Ngày 17-3-1996 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) tôn phong Đức Cha Daniele Comboni (1831-1881) lên hàng chân phước. Hơn 7 năm sau, ngày 5-10-2003, ngài lại nâng vị Giám Mục lên bậc hiển thánh.

Thánh Giám Mục Daniele Comboni là một trong những nhà truyền giáo nổi bật của Giáo Hội Công Giáo vào thế kỷ XIX. Ngài chào đời ngày 15-3-1831 tại Limone del Garda thuộc tỉnh Brescia ở miền Bắc nước Ý. Thánh nhân đã thành lập dòng thừa sai hai ngành nam nữ tận hiến cuộc đời cho Phi Châu. Sau đó Dòng mang tên đấng sáng lập Comboni. Lúc sinh thời, một trong những địa bàn hoạt động truyền giáo của thánh Daniele Comboni là nước Sudan, một quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.

Ngay những ngày đầu vào năm 1857 khi bôn ba nơi cánh đồng truyền giáo bao la của đại lục Phi Châu, thánh Daniele Comboni đã phó thác mọi hoạt động tông đồ dưới quyền bảo trợ đặc biệt của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA và Thánh Cả GIUSE. Trong một bức thư gởi cho Cha Johannes Chrysostomus Mitterrutzner (1818-1903) kinh sĩ Augustino thuộc đan viện Novacella ở Bressanone (Bắc Ý), Cha Daniele Comboni kể lại những tín thác nơi sự trợ giúp của Thánh Cả GIUSE như sau.

Khartum ngày 13 tháng Giêng năm 1875

Thưa Cha khả kính,

Xin Cha thứ lỗi về thời gian dài im lặng. Mặc dầu có cả hàng trăm lý lẽ ngăn cản con viết thư cho Cha, nhưng xin Cha nhớ cho rằng, Cha luôn luôn là người Bạn đầu tiên, là người Cha của miền Trung Phi châu, là vị ân nhân và cũng là người Cha tinh thần của con nữa, nên con không thể không viết thư thăm và kể chuyện cho Cha nghe.

Sau khi thiết lập xong cứ điểm truyền giáo tại Cordofan, ngày 17-11-1873, con cùng với Cha Stanislas di chuyển đến Khartum, thủ đô nước Sudan. Một tuần sau, ngày 25, ngay giữa một cánh rừng chằn chịt cây cối và sỏi đá, con bị té nhào xuống đất và bị gãy tan tành cánh tay cùng bàn tay. Con bị đau kinh khủng và giữa cái nhức buốt này, con leo lên lạc đà đi tiếp. Mỗi bước chân lạc đà làm con đau nhói! Khi đến bờ sông Nil, thuyền của quan toàn quyền Ismail Pacha (1830-1895) rước và đưa con về cứ điểm truyền giáo. Trong vòng 82 ngày ròng rã con chỉ có thể nằm yên trên giường hoặc đi lại với cánh tay buộc vào cổ. Nhưng bởi vì trong cuộc hành trình này, con đã làm tuần cửu nhật kính Thánh Cả GIUSE - Vị Tổng Quản Lý của con và là Hiền Phụ đích thật của Người Da Đen - mà con lại bị gãy tay nên con liền bắt đền Thánh Cả. Con xin Thánh Cả GIUSE phải bồi thường cho con trong vòng một năm, mỗi lần một ngàn quan theo đúng với con số 82 ngày con bị buộc tay vào cổ và không thể cử hành Thánh Lễ. Con liền gởi cái hóa đơn trị giá 82 ngàn quan cho Ngân Hàng của Vị Tổng Quản Lý của con trên Thiên Quốc. Và con dám thách thức Ngài phải trả tiền cho con. Con tin tưởng vững chắc rằng trên Trời, Thánh Cả GIUSE là Vị Vua của các quan chức danh dự ...

Và Cha biết không, con đã có thể xây xong ngôi nhà cho các nữ tu. Ngôi nhà cũng khang trang rộng lớn y như cơ sở dành cho các nam tu sĩ vậy. Cơ sở gồm nhà ở, trường học và vườn trẻ dành cho con em người nô lệ, vv. Và sau khi trang trải tiền cho 2 ngôi nhà ở Cordofan và 2 ngôi nhà ở Khartum cũng như trả lương cho tất cả các người làm Công Giáo da đen, con không hề mắc nợ một ai nơi Tòa Giám Quản lẫn ở thủ đô Khartum. Đó là chưa tính tiền con đã trả cho các chi phí chuyên chở.

Nói như thế để Cha có thể nhận ra các hồng ân cao cả bao la mà Thánh Cả GIUSE đã cầu bầu cùng THIÊN CHÚA ban xuống thật dồi dào cho chúng con. Ngoài ra con còn có thể trang trải mọi chi phí cho 2 nhà ở Cairo cũng như hai Học Viện ở Verona, Bắc Ý.

