Theo tin Zenit ngày 14 tháng Giêng, hội nghị bao gồm các chuyên viên chính trị và các nhà lãnh đạo Giáo Hội do Tòa Thánh bảo trợ đã kết thúc với lời kêu gọi phải ngưng chiến ngay lập tức tại Syria.
Trong tuyên bố sau cùng, các tham dự viên cho rằng việc chấm dứt các thù nghịch là một “mệnh lệnh nhân đạo”. Họ kêu gọi sự giúp đỡ quảng đại trong việc tái thiết nước này cũng như cuộc đối thoại nội bộ và việc tham gia trọn vẹn của mọi tác nhân thuộc vùng này và trên toàn thế giới.
Hội nghị ngày 13 tháng Giêng này do Giáo Hoàng Hàn Lâm Viện về Khoa Học đứng ra tổ chức tại Casina Pio IV trong Vườn Vatican, như một chuẩn bị cho Hội Nghị Genève II sẽ diễn ra ngày 22 sắp tới, do LHQ triệu tập nhằm đạt được một thỏa hiệp giữa chế độ Syria và các nhóm đối lập về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp.
Chủ đề hội nghị tại Vatican là “Syria, với số tử vong 120,000 người và 300,000 trẻ mồ côi trong 30 tháng chiến tranh, liệu ta còn có thể dửng dưng được nữa hay không?”.
Các nhà chuyên môn tại hội nghị cho rằng “Nỗi kinh hoàng của bạo lực và chết chóc tại Syria đã đem thế giới tới một suy nghĩ mới, và do đó, một cơ may mới cho hòa bình. Bởi thế, tất cả chúng ta hãy cố gắng hoà hợp và tin tưởng vẽ ra ngả đường khẩn cấp tiến tới hoà giải và tái thiết”.
Các tham dự viên liệt kê một kế hoạch 7 điểm về hòa bình, bắt đầu với việc “ngưng bắn tức khắc” và vô điều kiện chính trị. Điều này bao gồm việc chấm dứt cung cấp vũ khí cho cả hai phe từ “các thế lực ngoại quốc”. Kế hoạch này nói thêm rằng “mệnh lệnh nhân đạo” phải là “bước đầu tiên tiến tới hòa giải”.
Điều trên có nghĩa: trợ giúp nhân đạo phải đến ngay tức khắc về cả hai phương diện “tài chánh và nhân bản”, giúp tái thiết xứ sở “trước khi giải quyết mọi vấn đề chính trị và xã hội”.
Kế hoạch nhấn mạnh rằng người trẻ và người nghèo phải được dành một “vai trò ưu tiên” trong các cố gắng tái thiết trên, xét vì nền kinh tế Syria đang ở “tình trạng sụp đổ” và nạn thất nghiệp của người trẻ thì “bàng bạc khắp nơi”.
Các nhà chuyên môn về chính trị cũng kêu gọi cuộc “đối thoại bên trong cộng đồng”. Sau nhiều năm bạo lực, bản tuyên bố cho hay Tòa Thánh “cam kết ủng hộ mọi tín ngưỡng và cộng đồng tôn giáo” tại Syria.
Thừa nhận rằng cuộc tranh chấp của nước này bị các thế lực bên ngoài đổ thêm dầu, các tham dự viên nhận định một cách tích cực rằng dân tộc Syria vốn sống hòa bình với nhau trong suốt dòng lịch sử gần đây “và họ có thể sống như thế một lần nữa”. Nhưng các tham dự viên cũng cho rằng cần phải giải quyết các tranh chấp trong vùng từng “nhận chìm Syria” từ trước đến nay “để tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài”.
Các tham dự viên nói thêm: Hội nghị Genève II phải bảo đảm việc tham gia của mọi phe phái trong cuộc tranh chấp này, kể cả trong vùng lẫn ở bên ngoài vùng. Và họ ghi nhận tầm quan trọng chủ yếu của thỏa hiệp gần đây giữa Iran và Hội Đồng Bảo An LHQ về chương trình hạch nhân của họ. Thỏa hiệp này đem lại nền tảng sinh tử cho nền hòa bình lâu dài tại Syria cũng như một bước bộc phá cho các cuộc thương thảo hoà bình hiện nay giữa Do Thái và Palestine.
