Toronto: Từ hơn 200 000 lên tới hơn 800 000 bạn trẻ được chuẩn bị và tham gia một tuần sinh hoạt trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã thúc giục thế hệ trẻ của Giáo Hội hãy nối gót theo Ðức Kitô và biến đổi bộ mặt thế giới, một thế giới đã bị sâu xé bởi oán thù và khủng bố. Ðức Thánh Cha cũng đòi hỏi các bạn trẻ hãy duy trì lòng yêu mến Giáo Hội và các vị mục tử, mặc dầu thiểu số rất ít linh mục đã hại đến thiếu niên.

Những lời nói và sự hiện diện của Ðức Thánh Cha đã làm nổi bật qua các buổi lễ trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ ngày 23-28/7 tại Toronto, nơi mà cả rừng người gồm các bạn trẻ từ hơn 170 quốc gia đến đây, mặc áo thung vai đeo những túi ba lô, tham dự một tuần cầu nguyện, xưng tội, tham dự thánh lễ, học giáo lý, tham gia các công tác xã hội, làm bạn và trao đổi kỷ vật với những người cùng trang lứa với mình.

Ðức Giáo Hoàng đã nhắn nhủ bạn trẻ vào đêm canh thức tại Toronto 27/7: "Giữa vô vàn bất công và đau khổ, nguyện vọng con người từng ấp ủ là niềm hy vọng cho một nên văn mình mới được đánh dấu bằng tự do và hòa bình. Nhưng để cam kết được điều đó, phải cần đến một thế hệ những người xây dựng mới".

"Các con phải là những người xây dựng đó. Tương lai nằm trong tâm khảm và trong bàn tay các con".

Trong Thánh Lễ bế mạc tại công viên bị ẩm ước và sình lầy do cơn mưa, Ðức Giáo Hoàng đã nói đến nạn lạm dụng tính dục, khi Ngài nói rằng những thiệt hại do một số linh mục gây ra cho các thiếu niên và những người bé bỏng làm "chất chứa trong tâm hồn chúng ta một cảm giác đau buồn và tủi hổ".


Nhưng đại đa số các vị mục tử chỉ muốn phục vụ và làm điều thiện, và các bạn trẻ hãy yêu thương và nâng đỡ các Ngài. Vừa dứt câu, như một tiếng sấm phá tan khung trời tĩnh mịch, hơn 800 000 bạn trẻ đồng thanh vỗ tay đã làm rất nhiều vị giáo sĩ trong số hơn 500 Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và hơn 2000 Linh Mục quá cảm kích không thể nào giấu đi được đôi giòng lệ rướm trên gò má. Ðức Thánh Cha buộc phải ngưng bài giảng trong vòng hai phút.

Ðức Thánh Cha tự diễn tả Ngài là vị Giáo Hoàng 'già' 82 tuổi, nhưng Ðức Thánh Cha trông rất khoẻ mạnh và phát âm của Ngài rất rõ mà mọi người có thể hiểu được. Ðiều này cho thấy quá trình của Ngài dành cho các bạn trẻ là một cái gì rất đặc biệt và cũng chính Ngài là vị Giáo Hoàng đã thiết lập nên Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ năm 1985. Kiểm điểm lại những chuyến tông du trước, lời nói của Ngài không rõ và cũng rất thường xảy ra, các bài huấn dụ Ðức Thánh Cha giao cho các cộng sự đọc tiếp phần cuối, điều này tuyệt nhiên không hề xảy ra tại Toronto.

Vì 6 múi giờ khác nhau khi tới Toronto và sức khoẻ yếu kém, Ðức Thánh Cha dành thời gian hầu như trọn 4 ngày để nghỉ ngơi tại Ðảo Dâu Tây, không vì thế mà Ðức Thánh Cha muốn bỏ rơi họ, Ðức Thánh Cha nhớ thương nên đã mời 14 bạn trẻ đại diện 5 Châu Lục để dùng trưa và trò chuyện vào ngày 26/7. Các bạn trẻ dùng món rau diếp, pasta và bánh ngọt sô-cô-la với Ðức Thánh Cha.

