“Đây là một danh sách dài các vụ việc: một nhà truyền giáo Bỉ bị bắn vào chân, những vụ đe doạ vũ trang chống lại một tu sỹ dòng Cát Minh, những vụ trộm cắp và cướp bóc tiếp diễn, sự trao đổi vũ khí trong thành phố và 50 ngàn người bị thảm sát kể từ năm 1996 đến nay”. Đây là bầu không khí bất an toàn được tường trình trong một lá thư gửi cho MONUC (Liên hiệp Quốc tế truyền giáo ở Cộng hoà Dân chủ Congo), đại diện gởi là Cha Tổng Đại diện Dieudonné Uringi của Bunia.

Bunia thủ đô hành chính của tỉnh Ituri (Đông Bắc Cộng hoà Dân Chủ Congo) lại tiếp tục diễn ra kịch bản bạo lực giữa các nhóm phiến loạn hiện diện trong các vùng bất ổn định và các vùng giàu tài nguyên thiên nhiên. Đức Cha Uringi viết: “cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá và các phiến quân cũng như lực lượng dân quân vũ trang hiện diện trong khu vực đã 7 năm qua”. Khi nói với tư cách là đại diện của Giáo Hội Công Giáo địa phương, Dieudonné Uringi nhớ lại hàng loạt thoả thuận và hiệp định đã được đưa ra: ngừng bắn, đình chiến, sự rút quân của lực lượng quân đội Uganda, sự triển khai của Các lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc và thành lập tổ chức ân xá đặc biệt ở Ituri. “Trong khi Các lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc dường như đang giữ nhiệm vụ tuần tra ở trung tâm Bunia - Đức Cha Uringi viết thêm trong bản văn gửi cho Thông tấn xã Công giáo MISNA - thì các phiến quân tiếp tục di chuyển và hoạt động mà không bị quấy nhiễu: những người được vũ trang vẫn tiếp tục hiện diện trong thành phố và các khu vực xung quanh. Người dân bị tổn thương và hàng đêm họ ẩn náu ở những nơi mà họ nghĩ là an toàn, chờ đợi bị thảm sát có thể xảy ra bất kỳ lúc nào”. Để kết luận Đức Tổng Đại diện tố cáo rằng sự bắt giữ bất hợp pháp vẫn tiếp tục được thực hiện, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khi việc cướp phá nhà cửa đã trở nên thủ tục thông thường và các cơ quan tôn giáo cũng bị đe doạ. Nhưng, dường như không có giải pháp nào được đưa ra để ngăn ngừa những sự việc nguy hiểm như vậy”.