Các tham dự viên kết luận: “đó là những điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình lâu dài: chấm dứt lập tức mọi bạo lực; bắt đầu tái thiết; đối thoại liên cộng đồng; và tiến bộ trong việc giải quyết mọi tranh chấp trong vùng, và mọi tác nhân miền cũng như hoàn cầu tham gia việc mưu tìm hòa bình tại Genève II”.
Họ thêm rằng: những biện pháp trên đây sẽ đem lại một “nền tảng an ninh và tái thiết để xây dựng một nền hòa bình lâu dài”. Theo họ, “cần có sự biến đổi chính trị” nhưng điều này “không phải là điều kiện tiên quyết để chấm dứt bạo lực” nhưng đúng hơn nó sẽ đi song hành với việc chấm dứt bạo lực và tái dựng niềm tin.
Họ kết thúc bản tuyên bố bằng cách trích dẫn lời Đức Phanxicô trong buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Syria vào tháng Chín qua, trong đó, ngài nói: “bạo lực và chiến tranh không bao giờ là đường dẫn tới hòa bình”.
Các bài tham luận trong hội nghị này được thực hiện bởi các nhà chuyên môn hàng đầu về chính trị, trong đó, có nguyên tổng giám đốc Nguyên Tử Lực Cuộc Quốc Tế Mohammed ElBaradei, nhà kinh tế học Mỹ Jeffrey Sachs, và Pyotr Stegny, cựu đại sứ Nga tại Do Thái và là một chuyên gia trong ngành ngoại giao và chính sách đối ngoại của Nga tại Trung Đông.
Các điểm chính của hội nghị về Syria tại Vatican
Nói tóm lại, các điểm đúc kết chính của Hội Nghị là:
1) "Ngưng bạo lực ngay lập tức” mà không có “tiên quyết về chính trị”
2) Giải giới các chiến binh địa phương và bảo đảm việc các thế lực ngoại quốc phải đưa ra các biện pháp thích đáng để chấm dứt việc tài trợ vốn đổ thêm dầu vào việc leo thang bạo lực và hủy diệt.
3) "Khởi đầu việc cứu trợ nhân đạo và tái thiết” với sự hỗ trợ về kinh tế và nhân bản của cộng đồng quốc tế.
4) Dành cho người trẻ và người nghèo vai trò ưu tiên trong diễn trình phục hồi.
5) Phát huy cuộc đối thoại và hòa giải liên tôn giữa các cộng đồng để tái thiết lòng tin sau nhiều năm bạo lực.
6) "Genève II phải bảo đảm việc tham gia của mọi phe phái trong cuộc tranh chấp này, cả ở trong vùng lẫn ở bên ngoài. Đặc biệt đáng lưu tâm là tầm quan trọng sinh tử của thỏa hiệp mới đây giữa Iran và các thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An, cộng thêm Đức Quốc, nhằm tìm ra một thỏa hiệp về chương trình hạch nhân của Iran”.
7) Tạo ra “các hình thức mới” để “bảo đảm có đại diện, tham gia, cải tổ, và tiếng nói cũng như an ninh của mọi nhóm xã hội”.
8) "Biến cải” hệ thống chính trị.
Chuẩn bị Hội Nghị Genève II
Trong khi đó, nhà lãnh đạo người Công Giáo tại Syria là Thượng Phụ Gregorios III, thuộc nghi lễ Melkite (Công Giáo Hy Lạp), vừa lên tiếng tha thiết kêu gọi tín hữu Syria và khắp thế giới cầu nguyện cho sự thành công của Hội Nghị Genève II vào tuần tới, nhằm chấm dứt các thù nghịch đã khiến gần 9 triệu người phải rời bỏ quê hương kể từ ngày cuộc tranh chấp nổ ra cách nay 3 năm.
