TRUNG QUỐC -- Một lãnh đạocủa giáo phái Kitô giáo Tin Mừng -- đang bị Trung Cộng giam -- đã có những triệu chứng sức khoẻ tồi tệ như là hậu quả của việc tra tấn và sự ngược đãi trong tù. Đó là tố cáo đưa ra vài ngày trước bởi Tổ chức Quan sát Nhân quyền ở Trung Quốc.
Mục sư Gong Shengliang, người đứng đầu Giáo Hội miền Nam Trung Quốc (một tồ chức không được Trung Cộng công nhận) đang chịu đau đớn vì xúc huyết nội, mất thính giác và những triệu chứng khác.
Ông Gong bị kết án chung thân, nhưng ông và những người ủng hộ kịch liệt phủ nhận bản án đó. Ông cho rằng chính quyền đánh đập một số tín đồ và cưỡng hiếp một số thành viên của giáo hội.
Vào năm 2001, Ông bị bắt và bị tuyên án tử hình, nhưng sau những phản đối toàn cầu, bản án giảm xuống chung thân.
Bốn nhà lãnh đạo khác của giáo hội, chủ yếu hoạt động ở tỉnh Hổ Bắc và thu hút khoảng 50.000 tín đồ, cũng đã nhận hình phạt nghiêm khắc tương tự. Tuy nhiên, một số nhân chứng, những người đã giúp kết án ông Gong và những người khác đã công khai sau này, nói rằng họ đã bị tra tấn để làm chứng chống lại vị mục sư, và sau đó họ cũng bị đưa vào những trại cưỡng bức lao động, theo tin của Tổ chức Quan sát Nhân quyền ở Trung Quốc, có trụ sở ở New York.
Người thân của ông Gong thăm ông lần cuối cùng vào ngày 14-4, chị của ông đã trả lời trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Kể từ đó mọi cuộc thăm viếng đều không được phép, có lẽ do giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh SARS (Hội chứng nhiễm đường hô hấp cấp). Nhưng vào cuối tháng Năm, một người trong tù từ chối tiết lộ danh tánh - người chị ông nói rằng cô không biết đó là một tù nhân hay là một người cai tù - đã gọi điện cho những người thân nói rằng ông Gong phải chịu những buổi tẩy não hàng ngày và đã bị nản chí, và ông cũng bị bệnh nghiêm trọng, không thể ngồi dậy ra khỏi giường. “Chúng tôi không được phép giúp đỡ cho bản thân chúng tôi, nhưng tin tức mà chúng tôi có thì không tốt”, người chị nói vào hôm 16-3.
Các quan chức nhà tù Kim Châu và Cục Quản lý nhà tù tỉnh Hồ Bắc, nói qua điện thoại hôm 16-3, không nói về ông Gong một cách đặc biệt, nhưng kịch liệt phủ nhận việc bất kỳ tù nhân nào cũng bị đánh và cũng không được chữa trị những triệu chứng về sức khoẻ.
“Điều này không thể xảy ra được”, một viên chức của Cục Quản lý nhà tù tỉnh Hồ Bắc nói, người này đưa ra tên ông chỉ là ông Zhu. “Có những luật ở Trung Quốc bảo vệ quyền lợi của các tù nhân”.
Một nhóm 34 người, bao gồm những người thân của ông Gong và các tín đồ ở Trung Quốc, đã gởi một lá thư công khai cho nhà chức trách, cáo buộc ông Gong đã bị đánh đập vì tuyên xưng đức tin của ông và yêu cầu ông phải được phép đưa ra kháng cáo hợp pháp.
Chính phủ Trung Quốc yêu cầu tôn giáo được hoạt động trong các giáo hội có đồng ý của chính phủ và giới hạn những nỗ lực của họ trong việc rao giảng đức tin. Ông Gong của Giáo hội miền Nam Trung Quốc là một trong nhiều phong trào Tin Lành rao giảng Tin Mừng đã không tuân theo nhà chức trách và rao giảng khắp nơi trong những vùng của Trung Quốc, bên ngoài phạm vi hoạt động của giáo hội chính thức.
Chính phủ Cộng sản Trung Quốc ép buộc sùng kính đức tin của họ trong các hiệp hội điều khiển bởi nhà nước, bao gồm tổ chức quốc doanh được gọi là Giáo hội Công Giáo yêu nước, mà họ tiên báo trước sự hủy bỏ mọi liên kết với Toà Thánh. Theo tính toán có khoản 10 triệu người Công Giáo ở Trung Quốc.
