ROMA – Đức Giáo Hoàng Phanxicô lập lại lời của Đức Giáo Hoàng Piô XII vào Thế chiến II trong một thông điệp hôm 19 tháng 7, đánh dấu 70 năm Vương Cung Thánh đường San Lorenzo ở Roma bị đánh bom.

“Ký ức về vụ đánh bom của ngày đầy xúc động đó một lần nữa tạo tiếng vang trong từng lời của Đức Giáo Hoàng Piô XII, ‘Không có gì mất bởi hòa bình, mọi thứ đều có thể mất vì chiến tranh.’” Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phát biểu hôm 19 tháng 7. Hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa, tìm kiếm những tâm hồn độ lượng như vậy và để đón nhận Người để làm việc, để trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải,” ngài đã nói với tổng đại diện giáo phận Roma, Đức Hồng Y Agostino Vallini.

Vương cung Thánh đường San Lorenzo bị đánh bom vào ngày 19 tháng 7 năm 1943 bởi máy bay của quân đồng minh nhằm làm gián đoạn sự vận chuyển giao thông đường sắt, và là vụ đánh bom thẳm khốc nhất ở Roma trong Thế chiến II.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng việc kỷ niệm sự kiện này cũng là “một cơ hội để cầu nguyện cho những người đã mất và một mối suy tư phục hồi những tai họa khủng khiếp của chiến tranh, cũng như một biểu hiện của lòng biết ơn đến với một con người, một người Cha ân cần, chu đáo.”

Trong thông điệp gửi Đức Hồng Y, Đức Giáo Hoàng cũng đã cổ vũ hỗ trợ cho những người vô gia cư và những người bị tổn thương. “Tôi muốn được nhắc nhở đến tất cả những ai, trong khoảnh khắc ấn tượng đó, cần phải hợp tác trong việc cung cấp tinh thần và vật chất để giúp chữa lành những vết thương thể xác và tâm hồn cùng với sự chu cấp hỗ trợ cho những người vô gia cư,” ngài nói. Ngài nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, “Nhiều giám mục, linh mục, các tu sỹ nam nữ ở Roma và khắp nước Ý giống như người Samarita Nhân hậu trong dụ ngôn của Tin Mừng, tìm sự hỗ trợ người anh em của mình trong cơn hoạn nạn, giúp anh ta và cho anh ta niềm hy vọng, ủi an.”

Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII, ngài hồi tưởng, “Đừng ngần ngại mà bỏ chạy, ngay lập tức và không cần trợ tống, giữa những đổ nát vẫn mịt mù khói lửa của thị trấn San Lorenzo, để giúp đỡ và an ủi trong cơn kinh hoàng. Thậm chí vào lúc đó, ngài đã tỏ ra là một mục tử chăm sóc, người mà sống giữa đàn chiên của mình, nhất là trong những lúc thử thách, sẵn sàng chia sẻ những đau thương của chiên mình.”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng nghĩa cử của Đức Pi-ô XII là một “dấu hiệu làm việc không ngừng của Tòa Thánh và Giáo Hội dưới những hình thức khác nhau, các giáo xứ, các dòng tu, các trường nội trú, mang niềm an ủi đến cho người dân.” Ngài lưu ý “trong số những người khác, tôi muốn đề cập đến Đức Cha Giovanni Battista Montini, sau là Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI, lúc đó ngài là Thứ trưởng Ngoại giao, đã cùng đi với Đức Pi-ô XII trong chuyến thăm Barrio vừa bị bom tàn phá.”