Trong lời tuyên bố, thượng phụ khẩn khoản “hãy có chiến dịch cầu nguyện khắp địa cầu cho hòa bình tại Syria, Đất Thánh, thế giới Ả Rập và toàn thế giới”. Ngài nói thêm: “Ta hãy khẩn khoản xin Thiên Chúa nghe lời ta cầu xin, đáp lại tiếng kêu thống thiết đầy đau khổ của các nạn nhân và ban cho ta hồng phúc hòa bình”.
Quả tình, các con số gần đây của LHQ cho biết gần 2 phần 5 (40%) dân số 22.5 triệu của Syria trước khi xẩy ra chiến tranh đã phải lìa bỏ quê hương. Hiện có 2.3 triệu người đang sống tại các trại di cư ở ngoại quốc và 6.5 triệu người rời cư bên trong đất nước. Hy vọng rằng Hội Nghị nhiều lần bị trì hoãn tại Montreux, Thụy Sĩ sẽ họp đúng vào ngày 22 tháng này, bao gồm đại diện của 30 nước. Trong đó, có Mỹ, Anh, Pháp, Đức và các nước Trung Đông như Saudi Arabia.
Thượng phụ kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong việc kêu gọi hòa bình và chấm dứt lượng cung cấp vũ khí cho các nhóm võ trang tại Syria. Thượng phụ ca ngợi cố gắng của Đức Phanxicô trong buổi canh thức hồi tháng Chín để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Nó là bước ngoặt nhằm ngăn chặn việc đột ngột leo thang chiến tranh trong vùng với bóng ma trực tiếp can thiệp từ Tây Phương. Ngài cũng cám ơn diễn văn gần đây của Đức Phanxicô với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh vì Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh niềm hy vọng của ngài đối với thành công của Hội Nghị Genève II.
Rồi ngày 14 vừa qua, Thượng Phụ Gregorios III đưa ra các xem sét cụ thể như sau:
1. Các buổi cầu nguyện sẽ được tổ chức tại mọi gia đình Syria cho sự thành công của Genève II nhằm vãn hồi nền hòa bình vốn phát xuất từ Chúa Kitô, Hoàng Tử của Hòa Bình. Hòa bình cũng là một trong các tên của Thiên Chúa trong Kinh Kôrăng.
2- Cầu nguyện cho việc hòa giải mọi người Syria, nhất là sự hòa giải có tính nhân bản, thân ái, toàn quốc, một hòa giải thực sự của người Syria trong đức tin.
3- Cầu nguyện cho một quan điểm thống nhất tại Genève II giữa Mỹ, Nga, Cộng Đồng Châu Âu, nhất là Pháp, Anh và Đức, cũng như Trung Quốc và Iran. Sự thống nhất Đông Tây này sẽ bảo đảm thành công của Genève II.
4- Một đoàn kết như trên sẽ có khả năng sản sinh ra sự đoàn kết cho thế giới Ả Rập vốn là bảo đảm rất cần thiết cho sự thành công của Genève II.
5- Sự thống nhất kép vừa quốc tế vừa Ả Rập này sẽ bảo đảm thành công của Genève II và là phương cách chân thực chấm dứt được luồng vũ khí đang tuôn vào các nhóm vũ trang của Syria và khắp vùng. Tìm kiếm hòa bình là loại bỏ việc cung cấp vũ khí, vì hòa bình không cần tới vũ khí.
6- Ao ước và cầu nguyện cho hòa bình phải là hòa bình cho người Syria, dù người Syria rất biết ơn mọi quốc gia đang cố gắng đem lại hòa bình cho nước này. Các cố gắng của họ nên tập trung vào việc đạt được một nền hòa bình thực sự có tính Syria, vì chỉ có nền hòa bình này mới là hòa bình đích thực, tốt đẹp nhất, thích đáng nhất đối với mọi phe phái của Syria.
7- Nên toàn thể Syria sẽ trở thành một ngôi thánh đường hay một đền thánh với đôi tay giơ lên khẩn nguyện. Lời cầu nguyện này dành cho mọi người Syria; cầu nguyện cho tất cả những ai đang chiến đấu, bất kể xu hướng, thiên hướng hay dấn thân chính trị.
