BAGHDAD - Các tín hữu Công Giáo Iraq mừng vì Saddam Hussein bị lật đổ nhưng lại âu lo cho một tương lai Iraq bất ổn vì những xáo trộn và nhất là sợ sự nổi dậy của nhóm Hồi Giáo Chính Thống.
Tại thủ đô Baghdad, Ðức Tổng Giám Mục Jean Benjamin Sleiman theo nghi lễ Latin tuyên bố: “ Quyền tự do tôn giáo không có ở đây, quan niệm thế tục có được áp dụng, nhưng phải hiểu một cách thận trọng”
Theo Ðức Tổng Giám Mục Sleiman, quan niệm thế tục trong thế giới Ả Rập khác với quan niệm của Tây Phương vì người Ả Rập thường gộp chung tôn giáo, xã hội và quốc gia lại làm một.
Ngài cắt nghĩa thêm: “Tôi không thể mường tượng được tương lai của Iraq sẽ ra sao nếu ảnh hưởng và áp lực của nhóm qúa khích này phục hồi được sức mạnh.”
Cảm tưởng chung của 800,000 người Công Giáo Iraq là hài lòng khi thấy Saddam Hussein bị lật đổ, nhưng Ðức Tổng Giám Mục nói: “Chắc chắn tôi không thấy viễn tượng dân chủ đến gần”.
Dịp lễ Phục Sinh vừa qua, lần đầu tiên trong 25 năm, người Công Giáo Iraq mới được cử hành thánh lễ Chúa Sống Lại một cách công khai và trang trọng.
Tại thủ đô Baghdad, Ðức Tổng Giám Mục Jean Benjamin Sleiman theo nghi lễ Latin tuyên bố: “ Quyền tự do tôn giáo không có ở đây, quan niệm thế tục có được áp dụng, nhưng phải hiểu một cách thận trọng”
Theo Ðức Tổng Giám Mục Sleiman, quan niệm thế tục trong thế giới Ả Rập khác với quan niệm của Tây Phương vì người Ả Rập thường gộp chung tôn giáo, xã hội và quốc gia lại làm một.
Ngài cắt nghĩa thêm: “Tôi không thể mường tượng được tương lai của Iraq sẽ ra sao nếu ảnh hưởng và áp lực của nhóm qúa khích này phục hồi được sức mạnh.”
Cảm tưởng chung của 800,000 người Công Giáo Iraq là hài lòng khi thấy Saddam Hussein bị lật đổ, nhưng Ðức Tổng Giám Mục nói: “Chắc chắn tôi không thấy viễn tượng dân chủ đến gần”.
Dịp lễ Phục Sinh vừa qua, lần đầu tiên trong 25 năm, người Công Giáo Iraq mới được cử hành thánh lễ Chúa Sống Lại một cách công khai và trang trọng.