Sau khi Cha Stanislas đi rồi, còn lại một mình, con phải cáng đáng hết mọi chuyện từ việc hành chánh đến việc xây cất cũng như liên hệ với quan toàn quyền. Ngày 8 tháng 12, Linh Mục Pasquale Fiore, bề trên cứ điểm truyền giáo Khartum kiêm Cha Sở, sau khi long trọng đọc Phúc Âm bằng tiếng Ả-Rập và xướng Kinh Tin Kính, Cha bỗng bị thổ huyết. Cha xuống khỏi bàn thờ và con đưa Cha về phòng. Trong vòng 3 ngày, Cha thổ ra 8 lít máu. Ngày 11, con trao cho Cha của ăn đàng và ban bí tích Xức Dầu cho Cha. Mạng sống Cha Stanislas treo lơ lửng trên sợi chỉ mong manh trong vòng 20 ngày.

Nhưng nhờ các Tuần Cửu Nhật cử hành liên tục, nhờ Đức Mẹ MARIA Nữ Vương Phi Châu, nhờ Thánh Cả GIUSE cùng với sự chăm sóc tận tình chu đáo của các nữ tu Marseille mà Cha Stanislas đã dần dần hồi phục. Con tin rằng chỉ trong vòng 3 hoặc 4 tháng nữa thôi, Cha sẽ được bình phục. Cha đang bước nhanh trên đường khỏi bệnh.

... KINH CẦU CÙNG THÁNH CẢ GIUSE TRONG CƠN GIAN NAN SẦU LO CỦA CUỘC SỐNG

1. Là những kẻ khốn cùng, chúng con biết chạy đến cùng ai trong những cơn sầu lo nơi thung lũng nước mắt, nếu không phải là chạy đến cùng Ngài, Đấng mà Hiền Thê Dấu Ái MARIA của Ngài đã trao phó mọi kho tàng châu báu, hầu Ngài gìn giữ để lo phần lợi ích cho chúng con?

Hãy đến cùng Phu Quân GIUSE của Mẹ - Đức MARIA nói với chúng con như thế - và Người sẽ an ủi các con và làm cho các con được sung sướng và hài lòng, bằng cách thoa dịu cái khốn khổ đè nặng trên các con.

Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con vì mối tình Ngài dành cho một Hiền Thê đáng trọng đáng yêu dường ấy.

Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh

2. Chắc chắn chúng con ý thức rõ đã xúc phạm phép công thẳng của THIÊN CHÚA vì tội lỗi chúng con và đáng bị nghiêm thẳng trừng phạt. Vậy thì đâu là nơi trú ẩn của chúng con? Trong bến bờ nào giúp chúng con có thể tìm được chốn an toàn?

Hãy đến cùng Thánh Cả GIUSE - Đức Chúa GIÊSU sẽ nói với chúng con như thế - Hãy đến cùng Thánh Cả GIUSE, Người đã được Thầy tiếp nhận và xem như Cha. Với Người, giống như Cha của Thầy, Thầy đã thông truyền mọi quyền bính để Người sử dụng như tài năng hầu mưu ích cho các con.

Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con vì mối tình Ngài có đối với một Người Con thật cao cả và dấu ái dường ấy.

Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh

3. Chắc chắn những tội chúng con lỗi phạm, kéo xuống trên đầu chúng con những cú phạt nặng nề nhất. Vậy thì biết tìm ra con tàu nào để chúng con chạy đến nương ẩn hầu được cứu thoát? Đâu là nơi chốn khoan dung an bình có thể trao ban sức mạnh trong cơn hiểm nguy khốn khó như thế?

Hãy đến cùng GIUSE - CHA vĩnh cửu sẽ nói với chúng con như thế - Hãy đến cùng GIUSE, Người đã thay thế chỗ của CHA nơi dương thế bên cạnh Con CHA nhập thể làm người. CHA đã giao cho Người, Con của CHA, Đấng là nguồn suối ơn thánh đời đời. Từ đó mọi ơn thánh nằm trong tay Người.

Vậy xin Thánh Cả GIUSE thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con vì lòng kính mến Ngài bày tỏ cùng THIÊN CHÚA Đấng tỏ ra quảng đại với Ngài dường ấy.

Kinh Lạy Cha - Kinh Kính Mừng - Kinh Sáng Danh

(Chanoine Joseph SCHAFER, ”Allez à JOSEPH!”, Éditions du Parvis, CH-1648 Hauteville/Suisse, Septembre 1990, trang 22-24)
(”Le CHRIST au Monde”, Revue Internationale de documentation et d'expérences apostoliques, n.3, Mai-Juin/2004, trang 206-210).