Nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở Tel Nasri, Syria bị IS phá hủy
Một linh mục cử hành lễ vọng Phục Sinh cho lính Mỹ tại tu viện thánh Elian
Nhà thờ của Giáo Hội Công Giáo Armenia tại Deir ez-Zor trước chiến tranh
Báo chí và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới tất bật báo cáo những thiệt hại gây ra bởi bọn khủng bố Hồi Giáo IS trên những di tích từ thời cổ đại La mã tại Palmyra bên Syria được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thành phố này đã từng là thủ đô của một đế chế cổ đại và là biểu tượng sức đề kháng với đế quốc La Mã. Trước cuộc nội chiến tại Syria, bùng nổ vào tháng Ba 2011, thành phố cổ đại này thu hút hơn 100,000 khách du lịch mỗi năm.

Tuy nhiên, xét về tổng thể chiến dịch cố ý hủy diệt các cấu trúc văn hóa và tôn giáo của bọn khủng bố Hồi Giáo IS, sự tàn phá tại Palmyra chỉ chiếm một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ so với những thiệt hại do bọn này gây ra trên các di sản văn hóa và tôn giáo ở Trung Đông. Tại Syria, Iraq và Libya, bên cạnh các đền thờ ngoại giáo và các di tích nghệ thuật cổ đại, hàng trăm các nhà thờ Kitô Giáo, và thậm chí là các ngôi mộ đã bị phá tan tành trong một chiến dịch có hệ thống của bọn khủng bố Hồi Giáo IS.

Chiến dịch tiêu diệt các nhà thờ Kitô Giáo vì lòng thù hận đức tin Kitô đã bùng lên rất mạnh sau chiến thắng của bọn khủng bố Hồi Giáo IS tại Mosul. Việc tiêu hủy các nơi thờ phượng Kitô của bọn khủng bố Hồi Giáo IS dường như đã bắt đầu vào tháng Bảy năm 2014, khi bọn này đặt bom triệt hạ thành bình địa nhà thờ kính Đức Trinh Nữ Maria ở Mosul, Iraq.

Vào mùa hè năm đó, bọn khủng bố Hồi Giáo IS lại phá hủy tiếp một trong những cấu trúc lâu đời nhất trên thế giới là tu viện xây vào thế kỷ thứ Sáu của Thánh Êlia, tiếng địa phương gọi là Dair Mar Elia, phía Nam Mosul trong vùng bình nguyên Ninivê.

Cuối tháng 9 năm 2014, bọn khủng bố Hồi Giáo IS triệt hạ tiếp một nhà thờ của Giáo Hội Công Giáo Armenia tại Deir ez-Zor, Syria. Đây là ngôi nhà thờ các tín hữu Armenia xây dựng để tưởng nhớ các nạn nhân trong cuộc diệt chủng đầu thế kỷ 20 do Thổ Nhĩ Kỳ gây ra.

Một vài ngày sau đó, bọn khủng bố Hồi Giáo IS lại phá hủy tiếp ngôi nhà thờ xây vào thế kỷ thứ Bảy là nhà thờ thánh Ahoadamah ở Tikrit, Iraq của các Kitô hữu Assyrô.

Tháng Hai năm 2015, bọn khủng bố Hồi Giáo IS lại cho nổ tung một nhà thờ cổ xây vào thế kỷ thứ Bẩy khác là nhà thờ Al-Tahira ở Mosul. Tiếp đến, chúng san bằng một nhà thờ Công Giáo Canđê, có từ thế kỷ thứ Mười là nhà thờ Thánh Markourkas, cũng ở Mosul.

Ngày lễ Phục Sinh ngày năm 2015, bọn khủng bố Hồi Giáo IS phá hủy một nhà thờ cổ kính của Giáo Hội Assyrô là nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở Tel Nasri, Syria. Một nhà thờ cổ khác ở Mosul cũng bị đặt bom san thành bình địa vào tháng Bảy năm 2015. Một số nguồn tin cho biết bốn trẻ em đã bị giết chết trong vụ nổ. Một tháng sau, bọn khủng bố Hồi Giáo IS phá hủy tu viện cổ xưa của Thánh Elian, gần Al-Qaryatayn, ở Syria.

Trên đây là một vài nhà thờ Kitô Giáo cổ đại bị bọn khủng bố Hồi Giáo IS phá hủy. Quy mô phá hoại của bọn khủng bố Hồi Giáo IS còn phải kể đến hàng mấy ngàn nhà thờ Kitô Giáo khác tại Trung Đông. Đức Thượng Phụ Gregorio Đệ Tam Laham, Giáo Chủ Công Giáo Melkite ở Damascus thủ đô Syria báo cáo rằng ít nhất 350 ngôi nhà thờ của Giáo Hội này đã bị IS phá hủy; trong khi Đức Thượng Phụ Ignaxio Joseph III Younan, Giáo Chủ Công Giáo Siriac nói ít nhất 560 ngôi nhà thờ của Công Giáo Siriac bị phá hủy tại Iraq và Syria.

Tình trạng bi đát này này ít được nói đến trên các phương tiện truyền thông Tây phương.