Chuỗi kinh trên tuyết
Tên cô ấy là Kim Yu-na, nhưng từ nay người ta gọi cô ấy là "Nữ hoàng Yu-na", bởi vì tại Thế vận hội ở Vancouver, cô gái Hàn Quốc này vừa tròn 19 tuổi đã giành huy chương vàng trong mục trượt băng nghệ thuật và đã được nhiều người trên thế giới hâm mộ nhờ vẻ duyên dáng cùng với tài năng của cô ấy trong nghệ thuật.
Dù cô ấy trượt tuyết hay nói năng, cô luôn tỏa ra một vẻ đẹp trẻ trung, nhạy cảm, vui tươi và thật khiêm tốn. Tuy nhiên, Kim Yu-na đã theo đạo Công Giáo và được rửa tội năm 2008 cùng với mẹ cô ấy, trong khi cha và em gái của ông lại không theo đạo nào.
Khi rửa tội, cô đã chọn tên thánh là Stella (nghĩa là ngôi sao theo tiếng Latin), không ngờ chỉ vài tháng sau cô ấy trở thành người được yêu mến tại quê hương mình, và là một ngôi sao lớn của Hàn Quốc, đất nước chỉ có khoảng 10% công giáo.
Nhưng sự nổi tiếng này cũng có mặt trái của nó: mọi hành động, cử chỉ đều bị các phương tiện truyền thông theo dõi. Vì thế, khi người ta phát hiện ra ngón tay trỏ bên phải của cô đeo chiếc nhẫn, đất nước có biệt hiệu là « buổi sáng yên hàn » đã nín thở: phải chăng đây là nhẫn đính hôn ?
Ồ không ! dẫu Yu-na có được hàng triệu người yêu mến, nhưng cô chưa đính hôn, thậm chí chưa có bạn trai.
Cuối cùng các phương tiện truyền thông giải thích cho các fan hâm mộ rằng nữ vô địch này mang trên ngón tay ‘chiếc nhẫn tràng hạt’, nghĩa là chiếc nhẫn kinh mân côi. Tại sao lại thế ?
Chỉ đơn giản bởi niềm vui được trở thành người công giáo và cũng để có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và nơi nào. Người ta có thể tưởng tượng ra sự ngạc nhiên của các fan hâm mộ cô ấy, đặc biệt là giới trẻ đang chạy theo trào lưu vật chất…
Như vậy, với sự tao nhã khôn tả cô ấy bộc lộ ra trong mọi hoàn cảnh, Yuna đã là một nhân chứng của niềm tin sống động, củng cố các bạn trẻ công giáo sống niềm tự hào của họ và mở ra cho các người trẻ khác một viễn tượng thật không ngờ được.
![]() |
Dù cô ấy trượt tuyết hay nói năng, cô luôn tỏa ra một vẻ đẹp trẻ trung, nhạy cảm, vui tươi và thật khiêm tốn. Tuy nhiên, Kim Yu-na đã theo đạo Công Giáo và được rửa tội năm 2008 cùng với mẹ cô ấy, trong khi cha và em gái của ông lại không theo đạo nào.
Khi rửa tội, cô đã chọn tên thánh là Stella (nghĩa là ngôi sao theo tiếng Latin), không ngờ chỉ vài tháng sau cô ấy trở thành người được yêu mến tại quê hương mình, và là một ngôi sao lớn của Hàn Quốc, đất nước chỉ có khoảng 10% công giáo.
Nhưng sự nổi tiếng này cũng có mặt trái của nó: mọi hành động, cử chỉ đều bị các phương tiện truyền thông theo dõi. Vì thế, khi người ta phát hiện ra ngón tay trỏ bên phải của cô đeo chiếc nhẫn, đất nước có biệt hiệu là « buổi sáng yên hàn » đã nín thở: phải chăng đây là nhẫn đính hôn ?
Ồ không ! dẫu Yu-na có được hàng triệu người yêu mến, nhưng cô chưa đính hôn, thậm chí chưa có bạn trai.
Cuối cùng các phương tiện truyền thông giải thích cho các fan hâm mộ rằng nữ vô địch này mang trên ngón tay ‘chiếc nhẫn tràng hạt’, nghĩa là chiếc nhẫn kinh mân côi. Tại sao lại thế ?
Chỉ đơn giản bởi niềm vui được trở thành người công giáo và cũng để có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và nơi nào. Người ta có thể tưởng tượng ra sự ngạc nhiên của các fan hâm mộ cô ấy, đặc biệt là giới trẻ đang chạy theo trào lưu vật chất…
Như vậy, với sự tao nhã khôn tả cô ấy bộc lộ ra trong mọi hoàn cảnh, Yuna đã là một nhân chứng của niềm tin sống động, củng cố các bạn trẻ công giáo sống niềm tự hào của họ và mở ra cho các người trẻ khác một viễn tượng thật không ngờ được.