Trong dịp này, Ðức Thánh cha đã hỏi cô Robin Cammarota tại Nữu Ước về kinh nghiệm của cô khi khủng bố xảy ra vào ngày 11/9. Ðức Thánh Cha nói với Cammarota Ngài vẫn hằng cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng trong biến cố này. Cammarota cũng là người có cùng ngày sinh nhật 18/5 với Ðức Thánh Cha nhưng kém hơn 64 tuổi.


Ðức Thánh Cha đã hỏi thăm từng người về cuộc sống, về quốc gia và kinh nghiệm tinh thần của họ trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Hai bạn trẻ Á Châu cũng có mặt trong dịp này là giáo viên cấp 2 tại Hồng Kông, cô Shirley Tso Suet-lin và một nhân viên xã hội tại Ấn Ðộ, cô Sangeetha Joseph.

Bữa trưa với Ðức Thánh Cha rất thân mật như bữa cơm gia đình. Cô Tso (Hồng Kông) đã đại diện các bạn trẻ Trung Quốc gửi thư lên Ðức Thánh Cha và nói rằng "Thưa Ðức Thánh Cha, các bạn trẻ Trung Quốc thương mến Ðức Thánh Cha". Ðức Thánh Cha với nét mặt tươi hẳn lên hỏi "Họ thương Cha thật ư?". Tso trả lời "Thưa Ðức Thánh Cha, đúng vậy, họ yêu mến Ðức Thánh Cha". Ðức Thánh Cha đáp:"Thật không thể tưởng được!".


Buổi ăn trưa kết thúc kéo dài 1 tiếng rưỡi, sau đó Ðức Thánh Cha đề nghị đến phần văn nghệ bỏ túi. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của một bạn trẻ, nên tất cả cùng nhau hát bài "Mừng Sinh Nhật" (Happy Birth Day) và Ðức Thánh Cha cũng hát theo. Cô Sangeetha đã hát tặng Ðức Thánh Cha một bài bằng tiếng Anh, anh Daniel Sadera Kuntai tại Kenya đã vũ cổ truyền theo bộ tộc Masai.

Trước khi ra về tất cả đều tặng cho Ðức Giáo Hoàng một kỷ vật, cô Tso đã tặng Ðức Thánh Cha lá cờ Trung Quốc với huy hiệu Ngày Thế Giới Trẻ và bốn chữ bằng tiếng Hoa "Muối Ðất" và "Ánh Sáng Thế Gian". Người cuối cùng trao quà cho Ðức Thánh Cha là một món qùa Giáng Sinh, nên tất cả cùng hát bài Giáng Sinh bất hủ của Franz Gruber mà ai cũng có thể hát được "Ðêm Thánh Vô Cùng" (Silent Night). Ðức Thánh Cha đã tặng cho mỗi bạn trẻ một cỗ sâu chuỗi.

Biến cố khủng bố 11/9 và ảnh hưởng của nó trên các bạn trẻ, rõ ràng đã nằm trong tâm trí của Ðức Giáo Hoàng khi Ðức Thánh Cha đặt chân tới Toronto.


Sau khi bước xuống 27 bậc thang xuống phi đạo tại Toronto, đây cũng là một việc làm được thay đổi vào phút chót thay vì Ðức Thánh Cha phải xuống sân bay bằng thang máy. Ðây là điều đã làm hơn 600 bạn trẻ đại diện có mặt phập phồng lo lắng. Ðức Thánh Cha đã ca ngợi "sự thông minh và tâm hồn là những hồng ân" để các bạn trẻ trở thành thế hệ tương lai cho nhân loại.

Nhưng Ðức Thánh Cha cũng cảnh giác các bạn trẻ là họ sẽ bị công kích bởi tranh chấp và bất công trong một thế giới hiện đại.

"Quá nhiều đời người bắt đầu và kết liễu không có niềm vui, không có hy vọng. Ðó là một trong những lý do chính cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ". Các bạn trẻ cùng đến để cam kết với nhau trong sức mạnh của Ðức Giê-su Ki-tô, cho chính nghĩa lớn lao vì hòa bình và tình đại kết nhân loại".

