Mọi người hết đổi ngạc nhiên về tài khéo léo của Ðức Thánh Cha Gioan Phao lo II, mổi lần Ðức Thánh Cha đến công du môt nơi nào thì dân chúng ở đó nao nức và bày tỏ nhiều cảm xúc chân thành.

Trong những năm qua, ra khỏi thành Roma, Ðức Thánh Cha đã xuất hiện hàng trăm lần, và mỗi lần như vậy dã gây nhiều ngạc nhiên bất ngờ cho mọi người nhất là những nhóm ngươi không có thiện cảm với công việc của Ðức Thánh Cha.

Chỉ trong những tuần vừa qua, có tin đồn là Ðức Thánh Cha không thể nào hòan tất chuyến công du cuối cùng tại Canada,Guatamala và Mexico. Hành trình trong mười một ngày, đó là chuyến công du dài nhất trong năm năm qua, họ lý luận làm sao một người già yếu như vậy mà có thể kham nổi, chắc thế nào cũng bỏ cuộc nữa chừng.

Nhưng họ đã lầm to. Và bây giờ họ lại được ghi thêm vào danh sách những người bi quan coi thường việc làm của Ðức Thánh Cha.

Không phải chỉ có sức dẻo dai chịu đựng, hay chỉ là những công du mục vụ thông thường, nhưng nơi nào mà Ðức Thánh Cha đặt chân đến là ở đó dân chúng phần đông đã cảm xúc mạnh, lòng hăng hái và nhiệt thành lên đến cao độ và Ðức Tin được thêm vững mạnh.

Trong tuần Giới Trẻ Thế Giới vừa qua, theo thời gian đám đông ngưởng mộ và tham dự đã vượt trên dự đoán của ban tổ chức: cơ quan truyền thông phỏng đóan là 350,000 mà có đến 800,000 ngườI đến tham dự.

Ở Guatamala và đặc biệt ở Mexico, Ðức Thánh Cha đã chứng tỏ là Ðức Thánh Cha có thể thay đổi lòng tin của tòan thể quốc gia.

Có thể chúng ta không còn được nhìn thấy Ðức Thánh Cha đến Châu Mỹ một lần nữa. Nhưng ai biết được! Chỉ có Chúa biết! Trong mười năm qua họ cứ phỏng đoán là Ðức Thánh Cha không còn có thể đi xa hơn được nữa v.v.. Nhưng cho đến bây giờ mọi phỏng đóan cuả những người bi quan đều “bé cái lầm”!.