Công nhận phép lạ do vị sáng lập Dòng can thiệp
VATICAN (Zenit.org).- Tòa Thánh Vatican đã ra sắc lệnh phong Thánh công nhận đến phép lạ do sự cầu bàu của Chân phước Luigi Orione, một trong những gương mặt bác ái nổi bật nhất vào đầu thế kỷ thứ 20
Tòa Thánh đã công bố sắc lệnh phong Thánh trước sự hiện diện của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày Thứ Hai 7/7 tại Thính Ðường Clementine.
Chân Phước Don Orione (1872-1940) là vị sáng lập Công trình Nhỏ Chúa Quan Phòng và Hội dòng Tiểu Muội Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái.
Cộng đoàn tu sĩ của ngài phụ trách những công trình gồmcó những trường huấn nghệ, nhà hưu dưỡng cho người già, địa điểm truyền giáo, giáo xứ, bệnh viện, và những nhà cho trẻ bụi đời hay gặp khó khăn. Ngày nay, các tu sĩ Dòng Don Orione làm việc tại hơn 30 quốc gia, gồm có 1.032 nam tu sĩ và 990 nữ tu.
Người hưởng phép lạ qua sự cầu bàu của vị thánh tương lai là Pierino Penacca, thuộc Giáo phận Tortona, sinh tại Momperone năm 1912. Khi còn trẻ, Penacca đã biết Don Orione. Khi ông Penacca được Bác Sĩ chẩn đoán là bị một cục bướu tại phổi vào tháng 11/1940, theo phản ứng tự nhiên, ông và gia đình đã chạy tới và kêu cứu cùng Chân Phước Don Orione.
Sức khoẻ của Penacca suy yếu dần và ông phải vào nằm bệnh viện San Raffaele tại Milan. Tại đây sau hai lần xét nghiệm mới phát hiện ra ông đang bị chứng bệnh ung thư. Tới lúc này, các bạn hữu và gia đình bắt đầu cầu nguyện nhiều với Chân Phước Don Orione.
Một người con gái của ông Penacca là Gabriella cho biết sau khi nhận được kết quả thử nghiệm tế bào lần thứ hai vào ngày 31/12/1990. Cô kể lại “Chiều đó tôi cầu nguyện và nói với Chân PhướcDon Orione, trong lúc tay tôi nắm chặt lấy một di tích thánh của Don Orione. Sau khi cầu nguyện, sau lần cảm giác nổi thống khổ nội tâm, thình lình một cảm giác sâu xa bình an không phải của tôi nhưng đến trên tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và an tâm bởi vì tôi đã phó thác Bố tôi nơi bàn tay thánh thiện."
Một người con gái khác là Isaura, khi nghe tin," đã chạy đến đền Đức bà La Guardia, tại Tortona, và đi thẳng tới Chân Phước Don Orione, đi xung quanh cỗ quan của ngài. Tôi dâng cho Người lời cầu nguyện như buổi chiều hôm trước: “Con biết Bố con bịnh nặng. Thưa chân phước Don Orione, nếu có thể, nhờ Ngài xin Chúa cho bố con sống với chúng con qua một thời gian lâu hơn nữa"
Ông Penacca đã được nhiều người tôn sùng Chân Phước Don Orione biết đến và yêu mến gồm những thành viên trong cộng đoàn, cũng như một số linh mục Don Orione và thậm chí một số những bệnh nhân khuyết tật của Cottolengo Nhỏ tại Seregno, mà Pierino Penacca thường giúp đỡ tài chánh.
Một cô y tá tại bệnh viện tên là Ennio Monegnini đã nói: "Tất cả chúng tôi cùng nhau, muốn được ân sủng này. Chúng tôi có di tích thánh của Chân Phước Don Orione và cùng cầu xin với những di tích đó. Chúng tôi thường quen cầu nguyện nhiều, cũng với những trẻ em khuyết tật của Cottolengo Nhỏ. Lúc đó tôi cảm thấy một sự chắc chắn: Đừng có phiền muộn, mọi sự rồi sẽ được."
Đứng trước sự chẩn đoán định mệnh cộng thêm tuổi đã cao niên, các bác sĩ thẩm quyền tại bịnh viện đã nghĩ không còn khả nằng hay có thể qui định bất cứ sự chữa trị riêng biệt nào. Ông Penacca được cho xuất viện vào ngày 10/1/1991.
Theo như ba người con cho biết tình trạng sức khoẻ của Pierino Penacca bắt đầu tự nhiên cải thiện một cách nhanh chóng. Ông được bình phục hoàn toàn. Những xét nghệm y khoa sau này không còn nhận ra bướu ở nơi phổi.