8- Ngày 13 tháng Giêng, một hội nghị cho sự thành công của Genève II đã được tổ chức tại Vatican.
9- Do sáng kiến của Hội Đồng Thế Giới Các Giáo Hội, một hội nghị cũng sẽ được tổ chức tại Genève trong các ngày 15-17 tháng Giêng. Thượng phụ Gregorios III sẽ cùng các đại biểu các Giáo Hội khác tham gia hội nghị này. Hội nghị sẽ thảo luận các ý niệm quanh vai trò của Giáo Hội trong giờ phút lịch sử đặc biệt này, không những quan trọng đối với riêng Syria và các nước lân bang, nhất là Libăng, Giócđan, Irắc, Đất Thánh, Palestine, cuộc tranh chấp Do Thái Palestine… mà còn quan trọng với cả vùng Trung Đông và hòa bình thế giới nữa. Hội nghị sẽ cùng cầu nguyện, suy nghĩ với nhau rồi đúc kết một văn kiện và phát động lời kêu gọi hoàn vũ dưới hình thức một sứ điệp Kitô Giáo có tính tâm linh, nhân bản, phổ quát, nhất là với các nước tham dự Genève II.
10- Thượng phụ thừa nhận vai trò của các Kitô hữu và các Giáo Hội trong cố gắng tìm kiếm hòa bình, hòa giải, yêu thương, tha thứ, cảm thương, âu yếm, liên đới, hỗ trợ lẫn nhau và một tương lai tốt đẹp hơn cho Syria và cả vùng.
11- Cuối cùng, ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho sự thành công của cuộc bỏ phiếu về tân hiến pháp tại Ai Cập sẽ diễn ra ngày 15 tháng Giêng. Việc thông qua bản hiến pháp này sẽ là biến cố lịch sử có ý nghĩa đáng kể đối với diễn trình hòa bình, tự do, dân chủ, tư cách công dân, sống chung, chấp nhận nhau, kính trọng nhau, đối thoại Kitô Giáo và Hồi Giáo, thịnh vượng và tiến bộ tại mọi quốc gia Ả Rập.
Trong tuyên bố sau cùng, các tham dự viên cho rằng việc chấm dứt các thù nghịch là một “mệnh lệnh nhân đạo”. Họ kêu gọi sự giúp đỡ quảng đại trong việc tái thiết nước này cũng như cuộc đối thoại nội bộ và việc tham gia trọn vẹn của mọi tác nhân thuộc vùng này và trên toàn thế giới.
Hội nghị ngày 13 tháng Giêng này do Giáo Hoàng Hàn Lâm Viện về Khoa Học đứng ra tổ chức tại Casina Pio IV trong Vườn Vatican, như một chuẩn bị cho Hội Nghị Genève II sẽ diễn ra ngày 22 sắp tới, do LHQ triệu tập nhằm đạt được một thỏa hiệp giữa chế độ Syria và các nhóm đối lập về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp.
Chủ đề hội nghị tại Vatican là “Syria, với số tử vong 120,000 người và 300,000 trẻ mồ côi trong 30 tháng chiến tranh, liệu ta còn có thể dửng dưng được nữa hay không?”.
Các nhà chuyên môn tại hội nghị cho rằng “Nỗi kinh hoàng của bạo lực và chết chóc tại Syria đã đem thế giới tới một suy nghĩ mới, và do đó, một cơ may mới cho hòa bình. Bởi thế, tất cả chúng ta hãy cố gắng hoà hợp và tin tưởng vẽ ra ngả đường khẩn cấp tiến tới hoà giải và tái thiết”.
Các tham dự viên liệt kê một kế hoạch 7 điểm về hòa bình, bắt đầu với việc “ngưng bắn tức khắc” và vô điều kiện chính trị. Điều này bao gồm việc chấm dứt cung cấp vũ khí cho cả hai phe từ “các thế lực ngoại quốc”. Kế hoạch này nói thêm rằng “mệnh lệnh nhân đạo” phải là “bước đầu tiên tiến tới hòa giải”.