Mục sư Gong Shengliang, người đứng đầu Giáo Hội miền Nam Trung Quốc (một tồ chức không được Trung Cộng công nhận) đang chịu đau đớn vì xúc huyết nội, mất thính giác và những triệu chứng khác.
Ông Gong bị kết án chung thân, nhưng ông và những người ủng hộ kịch liệt phủ nhận bản án đó. Ông cho rằng chính quyền đánh đập một số tín đồ và cưỡng hiếp một số thành viên của giáo hội.
Vào năm 2001, Ông bị bắt và bị tuyên án tử hình, nhưng sau những phản đối toàn cầu, bản án giảm xuống chung thân.
Bốn nhà lãnh đạo khác của giáo hội, chủ yếu hoạt động ở tỉnh Hổ Bắc và thu hút khoảng 50.000 tín đồ, cũng đã nhận hình phạt nghiêm khắc tương tự. Tuy nhiên, một số nhân chứng, những người đã giúp kết án ông Gong và những người khác đã công khai sau này, nói rằng họ đã bị tra tấn để làm chứng chống lại vị mục sư, và sau đó họ cũng bị đưa vào những trại cưỡng bức lao động, theo tin của Tổ chức Quan sát Nhân quyền ở Trung Quốc, có trụ sở ở New York.
Người thân của ông Gong thăm ông lần cuối cùng vào ngày 14-4, chị của ông đã trả lời trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Kể từ đó mọi cuộc thăm viếng đều không được phép, có lẽ do giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh SARS (Hội chứng nhiễm đường hô hấp cấp). Nhưng vào cuối tháng Năm, một người trong tù từ chối tiết lộ danh tánh - người chị ông nói rằng cô không biết đó là một tù nhân hay là một người cai tù - đã gọi điện cho những người thân nói rằng ông Gong phải chịu những buổi tẩy não hàng ngày và đã bị nản chí, và ông cũng bị bệnh nghiêm trọng, không thể ngồi dậy ra khỏi giường. “Chúng tôi không được phép giúp đỡ cho bản thân chúng tôi, nhưng tin tức mà chúng tôi có thì không tốt”, người chị nói vào hôm 16-3.
Các quan chức nhà tù Kim Châu và Cục Quản lý nhà tù tỉnh Hồ Bắc, nói qua điện thoại hôm 16-3, không nói về ông Gong một cách đặc biệt, nhưng kịch liệt phủ nhận việc bất kỳ tù nhân nào cũng bị đánh và cũng không được chữa trị những triệu chứng về sức khoẻ.
“Điều này không thể xảy ra được”, một viên chức của Cục Quản lý nhà tù tỉnh Hồ Bắc nói, người này đưa ra tên ông chỉ là ông Zhu. “Có những luật ở Trung Quốc bảo vệ quyền lợi của các tù nhân”.
Một nhóm 34 người, bao gồm những người thân của ông Gong và các tín đồ ở Trung Quốc, đã gởi một lá thư công khai cho nhà chức trách, cáo buộc ông Gong đã bị đánh đập vì tuyên xưng đức tin của ông và yêu cầu ông phải được phép đưa ra kháng cáo hợp pháp.
Chính phủ Trung Quốc yêu cầu tôn giáo được hoạt động trong các giáo hội có đồng ý của chính phủ và giới hạn những nỗ lực của họ trong việc rao giảng đức tin. Ông Gong của Giáo hội miền Nam Trung Quốc là một trong nhiều phong trào Tin Lành rao giảng Tin Mừng đã không tuân theo nhà chức trách và rao giảng khắp nơi trong những vùng của Trung Quốc, bên ngoài phạm vi hoạt động của giáo hội chính thức.
Chính phủ Cộng sản Trung Quốc ép buộc sùng kính đức tin của họ trong các hiệp hội điều khiển bởi nhà nước, bao gồm tổ chức quốc doanh được gọi là Giáo hội Công Giáo yêu nước, mà họ tiên báo trước sự hủy bỏ mọi liên kết với Toà Thánh. Theo tính toán có khoản 10 triệu người Công Giáo ở Trung Quốc.