Coi đó như một “Thân thể Luân lý”
ROME (Zenit.org).- Một viên chức Vatican nói Tòa Thánh là một quyền lực thế giới--một quyền lực luân lý lên tiếng với lương tâm con người.
Tổng Giám mục Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, đã đưa ra nhận xét này hôm thứ Bảy 24/5 lúc bế mạc một đại hội về “Giáo hội và Trật tự Quốc tế,” tổ chức tại Đại học Gregorian.
Với tư cách là một quyền lực luân lý, có thể nói được rằng Tòa Thánh có “một chiến lược lên tiếng với lương tâm của các nhân vị và các dân tộc, làm thành một thứ thân thể luân lý quốc tế”..
“Lý do tồn tại của Tòa Thánh trong trung tâm cộng đồng các quốc gia là mong chờ đến tiếng nói lương tâm, mà không làm giảm sút đi sự đóng góp của các truyền thống tôn giáo khác”.
Những người tham dự thảo luận gồm có Tổng Giám mục Anh giáo về hưu George Carey, Tổng giám mục Chính Thống giáo tại Pháp Emmanuel, đại diện Thượng phụ Đại kết Cpnstantinople; và Giám mục Lutheran Bela Harmati, chủ tịch Giáo hội Tin Lành Lutheran tại Hungary, đại diện Liên đoàn Lutheran Thế giới.
Đại hội nghiên cứu làm sao các Giáo hội và các cộng đồng Kitô hữu có thể cổ võ một trật tự quốc tế đúng đắn hơn.
Trong bài phát biểu Ðức Tổng Giám Mục Tauran nhấn mạnh những nguyên lýTòa Thánh bênh vực và cổ võ: “đặc tính trung tâm của con người và các quyền con người, sự phát triển con người, sự bảo vệ hòa bình, và sự đánh giá cao nền dân chủ.”
Ngài cảnh cáo rằng “hòa bình và sự sống chung của cư dân bị đe dọa bởi những hình thức khác nhau đến quyền độc tài, bởi nỗi ám ảnh về an ninh, ý thức hệ, và sự theo đuổi những đặc ân cho một nhóm công dân.”
Về sự giái trừ quân bị, ÐứcTổng Giám Mục nói rằng “Toà Thánh với quyền lực không vũ trang nhất hảo, luôn luôn khuyến khích những cố gắng thực thi để hoàn thành việc giải trừ quân bị.” Ngài qui chiếu về một số hiệp ước Tòa Thánh đã đồng thuận, như hiệp ước không sản xuất nguyên tử ký tại Moscow năm 1971 và hiệp ước 1997 bài trừ những mìn chống cá nhân.
“Trong cuộc khủng hoảng Iraq, Tòa Thánh nói không đồng ý với nguyên lý “chiến tranh phòng ngừa,” và kêu gọi phải tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp-Quốc, cách riêng đến Chương 7, thiết lập những tiêu chuẩn ứng xử trong trường hợp đe dọa hay xâm lược hòa bình”.
“Tòa Thánh luôn luôn bênh vực tự do lương tâm và tôn gáo, không những đến sự tự do thờ phượng mà còn như một khả năng cho các tín hữu tham gia vào đời sống xã hội và chính trị của xứ sở mà họ là công dân”.
Ngài nói thêm: “Tòa Thánh chống lại bất cứ quan điểm không thuộc chiều kích con người và đề nghị một quan điểm cởi mở cho các thành phần cá nhân, xã hội và siêu việt của con người.”
ROME (Zenit.org).- Một viên chức Vatican nói Tòa Thánh là một quyền lực thế giới--một quyền lực luân lý lên tiếng với lương tâm con người.
Tổng Giám mục Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, đã đưa ra nhận xét này hôm thứ Bảy 24/5 lúc bế mạc một đại hội về “Giáo hội và Trật tự Quốc tế,” tổ chức tại Đại học Gregorian.
Với tư cách là một quyền lực luân lý, có thể nói được rằng Tòa Thánh có “một chiến lược lên tiếng với lương tâm của các nhân vị và các dân tộc, làm thành một thứ thân thể luân lý quốc tế”..
“Lý do tồn tại của Tòa Thánh trong trung tâm cộng đồng các quốc gia là mong chờ đến tiếng nói lương tâm, mà không làm giảm sút đi sự đóng góp của các truyền thống tôn giáo khác”.
Những người tham dự thảo luận gồm có Tổng Giám mục Anh giáo về hưu George Carey, Tổng giám mục Chính Thống giáo tại Pháp Emmanuel, đại diện Thượng phụ Đại kết Cpnstantinople; và Giám mục Lutheran Bela Harmati, chủ tịch Giáo hội Tin Lành Lutheran tại Hungary, đại diện Liên đoàn Lutheran Thế giới.
Đại hội nghiên cứu làm sao các Giáo hội và các cộng đồng Kitô hữu có thể cổ võ một trật tự quốc tế đúng đắn hơn.
Trong bài phát biểu Ðức Tổng Giám Mục Tauran nhấn mạnh những nguyên lýTòa Thánh bênh vực và cổ võ: “đặc tính trung tâm của con người và các quyền con người, sự phát triển con người, sự bảo vệ hòa bình, và sự đánh giá cao nền dân chủ.”
Ngài cảnh cáo rằng “hòa bình và sự sống chung của cư dân bị đe dọa bởi những hình thức khác nhau đến quyền độc tài, bởi nỗi ám ảnh về an ninh, ý thức hệ, và sự theo đuổi những đặc ân cho một nhóm công dân.”
Về sự giái trừ quân bị, ÐứcTổng Giám Mục nói rằng “Toà Thánh với quyền lực không vũ trang nhất hảo, luôn luôn khuyến khích những cố gắng thực thi để hoàn thành việc giải trừ quân bị.” Ngài qui chiếu về một số hiệp ước Tòa Thánh đã đồng thuận, như hiệp ước không sản xuất nguyên tử ký tại Moscow năm 1971 và hiệp ước 1997 bài trừ những mìn chống cá nhân.
“Trong cuộc khủng hoảng Iraq, Tòa Thánh nói không đồng ý với nguyên lý “chiến tranh phòng ngừa,” và kêu gọi phải tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp-Quốc, cách riêng đến Chương 7, thiết lập những tiêu chuẩn ứng xử trong trường hợp đe dọa hay xâm lược hòa bình”.
“Tòa Thánh luôn luôn bênh vực tự do lương tâm và tôn gáo, không những đến sự tự do thờ phượng mà còn như một khả năng cho các tín hữu tham gia vào đời sống xã hội và chính trị của xứ sở mà họ là công dân”.
Ngài nói thêm: “Tòa Thánh chống lại bất cứ quan điểm không thuộc chiều kích con người và đề nghị một quan điểm cởi mở cho các thành phần cá nhân, xã hội và siêu việt của con người.”