Điều trên có nghĩa: trợ giúp nhân đạo phải đến ngay tức khắc về cả hai phương diện “tài chánh và nhân bản”, giúp tái thiết xứ sở “trước khi giải quyết mọi vấn đề chính trị và xã hội”.
Kế hoạch nhấn mạnh rằng người trẻ và người nghèo phải được dành một “vai trò ưu tiên” trong các cố gắng tái thiết trên, xét vì nền kinh tế Syria đang ở “tình trạng sụp đổ” và nạn thất nghiệp của người trẻ thì “bàng bạc khắp nơi”.
Các nhà chuyên môn về chính trị cũng kêu gọi cuộc “đối thoại bên trong cộng đồng”. Sau nhiều năm bạo lực, bản tuyên bố cho hay Tòa Thánh “cam kết ủng hộ mọi tín ngưỡng và cộng đồng tôn giáo” tại Syria.
Thừa nhận rằng cuộc tranh chấp của nước này bị các thế lực bên ngoài đổ thêm dầu, các tham dự viên nhận định một cách tích cực rằng dân tộc Syria vốn sống hòa bình với nhau trong suốt dòng lịch sử gần đây “và họ có thể sống như thế một lần nữa”. Nhưng các tham dự viên cũng cho rằng cần phải giải quyết các tranh chấp trong vùng từng “nhận chìm Syria” từ trước đến nay “để tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài”.
Các tham dự viên nói thêm: Hội nghị Genève II phải bảo đảm việc tham gia của mọi phe phái trong cuộc tranh chấp này, kể cả trong vùng lẫn ở bên ngoài vùng. Và họ ghi nhận tầm quan trọng chủ yếu của thỏa hiệp gần đây giữa Iran và Hội Đồng Bảo An LHQ về chương trình hạch nhân của họ. Thỏa hiệp này đem lại nền tảng sinh tử cho nền hòa bình lâu dài tại Syria cũng như một bước bộc phá cho các cuộc thương thảo hoà bình hiện nay giữa Do Thái và Palestine.
Các tham dự viên kết luận: “đó là những điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình lâu dài: chấm dứt lập tức mọi bạo lực; bắt đầu tái thiết; đối thoại liên cộng đồng; và tiến bộ trong việc giải quyết mọi tranh chấp trong vùng, và mọi tác nhân miền cũng như hoàn cầu tham gia việc mưu tìm hòa bình tại Genève II”.
Họ thêm rằng: những biện pháp trên đây sẽ đem lại một “nền tảng an ninh và tái thiết để xây dựng một nền hòa bình lâu dài”. Theo họ, “cần có sự biến đổi chính trị” nhưng điều này “không phải là điều kiện tiên quyết để chấm dứt bạo lực” nhưng đúng hơn nó sẽ đi song hành với việc chấm dứt bạo lực và tái dựng niềm tin.
Họ kết thúc bản tuyên bố bằng cách trích dẫn lời Đức Phanxicô trong buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Syria vào tháng Chín qua, trong đó, ngài nói: “bạo lực và chiến tranh không bao giờ là đường dẫn tới hòa bình”.
Các bài tham luận trong hội nghị này được thực hiện bởi các nhà chuyên môn hàng đầu về chính trị, trong đó, có nguyên tổng giám đốc Nguyên Tử Lực Cuộc Quốc Tế Mohammed ElBaradei, nhà kinh tế học Mỹ Jeffrey Sachs, và Pyotr Stegny, cựu đại sứ Nga tại Do Thái và là một chuyên gia trong ngành ngoại giao và chính sách đối ngoại của Nga tại Trung Đông.
Các điểm chính của hội nghị về Syria tại Vatican
Nói tóm lại, các điểm đúc kết chính của Hội Nghị là:
1) "Ngưng bạo lực ngay lập tức” mà không có “tiên quyết về chính trị”
2) Giải giới các chiến binh địa phương và bảo đảm việc các thế lực ngoại quốc phải đưa ra các biện pháp thích đáng để chấm dứt việc tài trợ vốn đổ thêm dầu vào việc leo thang bạo lực và hủy diệt.