Tại buổi chào mừng các bạn trẻ vào ngày 25/7 tại công viên Toronto gần bờ hồ Ontario, Ðức Giáo Hoàng đã nói với các bạn trẻ cùng tề tựu nơi đây là niềm vui thật sự được tìm thấy trong Phúc Âm, chứ không phải nơi sự thành công trên thế giới hay nơi "những cảm giác sảng khoái chóng qua". Ðức Thánh Cha nói lời khuyên của Chúa Giê-su là tâm hồn trong sạch, yêu thương người nghèo và xây dựng hòa binh, những điều này đã có một âm hưởng đặc biệt trong một thế giới bị sâu xé bởi bạo lực và khủng bố.

Khi nhắc đến biến cố 11/9, Ðức Thánh Cha nói "Năm ngoái chúng ta đã thấy một ấn tượng sâu sắc rõ ràng về bộ mặt bi thảm của ác tâm con người. Chúng ta đã chứng kiến những gì xảy ra khi hận thù, tội lỗi và chết chóc làm chủ".

Ðức Thánh Cha quả quyết "Nhưng hôm nay tiếng nói của Chúa Giê-su lại được cất lên giữa chúng ta đang tụ họp nơi đây. Chúa là một tiếng nói của sự sống, của niềm hy vọng, của lòng tha thứ; một tiếng nói của công lý và hòa bình. Chúng ta hãy nghe theo tiếng nói này".


Ðối với nhiều bạn trẻ, các buổi lễ chan hòa niềm vui này cũng cho các bạn được nhìn thấy tận mắt Ðức Giáo Hoàng lần đầu tiên, nhiều người khóc, chụp hình, lại còn có những bạn trèo lên lưng người bạn mình để nom cho rõ. Khi Ðức Thánh Cha chào mừng các bạn "Ðức Giáo Hoàng, Ngài rất yêu thương các con", các bạn trẻ đã ngắt lời Ðức Thánh Cha trong tiếng vỗ tay hoan hô trong vòng 5 phút.

Ðến buổi lễ kế tiếp, cầu nguyện và hát thánh ca trong đêm canh thức tại Công Viên Dowsview vào tối 27/7, Ðức Giáo Hoàng nhắn nhủ các bạn thêm một bước nữa và thử thách các bạn trẻ hãy dẫn đưa thế giới khỏi sự thù địch bằng một "nền văn minh tình thương".

Nói từ khán đài nhìn xuống với cả rừng cờ đang vẫy của các bạn trẻ, Ðức Thánh Cha một lần nữa lại gợi lên nạn khủng bố 11/9 như một biểu tượng của thế giới đi vào lầm lạc và Ðức Thánh Cha nói phương thuốc trị liệu tùy thuộc vào lòng tin nới Ðức Kitô, "Người bạn trung thành không bao giờ bỏ rơi các con".

Qua ngày cuối cùng trong Thánh Lễ bế mạc, Ðức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện rất xúc tích, dâng tất cả bạn trẻ trên thế giới cho người anh cả, bạn trẻ Giêsu Kitô và Mẹ của Ngài, Mẹ từ ái Maria:

" Lạy Chúa Giêsu Kitô,
xin giữ gìn những bạn trẻ này trong tình yêu Chúa,
Xin cho họ nghe tiếng Chúa
và tin tưởng điều Chúa phán,
vì chỉ có Chúa mới có những lời ban sự sống.

Xin dạy bảo họ cách thức tuyên xưng đức tin,
ban tặng tình yêu,
và chia sẻ hy vọng với những người khác.

Xin biến họ thành những chứng nhân tin tưởng cho Phúc Âm của Chúa
trong một thế giới đang cần
ân sủng cứu độ của Chúa.

Xin biến họ thành dân tộc mới của các Mối Phúc Thật,
để họ có thể nên muối đất và ánh sáng thế gian,
từ buổi rạng đông của Nghìn Năm Thứ Ba Kitô Giáo!

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, xin bảo vệ và hướng dẫn
những thanh niên thiếu nữ này
của thế kỷ Hai Mươi Mốt

Xin giữ tất cả chúng con gần gũi với lòng từ ái Mẹ. Amen"
.