Pierino Penacca trở về với cuộc sống thường nhật của ông trong 10 năm còn lại của cuộc đời. Cụ Penacca đã qua đời vào tháng 4/2001 trong tuổi già không phải vì ung thư phổi,hưởng thọ 88 tuổi.
Dựa trên quan điểm khoa học, Bác sĩ gia đình Francesco Misenti ngạc nhiên về biến cố này. Các thân nhân đã đưa ra một lời xác nhận, trước mặt vị thỉnh nguyện viên án phong Thánh cho Chân Phước Don Orione là Cha Flavio Peloso, và sau đó tại tòa án giáo phận, do Giám mục Martino Canessa tại Tortona chủ tọa.
Cuộc điều tra thực hiện tại Tortona năm 1999. Sau đó hồ sơ minh chứng được gởi tới Bộ Vatican Phong Thánh để nghiên cứu thêm. Ban giám đốc Y khoa của bộ, đã ra phán quyết về sự chữa lành không thề giải thích theo khoa học vào ngày 16/1. Vào ngày 4/4, ban giám đốc Thần học xác nhận có liên hệ giữa thời kỳ chẩn đoán định mệnh, sự cầu nguyện với Don Orione, và sự chữa lành. Tấtcả các thành viên của ban nói đó là một trường hợp phép lạ.
Sau cùng, tới phần thẩm quyền của các hồng y và giám mục ngày 3/6, xác nhận trường hợp này là một phép lạ.
Đức Gioan Phaolo II chấp nhận những phán đoán tích cực của Bộ Phong Thánh, truyền viết sắc lệnh về phép lạ. Sắc lệnh đã được Ðức Thánh Cha ký và Tòa Thánh công bố. Sau khi nhận được sắc lệnh Phong Thánh, Cha Roberto Simionato, bề trên cả hội dòng nói: "Đó là một tin mừng, như kem phủ trên bánh sinh nhật mừng 100 năm của Công trình Nhỏ Chúa Quan Phòng. Đó là một khẳng định thêm về di sản thánh. Là những tu sĩ, linh mục, nữ tu và giáo dân của Don Oeione, chúng ta phải tôn kính và tích trữ ngõ hầu di sản đó có thể sinh nhiều hoa quả hơn hầu làm sáng danh Chúa và mang lại hạnh phúc cho những người anh chị em túng thiếu của chúng ta."
VATICAN (Zenit.org).- Tòa Thánh Vatican đã ra sắc lệnh phong Thánh công nhận đến phép lạ do sự cầu bàu của Chân phước Luigi Orione, một trong những gương mặt bác ái nổi bật nhất vào đầu thế kỷ thứ 20
Tòa Thánh đã công bố sắc lệnh phong Thánh trước sự hiện diện của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày Thứ Hai 7/7 tại Thính Ðường Clementine.
Chân Phước Don Orione (1872-1940) là vị sáng lập Công trình Nhỏ Chúa Quan Phòng và Hội dòng Tiểu Muội Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái.
Cộng đoàn tu sĩ của ngài phụ trách những công trình gồmcó những trường huấn nghệ, nhà hưu dưỡng cho người già, địa điểm truyền giáo, giáo xứ, bệnh viện, và những nhà cho trẻ bụi đời hay gặp khó khăn. Ngày nay, các tu sĩ Dòng Don Orione làm việc tại hơn 30 quốc gia, gồm có 1.032 nam tu sĩ và 990 nữ tu.
Người hưởng phép lạ qua sự cầu bàu của vị thánh tương lai là Pierino Penacca, thuộc Giáo phận Tortona, sinh tại Momperone năm 1912. Khi còn trẻ, Penacca đã biết Don Orione. Khi ông Penacca được Bác Sĩ chẩn đoán là bị một cục bướu tại phổi vào tháng 11/1940, theo phản ứng tự nhiên, ông và gia đình đã chạy tới và kêu cứu cùng Chân Phước Don Orione.
Sức khoẻ của Penacca suy yếu dần và ông phải vào nằm bệnh viện San Raffaele tại Milan. Tại đây sau hai lần xét nghiệm mới phát hiện ra ông đang bị chứng bệnh ung thư. Tới lúc này, các bạn hữu và gia đình bắt đầu cầu nguyện nhiều với Chân Phước Don Orione.
Một người con gái của ông Penacca là Gabriella cho biết sau khi nhận được kết quả thử nghiệm tế bào lần thứ hai vào ngày 31/12/1990. Cô kể lại “Chiều đó tôi cầu nguyện và nói với Chân PhướcDon Orione, trong lúc tay tôi nắm chặt lấy một di tích thánh của Don Orione. Sau khi cầu nguyện, sau lần cảm giác nổi thống khổ nội tâm, thình lình một cảm giác sâu xa bình an không phải của tôi nhưng đến trên tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và an tâm bởi vì tôi đã phó thác Bố tôi nơi bàn tay thánh thiện."
