Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc khủng bố
Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho các nạn nhân của nhiều vụ tấn công khủng bố xảy ra trong vài giờ trước khi đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 11/12/2016 vừa qua.
Tại Ai Cập, một quả bom phát nổ bên ngoài Nhà thờ Chính tòa Chính Thống mang tên Thánh Marcô ở Cairo đã làm thiệt mạng ít nhất 25 người vào sáng Chúa Nhật; tại Somalia, một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết hơn chục người ở Mogadishu cũng vào sáng Chúa Nhật; và ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ bom ngoài sân vận động túc cầu ở Instanbul vào tối thứ Bảy.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC kêu mời "Tất cả hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của một số vụ tấn công khủng bố hãi hùng xả ra tại các quốc gia khác nhau trong vài giờ qua."
"Mặc dù các vụ nổ xảy ra ở các nơi khác nhau, nhưng chung qui vào một mối là bạo lực, gieo chết chóc và tàn phá. Nhưng chúng ta cũng chỉ có một phản ứng duy nhất là: Tin vào Thiên Chúa và sự hiệp nhất trong các giá trị nhân bản và văn minh nhân loại "- Đức Thánh Cha Phanxicô nói - "Tôi xin bày tỏ sự gần gũi thân tình của tôi với Đức Thượng Phụ Tawadros II (Người đứng đầu Giáo Hội Chính Thống) và Giáo Hội của Ngài, tôi cầu nguyện cho tất cả những ai bị chết và bị thương".
Tại Ai Cập, một quả bom phát nổ bên ngoài Nhà thờ Chính tòa Chính Thống mang tên Thánh Marcô ở Cairo đã làm thiệt mạng ít nhất 25 người vào sáng Chúa Nhật; tại Somalia, một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết hơn chục người ở Mogadishu cũng vào sáng Chúa Nhật; và ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ bom ngoài sân vận động túc cầu ở Instanbul vào tối thứ Bảy.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC kêu mời "Tất cả hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của một số vụ tấn công khủng bố hãi hùng xả ra tại các quốc gia khác nhau trong vài giờ qua."
"Mặc dù các vụ nổ xảy ra ở các nơi khác nhau, nhưng chung qui vào một mối là bạo lực, gieo chết chóc và tàn phá. Nhưng chúng ta cũng chỉ có một phản ứng duy nhất là: Tin vào Thiên Chúa và sự hiệp nhất trong các giá trị nhân bản và văn minh nhân loại "- Đức Thánh Cha Phanxicô nói - "Tôi xin bày tỏ sự gần gũi thân tình của tôi với Đức Thượng Phụ Tawadros II (Người đứng đầu Giáo Hội Chính Thống) và Giáo Hội của Ngài, tôi cầu nguyện cho tất cả những ai bị chết và bị thương".