LONDON - Con gái của Saddam Hussein là bà Raghad hôm qua nói với tờ báo xuất bản tại Luân Ðôn rằng dù không thấy cha mình từ lúc quân Mỹ đánh Iraq, nhưng bà tin bố bà, ông Saddam Hussein, vẫn còn sống. Bà nói với tờ Sunday Times (Thời Báo Chúa Nhật)rằng:

Lần cuối cùng tôi nói chuyện với cha tôi là 5 hôm trước khi có cuộc chiến. Bagdad thất thủ nhanh quá nên gia đình tôi mạnh ai người ấy chạy. Từ đó, tôi không liên lạc được với họ, nhưng tôi tin cha tôi vẫn còn sống và tinh thần vẫn minh mẫn.

Bà Raghad năm nay 35 tuổi đang sống trong căn nhà bình thường ở Baghdad với bà em là Rana. Bà phủ nhận nguồn tin cho là hai bà đang xin tỵ nạn chính trị ở Anh Quốc.

Raghad và Rana là hai chị em lấy hai anh em. Một ông là Trung Tướng Hussein Kamel, ông kia là Saddam Kamel. Cả hai đã đào thoát qua Jordan vào năm 1995 và tuyên bố có dự định lật đổ Saddam Hussein. Tuy nhiên, vào tháng Hai năm 1996, nghe lời dụ dỗ của bố vợ, hai ông đã quay trở lại Iraq và bị bố vợ ra lệnh giết.