VATICAN – Nhân ngày Phật Đản năm nay, Tòa Thánh Vatican mời gọi tín đồ Phật giáo khắp thế giới cùng nhau hoạt động cho nền Hòa Bình thế giới và cầu nguyện cho mục tiêu này.

Đề nghị này được Đức TGM Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn đưa ra trong sứ điệp gửi các tín đồ Phật giáo thế giới nhân ngày Phật Đản.

Trong các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Tiểu Thừa (gồm có: Tích Lan, Thái Lan, Việt Nam, Cam-bốt, Lào và Miến Điện), ngày Phật Đản được mừng vào ngày 14-5 năm nay. Các quốc gia theo Đại Thừa như Tầu, Nhật và Đại Hàn mừng Lễ này vào một ngày khác.

Sứ điệp của Vatican, dưới khẩu hiệu: “Tín đồ Phật giáo và tín hữu Thiên Chúa giáo: CẦu Nguyện cho Hòa Bình Thế giới” là một lời mời gọi đến với “các tín đồ Phật giáo thân yêu chung sức cầu nguyện cho mục tiêu hòa bình trên thế giới”.

Sứ điệp viết như sau:

"Quan sát tình hình hiện nay trên bình diện quốc tế, chúng ta không thể không quan ngại về vấn đề bức xúc hòa bình trong thế giới của chúng ta. Nay từ đầu thiên niên kỷ mới này, đã đánh dấu bằng những thảm cảnh bi đát ngày 11-9-2001, chúng ta chứng kiến từng ngày những cảnh máu đổ, bạo động, đối nghịch và khủng hoảng hầu như trên tất cả các phần đất của thế giới”.

"Giữa tình trạng nghiêm trọng này, chúng ta không thể tiếp tục cuộc sống mà không dấn thân chính bản thân chúng ta vào việc làm tiến triển đi sâu vào mục tiêu hòa bình của teh61 giới”.

"Những Kitô hữu và Phật tử đều xác tín rằng nguồn cội của cuộc xung đột chính là từ trong trái tim sâu thẳm của con người, do lòng ham muốn ích kỷ, đặc biệt là ham hố quyền lực, ý muốn thống trị và muốn giầu có thường là bất chấp tới nhu cầu của người khác. Cũng chính là sự xác tín chung của chúng ta là hòa bình phải được bén rễ sâu trong tâm hồn chúng ta trước khi mà nó có thể trở thành hiện thực xã hội”.

"Vì thế, đối với chúng ta, con đường căn bản và hiệu lực nhất dẫn tới hòa bình là cố gắng làm hết sức của chúng ta để rồi vượt thắng được tính vị kỷ đã bén rễ sâu trong trái tim con người, hầu dân chúng có thể được biến đổi trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực”.

Tiếp đến Đức Tổng Giám Mục Fitzgerald nói với Phật tử rằng đây là một năm đặc biệt cho người Công giáo, như Đức Gioan Phaolô II đã đặt định là Năm Tràng Hạt Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, và đã xin các tín hữu cầu nguyện bằng kinh Mân Côi cho Hòa Bình.

Đức Tổng giám mục viết rằng: "Thực đó chẳng phải là sự trùng hợp kỳ diệu là quí vị các Phật tử cũng có truyền thống lâu dài dùng trang hạt Mala đề cầu nguyện đó sao? Tràng hạt Mân Côi của người Công giáo và chuỗi Mala của Phật tử thật đơn giản, nhưng là lời cầu nguyện thâm sâu và ý nghĩa, dù khác biệt cốt cán trong hình thức và về nội dung, dựa vào tín điều và thực hành dị biệt của chúng ta. Đối với người Công giáo, trang hạt Mân Côi tượng trưng cho phương thế hữu hiệu nhất đầy mạnh việc chiêm niệm về cuộc đời Đức Giêsu Kitô. Đối với Phật tử, trang Mala được dùng để lướt thắng 108 ước muốn lội lỗi hầu mong đạt được cõi Niết Bàn.

"Do đặc tính suy niệm và chiêm niệm của hai hình thức cầu nguyện này, chúng ta có cùng mẫu số chung là làm cho người cầu nguyện đạt được tinh thần lắng đọng tâm hồn, giúp họ cảm nghiệm và muốn hoạt động cho hòa bình, và nhờ những lời cầu nguyện này mà sinh ra hoa trái là lòng yêu mến. Đối với người Công giáo, việc lặp đi lặp lại và chiêm niệm thánh danh Ba Ngôi Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria trong việc làn hạt Mân Côi sẽ làm cho họ quyết tâm hơn thấm nhập tình yêu và lòng thương cảm của họ cho tha nhân hơn, đặc biệt đối với người nghèo và người bị khốn khổ. Trong truyền thống Phật giáo của quí vị, cầu nguyện bằng chuỗi Mala giúp con người trở thành người kiế tạo hòa bình”.

Đức TGP Fitzgerald kết luận: "Tôi xác tín rằng bằng cách chuyên cần cầu nguyện chúng ta sẽ đóng góp làm thăng tiến hòa bình thế giới bây giờ và cho cả tương lai thế giới. Ước chi nền hòa bình này ngư trị nơi qúi vị và gia đình qúi vị trong dịp lễ Phật Đản Vesakh này và luôn mãi".