3) "Khởi đầu việc cứu trợ nhân đạo và tái thiết” với sự hỗ trợ về kinh tế và nhân bản của cộng đồng quốc tế.
4) Dành cho người trẻ và người nghèo vai trò ưu tiên trong diễn trình phục hồi.
5) Phát huy cuộc đối thoại và hòa giải liên tôn giữa các cộng đồng để tái thiết lòng tin sau nhiều năm bạo lực.
6) "Genève II phải bảo đảm việc tham gia của mọi phe phái trong cuộc tranh chấp này, cả ở trong vùng lẫn ở bên ngoài. Đặc biệt đáng lưu tâm là tầm quan trọng sinh tử của thỏa hiệp mới đây giữa Iran và các thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An, cộng thêm Đức Quốc, nhằm tìm ra một thỏa hiệp về chương trình hạch nhân của Iran”.
7) Tạo ra “các hình thức mới” để “bảo đảm có đại diện, tham gia, cải tổ, và tiếng nói cũng như an ninh của mọi nhóm xã hội”.
8) "Biến cải” hệ thống chính trị.
Chuẩn bị Hội Nghị Genève II
Trong khi đó, nhà lãnh đạo người Công Giáo tại Syria là Thượng Phụ Gregorios III, thuộc nghi lễ Melkite (Công Giáo Hy Lạp), vừa lên tiếng tha thiết kêu gọi tín hữu Syria và khắp thế giới cầu nguyện cho sự thành công của Hội Nghị Genève II vào tuần tới, nhằm chấm dứt các thù nghịch đã khiến gần 9 triệu người phải rời bỏ quê hương kể từ ngày cuộc tranh chấp nổ ra cách nay 3 năm.
Trong lời tuyên bố, thượng phụ khẩn khoản “hãy có chiến dịch cầu nguyện khắp địa cầu cho hòa bình tại Syria, Đất Thánh, thế giới Ả Rập và toàn thế giới”. Ngài nói thêm: “Ta hãy khẩn khoản xin Thiên Chúa nghe lời ta cầu xin, đáp lại tiếng kêu thống thiết đầy đau khổ của các nạn nhân và ban cho ta hồng phúc hòa bình”.
Quả tình, các con số gần đây của LHQ cho biết gần 2 phần 5 (40%) dân số 22.5 triệu của Syria trước khi xẩy ra chiến tranh đã phải lìa bỏ quê hương. Hiện có 2.3 triệu người đang sống tại các trại di cư ở ngoại quốc và 6.5 triệu người rời cư bên trong đất nước. Hy vọng rằng Hội Nghị nhiều lần bị trì hoãn tại Montreux, Thụy Sĩ sẽ họp đúng vào ngày 22 tháng này, bao gồm đại diện của 30 nước. Trong đó, có Mỹ, Anh, Pháp, Đức và các nước Trung Đông như Saudi Arabia.
Thượng phụ kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong việc kêu gọi hòa bình và chấm dứt lượng cung cấp vũ khí cho các nhóm võ trang tại Syria. Thượng phụ ca ngợi cố gắng của Đức Phanxicô trong buổi canh thức hồi tháng Chín để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Nó là bước ngoặt nhằm ngăn chặn việc đột ngột leo thang chiến tranh trong vùng với bóng ma trực tiếp can thiệp từ Tây Phương. Ngài cũng cám ơn diễn văn gần đây của Đức Phanxicô với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh vì Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh niềm hy vọng của ngài đối với thành công của Hội Nghị Genève II.
Rồi ngày 14 vừa qua, Thượng Phụ Gregorios III đưa ra các xem sét cụ thể như sau:
1. Các buổi cầu nguyện sẽ được tổ chức tại mọi gia đình Syria cho sự thành công của Genève II nhằm vãn hồi nền hòa bình vốn phát xuất từ Chúa Kitô, Hoàng Tử của Hòa Bình. Hòa bình cũng là một trong các tên của Thiên Chúa trong Kinh Kôrăng.
