
Xin cho tôi được sinh ra và rửa tội mỗi một ngày như mặt trời vẫn mọc ở phương đông
Xin cho tôi không thù hằn, biết ăn năn khi lỗi lầm trong cuộc sống
Như mặt trời xin cho tôi luôn soi gương trên biển cả nước mênh mông
Như mặt trời xin cho tôi được cầu kinh
Xin cho tôi lấy thinh lặng gọi người trần trở về cùng Thượng Đế
Xin cho tôi đừng vụng về nguyên lý thuyết
Xin cho tôi đừng biết nói
Xin cho tôi hãy biết làm
Như mặt trời mãi chiếu sáng không khoe khoang
Nếu Chúa muốn là linh mục
Xin cho tôi biết cầu kinh
Xin cho tôi được vĩnh viễn như mặt trời cho cuộc đời linh mục không phôi pha
Trích Tình Thơ Thập Giá - Nguyễn Tầm Thường
đây là bài thơ đầu tay đăng trên báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Việt Nam
tôi viết khoảng năm 1969-1970, những năm cuối của trung học.
Xin mời vào Trang Lm. Nguyễn Tầm Thường www.dunglac.net/nguyentamthuong