“Tôi tin chắc tương lai sẽ khá hơn”
ROME (ZENIT.org).- Sau 5 ngày viếng thăm mục vụ tại Croatia,Đức Gioan Phaolô II đã từ giả Croatia vào ngày thứ Hai 9/6, Ngài mời những người Croatia trở nên “những chứng nhân đáng tin và những tông đồ quảng đại”, trong một buổi Phụng vụ Lời Chúa tại Hội Trường Zadar

Đức Thánh Cha đã cám ơn dân croatia đón tiếp Ngài với con tim và với đôi tay mở rộng”. Lối 50,000 người đã tham dự nghi lễ giữa nắng chói của mặt trời vào ban trưa.
“Tôi biết sự đau khổ của anh chị em do chiến tranh gây nên, còn hiện rõ nét trên gương mặt anh chị em. Tôi cũng biết sức lực của anh chị em, lòng can đảm của anh chị em và niềm hy vọng của anh chị em. Tôi tin chắc tương lai sẽ tốt đẹp hơn”
Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích “những hình thức khác nhau về sự dấn thân và làm tông đồ của giáo dân” tại Croatia và đã xin giáo dân “nên những chứng nhân đáng tin và những tông đồ quảng đại”, cống hiến “sự đóng góp của mình cho việc trọng đại là tân phúc âm hóa”.
Ðức Thánh Cha nói thêm: “Đừng bao giờ quên một việc tông đồ đích thực đòi hỏi, là điều kiện tiên quyết để gặp gỡ bản thân mình với Chúa Giêsu”.
Trong ngày thứ Hai sau lễ Hiện xuống, ngày mừng lễ Đức Martia, Mẹ Giáo hội, Ðức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh cách riêng về vai trò của Đức Trinh nữ. Ngài công bố “ Đức Trinh nữ Maria rất Thánh tiếp tục là một mẫu mực cho những ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”. Ðức Thánh Cha nói tiếp “Những người nghèo và những người khiêm tốn trong mọi thời đại không sai lầm khi nhận Đức Maria, trong thinh lặng làm phát ngôn viên cho mình; và trong việc phục vụ, làm Nữ Vương của mình”.

Đức Thánh Cha đã kết thúc bằng một kinh mà Ngài đã cầu xin Đức Maria giúp các Kitô hữu “minh chứng trong mọi hoàn cảnh sự phong phú của tình yêu và ý nghĩa đích thực của sự sống” và dạy họ cùng với Mẹ xây dựng nước của Con Mẹ “nước công lý, tình yêu và hòa bình”. Cuối việc cử hành Lời Chúa, Ðức Giáo Hoàng đi đến phi trường Zadar, ở đây tổng thống Stipe Mesic chờ đợi Ngài, cũng có sự hiện diện các đại diện thẩm quyền dân sự, chính trị và tôn giáo Croatia. Nhiều ngàn người tập hợp hai bên đường, dọc theo 15 cây số từ thành Zadar cho tới phi trường, giữa cơn nóng bức và phất những lá cờ Croatia và Vatican, để nói lên lời từ biệt Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kết thúc chuyến tông du thứ 100 của Ngài. Trong vòng 5 ngày thăm viếng, Ðức Giáo Hoàng đã chịu sự nóng nực và mệt nhọc với nhiều sự thanh thản. Ngài không bao giờ ngừng đưa tay chào những kẻ Ngài gặp lúc đi qua. Ngài đã 7 lần đi bằng máy bay và đã đi trăm cây số bằng xe hơi.
Đức Giáo Hoàng sẽ mở chuyến tông du lần thứ 11 tới Balkans ngày 22/6. Ngài sẽ tới Banja Luka, thành phố nước Cộng Hòa Srpska (RS) mang tên Bosnia-Herzégovine.
ROME (ZENIT.org).- Sau 5 ngày viếng thăm mục vụ tại Croatia,Đức Gioan Phaolô II đã từ giả Croatia vào ngày thứ Hai 9/6, Ngài mời những người Croatia trở nên “những chứng nhân đáng tin và những tông đồ quảng đại”, trong một buổi Phụng vụ Lời Chúa tại Hội Trường Zadar

Đức Thánh Cha đã cám ơn dân croatia đón tiếp Ngài với con tim và với đôi tay mở rộng”. Lối 50,000 người đã tham dự nghi lễ giữa nắng chói của mặt trời vào ban trưa.
“Tôi biết sự đau khổ của anh chị em do chiến tranh gây nên, còn hiện rõ nét trên gương mặt anh chị em. Tôi cũng biết sức lực của anh chị em, lòng can đảm của anh chị em và niềm hy vọng của anh chị em. Tôi tin chắc tương lai sẽ tốt đẹp hơn”
Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích “những hình thức khác nhau về sự dấn thân và làm tông đồ của giáo dân” tại Croatia và đã xin giáo dân “nên những chứng nhân đáng tin và những tông đồ quảng đại”, cống hiến “sự đóng góp của mình cho việc trọng đại là tân phúc âm hóa”.
Ðức Thánh Cha nói thêm: “Đừng bao giờ quên một việc tông đồ đích thực đòi hỏi, là điều kiện tiên quyết để gặp gỡ bản thân mình với Chúa Giêsu”.
Trong ngày thứ Hai sau lễ Hiện xuống, ngày mừng lễ Đức Martia, Mẹ Giáo hội, Ðức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh cách riêng về vai trò của Đức Trinh nữ. Ngài công bố “ Đức Trinh nữ Maria rất Thánh tiếp tục là một mẫu mực cho những ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”. Ðức Thánh Cha nói tiếp “Những người nghèo và những người khiêm tốn trong mọi thời đại không sai lầm khi nhận Đức Maria, trong thinh lặng làm phát ngôn viên cho mình; và trong việc phục vụ, làm Nữ Vương của mình”.

Đức Thánh Cha đã kết thúc bằng một kinh mà Ngài đã cầu xin Đức Maria giúp các Kitô hữu “minh chứng trong mọi hoàn cảnh sự phong phú của tình yêu và ý nghĩa đích thực của sự sống” và dạy họ cùng với Mẹ xây dựng nước của Con Mẹ “nước công lý, tình yêu và hòa bình”. Cuối việc cử hành Lời Chúa, Ðức Giáo Hoàng đi đến phi trường Zadar, ở đây tổng thống Stipe Mesic chờ đợi Ngài, cũng có sự hiện diện các đại diện thẩm quyền dân sự, chính trị và tôn giáo Croatia. Nhiều ngàn người tập hợp hai bên đường, dọc theo 15 cây số từ thành Zadar cho tới phi trường, giữa cơn nóng bức và phất những lá cờ Croatia và Vatican, để nói lên lời từ biệt Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kết thúc chuyến tông du thứ 100 của Ngài. Trong vòng 5 ngày thăm viếng, Ðức Giáo Hoàng đã chịu sự nóng nực và mệt nhọc với nhiều sự thanh thản. Ngài không bao giờ ngừng đưa tay chào những kẻ Ngài gặp lúc đi qua. Ngài đã 7 lần đi bằng máy bay và đã đi trăm cây số bằng xe hơi.
Đức Giáo Hoàng sẽ mở chuyến tông du lần thứ 11 tới Balkans ngày 22/6. Ngài sẽ tới Banja Luka, thành phố nước Cộng Hòa Srpska (RS) mang tên Bosnia-Herzégovine.