Một người con gái khác là Isaura, khi nghe tin," đã chạy đến đền Đức bà La Guardia, tại Tortona, và đi thẳng tới Chân Phước Don Orione, đi xung quanh cỗ quan của ngài. Tôi dâng cho Người lời cầu nguyện như buổi chiều hôm trước: “Con biết Bố con bịnh nặng. Thưa chân phước Don Orione, nếu có thể, nhờ Ngài xin Chúa cho bố con sống với chúng con qua một thời gian lâu hơn nữa"
Ông Penacca đã được nhiều người tôn sùng Chân Phước Don Orione biết đến và yêu mến gồm những thành viên trong cộng đoàn, cũng như một số linh mục Don Orione và thậm chí một số những bệnh nhân khuyết tật của Cottolengo Nhỏ tại Seregno, mà Pierino Penacca thường giúp đỡ tài chánh.
Một cô y tá tại bệnh viện tên là Ennio Monegnini đã nói: "Tất cả chúng tôi cùng nhau, muốn được ân sủng này. Chúng tôi có di tích thánh của Chân Phước Don Orione và cùng cầu xin với những di tích đó. Chúng tôi thường quen cầu nguyện nhiều, cũng với những trẻ em khuyết tật của Cottolengo Nhỏ. Lúc đó tôi cảm thấy một sự chắc chắn: Đừng có phiền muộn, mọi sự rồi sẽ được."
Đứng trước sự chẩn đoán định mệnh cộng thêm tuổi đã cao niên, các bác sĩ thẩm quyền tại bịnh viện đã nghĩ không còn khả nằng hay có thể qui định bất cứ sự chữa trị riêng biệt nào. Ông Penacca được cho xuất viện vào ngày 10/1/1991.
Theo như ba người con cho biết tình trạng sức khoẻ của Pierino Penacca bắt đầu tự nhiên cải thiện một cách nhanh chóng. Ông được bình phục hoàn toàn. Những xét nghệm y khoa sau này không còn nhận ra bướu ở nơi phổi.
Pierino Penacca trở về với cuộc sống thường nhật của ông trong 10 năm còn lại của cuộc đời. Cụ Penacca đã qua đời vào tháng 4/2001 trong tuổi già không phải vì ung thư phổi,hưởng thọ 88 tuổi.
Dựa trên quan điểm khoa học, Bác sĩ gia đình Francesco Misenti ngạc nhiên về biến cố này. Các thân nhân đã đưa ra một lời xác nhận, trước mặt vị thỉnh nguyện viên án phong Thánh cho Chân Phước Don Orione là Cha Flavio Peloso, và sau đó tại tòa án giáo phận, do Giám mục Martino Canessa tại Tortona chủ tọa.
Cuộc điều tra thực hiện tại Tortona năm 1999. Sau đó hồ sơ minh chứng được gởi tới Bộ Vatican Phong Thánh để nghiên cứu thêm. Ban giám đốc Y khoa của bộ, đã ra phán quyết về sự chữa lành không thề giải thích theo khoa học vào ngày 16/1. Vào ngày 4/4, ban giám đốc Thần học xác nhận có liên hệ giữa thời kỳ chẩn đoán định mệnh, sự cầu nguyện với Don Orione, và sự chữa lành. Tấtcả các thành viên của ban nói đó là một trường hợp phép lạ.
Sau cùng, tới phần thẩm quyền của các hồng y và giám mục ngày 3/6, xác nhận trường hợp này là một phép lạ.
Đức Gioan Phaolo II chấp nhận những phán đoán tích cực của Bộ Phong Thánh, truyền viết sắc lệnh về phép lạ. Sắc lệnh đã được Ðức Thánh Cha ký và Tòa Thánh công bố. Sau khi nhận được sắc lệnh Phong Thánh, Cha Roberto Simionato, bề trên cả hội dòng nói: "Đó là một tin mừng, như kem phủ trên bánh sinh nhật mừng 100 năm của Công trình Nhỏ Chúa Quan Phòng. Đó là một khẳng định thêm về di sản thánh. Là những tu sĩ, linh mục, nữ tu và giáo dân của Don Oeione, chúng ta phải tôn kính và tích trữ ngõ hầu di sản đó có thể sinh nhiều hoa quả hơn hầu làm sáng danh Chúa và mang lại hạnh phúc cho những người anh chị em túng thiếu của chúng ta."