2- Cầu nguyện cho việc hòa giải mọi người Syria, nhất là sự hòa giải có tính nhân bản, thân ái, toàn quốc, một hòa giải thực sự của người Syria trong đức tin.
3- Cầu nguyện cho một quan điểm thống nhất tại Genève II giữa Mỹ, Nga, Cộng Đồng Châu Âu, nhất là Pháp, Anh và Đức, cũng như Trung Quốc và Iran. Sự thống nhất Đông Tây này sẽ bảo đảm thành công của Genève II.
4- Một đoàn kết như trên sẽ có khả năng sản sinh ra sự đoàn kết cho thế giới Ả Rập vốn là bảo đảm rất cần thiết cho sự thành công của Genève II.
5- Sự thống nhất kép vừa quốc tế vừa Ả Rập này sẽ bảo đảm thành công của Genève II và là phương cách chân thực chấm dứt được luồng vũ khí đang tuôn vào các nhóm vũ trang của Syria và khắp vùng. Tìm kiếm hòa bình là loại bỏ việc cung cấp vũ khí, vì hòa bình không cần tới vũ khí.
6- Ao ước và cầu nguyện cho hòa bình phải là hòa bình cho người Syria, dù người Syria rất biết ơn mọi quốc gia đang cố gắng đem lại hòa bình cho nước này. Các cố gắng của họ nên tập trung vào việc đạt được một nền hòa bình thực sự có tính Syria, vì chỉ có nền hòa bình này mới là hòa bình đích thực, tốt đẹp nhất, thích đáng nhất đối với mọi phe phái của Syria.
7- Nên toàn thể Syria sẽ trở thành một ngôi thánh đường hay một đền thánh với đôi tay giơ lên khẩn nguyện. Lời cầu nguyện này dành cho mọi người Syria; cầu nguyện cho tất cả những ai đang chiến đấu, bất kể xu hướng, thiên hướng hay dấn thân chính trị.
8- Ngày 13 tháng Giêng, một hội nghị cho sự thành công của Genève II đã được tổ chức tại Vatican.
9- Do sáng kiến của Hội Đồng Thế Giới Các Giáo Hội, một hội nghị cũng sẽ được tổ chức tại Genève trong các ngày 15-17 tháng Giêng. Thượng phụ Gregorios III sẽ cùng các đại biểu các Giáo Hội khác tham gia hội nghị này. Hội nghị sẽ thảo luận các ý niệm quanh vai trò của Giáo Hội trong giờ phút lịch sử đặc biệt này, không những quan trọng đối với riêng Syria và các nước lân bang, nhất là Libăng, Giócđan, Irắc, Đất Thánh, Palestine, cuộc tranh chấp Do Thái Palestine… mà còn quan trọng với cả vùng Trung Đông và hòa bình thế giới nữa. Hội nghị sẽ cùng cầu nguyện, suy nghĩ với nhau rồi đúc kết một văn kiện và phát động lời kêu gọi hoàn vũ dưới hình thức một sứ điệp Kitô Giáo có tính tâm linh, nhân bản, phổ quát, nhất là với các nước tham dự Genève II.
10- Thượng phụ thừa nhận vai trò của các Kitô hữu và các Giáo Hội trong cố gắng tìm kiếm hòa bình, hòa giải, yêu thương, tha thứ, cảm thương, âu yếm, liên đới, hỗ trợ lẫn nhau và một tương lai tốt đẹp hơn cho Syria và cả vùng.
11- Cuối cùng, ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho sự thành công của cuộc bỏ phiếu về tân hiến pháp tại Ai Cập sẽ diễn ra ngày 15 tháng Giêng. Việc thông qua bản hiến pháp này sẽ là biến cố lịch sử có ý nghĩa đáng kể đối với diễn trình hòa bình, tự do, dân chủ, tư cách công dân, sống chung, chấp nhận nhau, kính trọng nhau, đối thoại Kitô Giáo và Hồi Giáo, thịnh vượng và tiến bộ tại mọi quốc gia Ả Rập.